1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận nhau - đã làm lành nhưng tình hình vẫn còn khó khăn :@

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi icetorrent, 25/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. senad

    senad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đek hiểu ca này thì còn tư vấn tư véo gì nữa, bám mãi gái nó khinh cho đấy chứ chả đẹp mặt gì đâu. Làm đàn ông thì phải biết lúc nào nên chấp nhận thất bại chứ không phải cứ bám riết lấy ảo tưởng.

    Tôi nói thật, cô ấy cũng chỉ còn nước nói thẳng vào mặt cậu chủ top là "để tôi yên!" thôi. Nên giữ tự trọng cậu ạ.
  2. icetorrent

    icetorrent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mình thì cũng biết vậy nhưng vốn gia đình 2 bên có quen nhau nên không thể như thế đc. Giờ mình cũng chỉ thi thoảng hỏi thăm như ngày trước thôi. Hơn nữa mình không phải loại ko yêu đc thì bỏ.
    Tương lai còn dài còn nhiều điều phải học hỏi, nhưng không dám theo đuổi mới đáng khinh.
  3. icetorrent

    icetorrent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    à e hỏi đc thì có 1 lần e ấy nói là "hay là yêu luôn nhỉ" không hiểu e ấy nghĩ gì nữa
    trước đây e ấy cũng có nhiều người theo đuổi rồi nhưng giờ không liên lạc với ai cả ( mẹ e ấy kể là e ấy có nói chỉ yêu và cưới 1 người thôi - nói thì nói vậy nhưng thực tế thì chưa biết đc )
    e ấy có nói là bình thường quan tâm thì không sao nhưng nhiều lúc bộc lộ tình cảm thái quá nên sợ.
    cá nhân e thấy thì em ấy lo nghĩ chuyện về sau nhiều quá.
    giờ e nt bình thường thì e ấy toàn nhắn lại nội dung kiểu như " ebiết rồi " e cảm ơn a " =.=
    đúng là xa nhau mới biết đc mình nhớ thế nào =(( chắc e bị sét đánh rụi đầu nên giờ ko nghĩ đc nữa
  4. icetorrent

    icetorrent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    vậy mà những người thân của e ấy khuyên mình nên từ từ. E thì cũng nghĩ giờ cứ nt kiểu này mãi thì cũng bế tắc, có lẽ hôm nào thử sắp xếp 1 lần đi chơi chung xem e ấy đồng ý không đã :D
    à mà cái bày tỏ tình cảm không yêu trả dép anh về thì sốc quá [r32)]
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Từ từ, mưa dần thấm lâu bạn ah.
    Chắc chắc em ấy ko ghét hay thấy bạn phiền phức đâu.
  6. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Tương lai còn dài còn nhiều điều phải học hỏi, nhưng không dám theo đuổi mới đáng khinh. " : theo đuổi gái ?

    "Từ từ, mưa dần thấm lâu bạn ah.
    Chắc chắc em ấy ko ghét hay thấy bạn phiền phức đâu. " => nhảm . Biết thì nói mục đích và tác dụng cho em nó hiểu,ngộ ra

    Hiện tại chủ tóp nên làm theo lời khuyên của chú NeuBietTruoc là hợp lý, làm được như thế, tâm trạng sẽ thư thái, đầu óc nhẹ nhàng. Khi đó mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vẫn biết là sẽ khó nhưng phải cố gắng. Và điều đầu tiên khuyên chủ tóp là tập biết chấp nhận. Biết điều gì ngòai tầm với của ta, điều gì ta có thể làm bây giờ, điều gì ko nên làm bây giờ,vv... Cưa gái điều căn bản là chú nên để ý đến bản thân nhiều hơn thay vì gái. Đơn giản là như thế.
  7. icetorrent

    icetorrent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    theo đuổi nhiều thứ chứ đâu chỉ có mình gái.
    cảm ơn mọi người, giờ thì mình cũng bình tĩnh rồi. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi dù mình cố gắng cũng không thể có được.
    Điều nên làm bây giờ là tập trung vào sự nghiệp của mình đã, mình tự thấy bản thân chưa đủ vốn sống để yêu, đúng như cô ấy nghĩ là mình còn ít va chạm với cuộc sống. Nhưng từ ngày quen e ấy mình cũng thay đổi nhiều cách nhìn nhận cuộc sống rồi. Trước đây cuộc sống mình có thể nói là êm đềm không thiếu thứ gì cả, chưa bao giờ gặp khó khăn. Mọi thứ đến với mình đều rất dễ dàng; công việc, tiền bạc, gia đình, bạn bè

    còn mưa dầm thấm lâu thì mình cũng nghĩ không khả quan đâu, vì giờ nếu mình liên lạc thì e ấy trả lời mình nhưng có cảm giác e ấy thấy khó chịu.
    ví như hôm qua mình có hỏi e ấy đã thi xong chưa thì e ấy trả lời kiểu tự ti: "e học dốt thi cũng ko qua, a ko cần hỏi nữa đâu "

    trường hợp đến nói không yêu trả dép anh về thì chắc chắn là không được rồi vì con gái mà, dù có nghĩ gì thì nói không là điều đương nhiên.

    giờ thì mình cũng cứ bình thường thôi bớt liên lạc đi, trong tháng này cố gắng sắp xếp 1 buổi đi chơi :'>

    để dòng đời xô đẩy vậy ^^ cố thì vẫn cứ cố thôi :D
  8. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Mấy chiêu của đồng chí Mr.Li cũng khá mà sao bạn này không cân nhắc áp dụng nhỉ. Tôi thấy bạn này khá buồn cười ở chỗ tỏ ra rất kiên định, khinh thường sự bỏ cuộc nhưng chẳng dám làm cái gì đột phá cả. Gái nó đang ghét mà lại vẫn cứ làm như cách cũ thì lấy đâu ra kết quả mới?
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    2 cái chỗ màu đỏ phải nói là rất "nữ tính" ... Đồng chí nên đi kiểm tra sớm xem nồng độ hooc môn Testosterone trong máu có gì bất thường không.

    Chỉ có những GÀ ăn nói quá nhạt nhẽo, suy nghĩ quá đơn giản ngây ngô, tính khí hay thất thường dở dở ương ương mới phải cam chịu số phận : ngày đêm vật lộn cùng miếng cơm manh áo, để mặc cho người con gái mà mình yêu thương bơ vơ, mòn mỏi chờ thằng khác nhảy vào tán tỉnh ...

    Chuyện cưa cẩm, nâng cấp bản thân, làm ăn kinh doanh .... hoàn toàn có thể diễn ra cùng lúc vì xem xét 1 cách kỹ lưỡng thì những thứ đó hỗ trợ đắc lực cho nhau chứ không phải là kìm nén, xung khắc hay loại trừ nhau. VẤn đề chính là ở phương pháp tiếp cận, đường lối tiến hành, bằng cách nào có thể cùng lúc làm được nhiều việc ....

    Ví dụ như khi GÀ nhắn : "Em thi xong chưa.?"
    CÁo : "Em học dốt nên có thi cũng không qua, anh đừng hỏi thêm nữa ..."

    Cái mà ta cần nắm được ở cái tin nhắn của CÁO không phải là nội dung mà chính là trạng thái tâm lý.
    Cái tin nhắn đó toát lên điều gì.? Rất có thể là 1 trong những khả năng sau :
    == Kết quả thi của CÁo ko như mong đợi, hơi thấp nên CÁO buồn, sinh ra tự ti ...
    == Có thể là CÁO vừa gặp chuyện không vui hoặc đang mệt mỏi với công việc nên muốn yên tĩnh, ko muốn nc với ai ....
    == Cũng có khi là do CÁO thấy cái tin nhắn của GÀ quá nhạt nên ko có hứng ...

    Cách phản ứng của GÀ : TỊT .. ko nói thêm được câu nào, không biết hỏi han sang những thứ khác, ko gọi điện để xem giọng điệu CÁO có gì bất thường ko (VD mệt mỏi, chán nản, buồn bã, cô đơn) ... mà lại đi chuyển sang tự ái kiểu : "Anh đã nhắn tin hỏi han quan tâm thế, ko trả lời vui vẻ, hào hứng lại còn ỉu xìu, tự ti, xa lánh ... Dỗi à, thế thì nghỉ" =>>> CÁCh phản ứng của GÀ quá dở.

    Trong khi nếu là SÓI thì, khi thấy có dấu hiệu bất thường trong tin nhắn của CÁO, ngay lập tức :
    SÓI : "Alo, anh đây, hôm nay cô Tấm bị đứa nào bắt nạt à, nghe tin nhắn vừa rồi thê lương quá ... ĐI uống nước với anh đi, anh biết trên đường XX có quán này hay lắm, không gian rộng rãi, yên tĩnh, cafe, sinh tố, trà sữa, kem .. cũng rất ok. Nửa tiếng nữa anh qua đón nhé .. "
    CÁO : Nhưng em bận việc này việc này rồi ...
    SÓI : Úi giời, thì anh cũng thế, có lúc nào rảnh rỗi đến mức ngồi bắt muỗi với nhón chuồn chuồn đâu ... CHỉ là thấy cái quán đó hay hay, em lại đang thiếu lửa, tụt cảm xúc nên anh rủ đi cho vui ấy mà. Thế nhé.


    TH1 :
    CÁO : "VÂng, lúc nào qua thì gọi em"

    TH2 :
    CÁO : Chả biết nữa, thôi, để dịp khác đi anh.
    SÓI : Uh, vậy nhé.
    =>> nửa tiếng sau :
    Sói : "Anh vừa đi uống nước về, ra cổng đi, anh có cái này cho em."
    CÁO : "Gì thế"
    SÓI : "Biết là em thích sinh tố bơ nên anh mua cho em này "
    CÁO : (mắt long lanh, mừng rỡ) : "Ui ... Anh quan tâm thế này làm em bối rối quá ..Chả biết nói gì nữa"
    SÓI : Có gì đâu ... tính anh vẫn vậy mà"

    Đấy, làm thế có phải là sẽ hay hơn bao nhiêu là TỊT, ngồi nhà buồn bã, bất lực buông xuôi không.... ĐÔi khi từ 1 tình huống tưởng chừng như không có gì để nói ... dưới cái đầu dàn dựng, tư duy linh hoạt, chủ động thiết kế tình huống tạo tình cảm ... mọi thứ trở nên sống động, vui tươi, thú vị vô cùng. Chuyện làm ăn, kinh doanh cũng cần phải có những cái đầu tương tự ...Vì thế "công cuộc tán gái", "nâng cao sự nghiệp", "nâng cấp bản thân" là những thứ có mối liên hệ biện chứng. bổ trợ khít khìn khịt cho nhau.
  10. icetorrent

    icetorrent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    lúc đấy thì cũng không phải em tịt mà em chỉ nhắn lại: "Thầy cô quý em nên muốn gặp em thêm 1 lần thôi ấy mà, anh lỡ lời đừng giận a nhé"
    hôm đấy chắc e ấy cũng mệt thật. Còn hoocmon thì anh yên tâm là em vừa đủ thôi :D

Chia sẻ trang này