1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận nhau vì những lý do...ngốc nghếch nhất...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    yêu phải thằng nào trẻ con lại còn "cá tính" thì mệt lắm, tha hồ chạy theo xin lại lỗi (mặc dù có khi đúng là lỗi của bọn con gái thật, mịa ... thế thì làm con gái làm wé gì nhỉ >_<)
    còn phần đông vẫn là con trai làm lành trước ^_^ chứ gái nó thù dai, ko xin lỗi trước nó lại càng làm già chỉ tổ khổ anh em ^_^
    giận nhau căng lắm thì được tuần thôi, đấy là nếu yêu thật ^_^
  2. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hic đúng òy. Một tuần là quá sức chịu đựng. Cứ bức bối khó chịu và suy nghĩ rất linh tinh, khóc rõ lắm. Tuy hắn là người làm lành trước nhưng làm lành xong bao giờ cũng mắng mình cái tội lì lợm ko chịu nhận lỗi. Hic lúc đó mắng mấy mình cũng ko dám giận tí nào.
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Girl cá tính vớ phải chàng trẻ người non dạ thì phải chịu thui
  4. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Bực mình thật , người yêu mình bệnh hắn cũng khó chịu rồi đâm ra giận mình , hay có khi giận vì những câu nói đùa vu vơ . Ghét thật ...
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tính em nó hơi thô thô 1 tí, có 1 câu, mà các bác sẽ biết ngay sau đây , hôm nọ 2 đứa đang fone , nó thì hôm đấy trời xui đất khiến thế nào mà lại bật speaker lên , 2 đứa đang nói chuyện, em lại nói cái câu cửa miệng mà em hay nói , ai dè đúng lúc ấy mẹ nó vào nghe đc cái câu ấy của em ,
    hic , các bác biết câu em nói là cau gì ko ?
    " bóp ti bây giờ "
    thế là nó giận em , mà cũng tại mình, nó bảo bao nhiêu lần rồi em vẫn ko thể bỏ đc cái câu nói thân thương và quen thuộc ấy
  6. Puppy_Piggy

    Puppy_Piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình giận nhau lý do còn chuối hơn: Anh gọi điện:
    - Em ăn cơm chưa?
    - Em chưa đói
    - Chưa đói cũng phải ăn chứ
    - Nhưng mà chán thì ko ăn được
    - Ăn là cho đủ bữa, chứ kô phải....
    - Thôi thôi, lúc nào đói em tự ăn, anh suốt ngày....
    .....
    Xong!
  7. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này vui vui nên tớ cũng góp chuyện của tớ.
    Mới hôm qua tớ bảo hắn gởi cho tớ xem hình bạn gái cũ của hắn. Thế là hắn gởi. Tớ xem xong rồi ***g lộn lên vì cái hình hắn gởi tình tứ quá. Thế là tớ sign out luôn. Tớ mà giận thì tớ im lặng, không nói được gì hết. Được khoảng 1h30'' sau tớ tức không chịu được nữa thế là lại online bảo với hắn là sao gởi hình tình tứ thế. Hắn bảo là hắn không muốn giấu giếm gì, đó là một phần quá khứ của hắn. Nghe cũng hợp lý, nhưng bụng vẫn còn sôi, không trả lời gì hết. Hắn thấy tớ mãi không trả lời hắn hỏi hắn phải làm sao tớ mới vui trở lại. Thế là hết giận, nghe thương quá.
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Đi đường , nhóc kéo tay mình : " Ôi cô kia tóc đẹp chưa kìa ? "
    Mình bảo : " Ừ , cũng được ! "
    -"Thế tức là tóc em xấu chứ gì ? "
    Giận luôn !
    Thế có củ chuối không chứ !
    Nhóc giận dỗi suốt ngày nhưng mình vẫn thấy yêu nhóc mới khổ chứ lị !
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    - Anh đang đi với bạn. Tối anh qua em nhé ( nhắn tin )
    - Tối gọi điện ( 10h tối ) : Em đang ở đâu thế?
    - Em ở nhà
    - Ở nhà cơ á?
    - Không ở nhà thì đi đâu?
    - Cúp máy cái rụp..
    Sau đó nhắn tin : " Em không thể nhẹ nhàng hơn được à? Mất hứng rồi, anh không đến nữa. Ngủ đi "
    Ức
  10. mobifone090

    mobifone090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Giận thì giận mà thương thì thương mà các bạn

Chia sẻ trang này