1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận nhau vì những lý do...ngốc nghếch nhất...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0

    ........
    - Thế mai em đi đâu ?
    - Em đi có việc
    - Việc gì thế, cho anh biết với !
    - Hỏi linh tinh, thôi anh ngủ sớm đi !
    Thế là bố cu Tý thao thức , thao thức, lọ mọ trong đêm xâu chuỗi các sự kiện và nhận ra rằng...mẹ cu Tý ....đang giân Nhưng mà vẫn chưa thể tìm ra lý do. Gặng hỏi mãi, mẹ cu Tý đành thú thật ... Dạo này bố cu Tý ít nói yêu mẹ cu Tý hơn, lần trước mỗi lần tiễn mẹ cu Tý về, cứ một nhịp cầu thang là xyz cái hun ( nhà tập thể mừ ) vậy mà gần đây chả thấy gì cả...
    Sau khi biết, bố cu Tý khóc thét, trời đất, vậy mà làm người ta thức cả đêm lo nghĩ( còn mẹ cu Tý cũng khóc thút thít cả đêm sau khi nói dỗi mà)
    híc, bố cu Tý à,
  2. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    - Em đang ở đâu thế?
    - Em đang ở nhà ( nói dối)
    - Thật không? Anh đang đứng dưới cửa nhà em đây này. Ngó ra xem nào?
    - Ngó ra rồi có thấy gì đâu. Anh nói dối à? ( lại nói dối )
    - Hì, thì anh đang đến nhà em. 2phút nữa là trước cửa nhà em rồi. Ngó ra đi
    - Nhưng ngó làm gì?
    - Để anh nhìn em chút rồi về
    - Thế thì thôi, không ngó đâu
    Cúp máy cái rầm và nhắn tin : " Có việc gì thì anh mới được gặp em phải không? Thế thì anh về đây, mà em cũng có ở nhà đâu chứ "
    .......... Giận.............

Chia sẻ trang này