1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận nhau vì những lý do...ngốc nghếch nhất...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    hai đứa tui ăn còn giận nhau nữa kìa, giành ăn í mà
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau và giận nhau...chuyện muôn thủa...Còn yêu là còn giận còn ghen...chỉ sợ đến lúc...lạnh lùng và thờ ơ với nhau thôi.Vẫn còn ở bên nhau nhưng không còn giận vì những lý do trước vẫn giận...không cần quan tâm đến việc người kia đang giận mình...Như thế mới là đáng buồn, đáng tiếc...
  3. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em còn cả khối chuyện chuối đây này:
    _ Lâu ko gặp, cô người iu ôm anh người iu mình. Anh nói: xích ra, con gái con đứa lớn rồi. Tôn trọng mình 1 tí cũng là tôn trọng tui chứ>>>cô ta giận!
    _ Lâu ko gặp, chat trên mạng. Lo mail 1 tí nên anh người nói 2 câu mà chưa reply>>>anh ta giận bảo đang chat với thằng nào
    _ 2 đứa hẹn gặp nhau. Anh người iu đi bus đến bến đứng đợi. Cô bồ đứng ở trạm đón. Ko gặp nhau đc, đợi nhau 3 tiếng>>>giận
    Còn nhìu nữa nhưng quên mất. Em sưu tập đấy
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Câu ho?i không biết xuất phát trong ho?an ca?nh na?o nhưng một câu tra? lơ?i thi? hoa?n toa?n tô?i tệ!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tại sao không nói là nhỉ, đúng là đầu to óc hạt nho
  6. hongminhtoanbk

    hongminhtoanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    mình khá đào hoa nên trưứoc khi quen nàng mình quen vài em xinh xinh,nhưng khi đã xác định yêu nàng rồi mình quyết định rũ bỏ hết các em kia.vậy là 1 kế đưa ra" mình giả vờ bị ốm, không lien lạc đưoc"
    1 tối đẹp trời nàng gọi đến bằng 1 số cố định ma fkhông gọi di động nên cứ nghĩ là mấy em xinh tươi kia nên lại giả vờ" anh không fải anh T đâu, anh ý vào viện rồi, "
    nàng nghe thế vội vàng fi xe sang thấy mình vẫn đang nhoẻn cười và giận hùng hục nàng bỏ về
    sau đó mình lẻo mép nên nàng không giận nữa lại còn chủ động cầm tay nữa chứ, nhưng mình rũ tay ra không cho nàng cầm nữa, ngu thế cơ chứ hehhêhh và bye bye giận mãi mãi
  7. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Được angell sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 18/06/2006
  8. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Bác này có lý
    Có thế bạn trai kia là một người thận trọng, chưa dám nói yêu nhưng không có nghĩa là không yêu, đừng nên giận lâu quá, mình buồn mà họ cũng buồn.
    Để tự nhiên thôi. Lúc nào tự nhiên nói ra là Anh yêu em cũng được. Thường như vậy rất là khó hiểu, nhưng nếu yêu thì cố mà hiểu. Không hiểu được thì
  9. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu còn thế chắc sau này mà về thì tay này chắc vũ phu lắm
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đến h mới biết là ngu thì cũng hơi tiếc nhỉ...Nhiều khi giận quá mất khôn, chửi nhau ầm ầm...Có chị cùng chỗ với mình, cứ giận lên là nghĩ gì nói ra hết...nhiều khi thành xúc phạm...Có lần nghe ông người yêu chị ấy ngệt mặt ra hỏi :" rõ ràng em bảo là chửi xong việc đó rồi cơ mà " nghĩ cũng buồn cười...con trai nhiều lúc cũng hiền thật !

Chia sẻ trang này