1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giận nhau với bạn gái nên làm thế nào ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi miv61, 21/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miv61

    miv61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình và GF có xích mích cũng chỉ là chuyện vớ vẩn về quan điểm xxx hay không xxx. Giận nhau thế là đùng đùng bỏ về. Về đến chỗ trọ thì lại vùng vằng ko chịu cầm mấy món đồ lúc đi BigC mua. Lòng vòng thế nào còn trả lại mình bó hoa :-w. Từ tối qua, khi về, mình cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cả. Đang tính định cắt liên lạc 1 tuần thì tự dưng lại nhớ ra 1 việc hôm trước em có hỏi vay mình 1M lúc đó mình mang đúng có 1M nên đưa trước 500K hẹn hôm sau đưa tiếp thì chưa kịp đưa đã cãi nhau :-w. Mà tiền đó thì GF đang cần để trả tiền phòng giờ chả biết làm sao cả nữa. Mình định 2 kế hoạch :
    1 - Lẳng lặng đến gặp chủ nhà trả tiền phòng hộ GF : Phương án này chỉ sợ với tính cách con nhà lành của GF mình chắc là sẽ giận hơn.
    2 - Làm lành trước để còn đưa tiền cho GF mình : Phương án này thì lại vi phạm cái time 1 tuần mà mình định nghỉ.
    Các pro tư vấn giúp mình với. Híc híc
  2. duyanhts

    duyanhts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chú là đàn ông mà giận nhau vì 1 chuyện cỏn con vậy à ?
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú cảm thấy mình đúng mặt cứ lạnh như cái đít chai, làm gì phải bày vẽ lắm thế
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Gái nhà lành thì mình nghĩ sẽ ko có chuyện vay xiền ny trả tiền phòng
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Lành "nguyên chất' thì đã ko vay bạn xiền. Nên sửa 1 thế này: Lẳng lặng đến gặp chủ nhà trả tiền, trong một tuần im tiếng chắc chắn cô ấy biết mình trả hộ, rồi chủ động liên lạc lại -> lúc đó mình nói abc..... này nọ -> làm lành.
  6. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Lành nguyên chất là không mượn tiền hả bác?
    Thế lúc mình khá khá thân với gái rồi, gái hỏi mượn tiền, nói là có việc gấp,cứ thế là có vấn đề ạ?
    Như thế có quá khắt khe trong quan điểm không ạ?
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Hi, mình cũng cho rằng chuyện vay tiền giữa hai người yêu nhau là bt, ko nhìn nhận khắt khe gì cả.

    Còn ý mình viết liên quan đến vế sau trong câu của chủ top, có đoạn lo ny "gái nhà lành" "sẽ giận hơn" thì lo xa quá. Nếu gái có lòng tự ái, tự trọng, tự tôn cao đến mức ấy thì đã ko mượn tiền chủ top.

    Mượn trong hoàn cảnh gấp gáp thì ko phải bàn, chắc chắn huy động hết khả năng có thể để giúp. Nhưng mượn trả tiền nhà thì khác, bởi nó theo định kì, có kế hoạch, thuộc về khoản bắt buộc phải chi rồi. Tại sao cô ấy ko chủ động chuẩn bị? Trường hợp trc đó đã dùng khoản này cho việc "gấp" thì ko tính.
  8. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Hoàn toàn đồng ý với bác, bác chủ top lo “gái nhà lành” giận là thừa rồi.
    Nói bác chủ top đừng buồn, có khi bác trả tiền nhà thì gái cũng chỉ coi như đó là nghĩa vụ của bác thôi, chả coi bác ra cái gì…
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Đọc thấy mùi "mô kích" nè, xấu tính thế :P
    Người ta chỉ giận nhau chuyện nhỏ thôi mà đã hô Chả coi ra gì.

    Theo mình bạn chủ top cứ lằng lặng trả hộ 500k tiền nhà, nếu gái biết điều sẽ chủ động liên lạc lại.
  10. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Lí do giận nhau thì nhỏ thật, cơ mà cái nguyên do gián tiếp, thực sự ẩn chứa bên trong thì ai biết có nhỏ không.
    Nói thế thôi, bác chủ top đã hứa là cho mượn tiền trả tiền nhà thì bác cứ trả đi, đã hứa là làm, không nói suông được :D
    kể cả hôm nay bác có “tạm chia xa” gái thì cũng phải thực hiện lời hứa chứ, đại trượng phu mà, phải không bác :D

Chia sẻ trang này