1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang a gãy cầu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mion, 05/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Giang a gãy cầu

    Giang a mở 1 topic mang tên " tuyển bố trẻ con là thi dân " với mục đích tuyển chồng trong đó có những câu thơ nghe rất sướng tai . Tiếc rằng mấy vị " nắng xinh " bên thi ca có vẻ ko hào hứng lắm . Mod miếc bên đó cũng thi nhau lượn lờ hù doạ , chán hết cả người !!

    Sau đây là nhũng câu thơ đó :

    " Thường thì em vốn xăm soi
    Anh nào phá đc em lòi cho xơi "

    " Rau nào mà chẳng là rau
    Gái nào mà chẳng chau mày nói yêu
    Các anh chớ có đặt điều
    Em nện guốc xuống lại tiêu bây giờ "

    " Lục bát em chẳng có quen
    Nhưng mà tình ái em chèn chết anh "

    " Lột ra em đánh tơi bời
    Đốt xác giữa trời thiên hạ cười chê
    Liệu thần xác ấy u mê
    Còn gì để nói ê chề mặc anh "

    " Thơ nghe như thể tục phàm
    Thơ anh như thể gió ngàn trên non
    Thơ các chú như trẻ con
    Chị xắn cao ống chân phương bám bèo "

    Đại loại thế . Thơ hay thế mà mọi người bên đó lại ko hào hứng, chán thế nhờ .
  2. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tơ non bám bèo mion kìa!
  3. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Xắn ống rồi lại b''am b`eo
    Chả gãy con mẹ nó c.ầu thì thôi
  4. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Chị Mion "tiếp khách" đi chứ. Em thấy anh vi zút kia thuộc loại có cân lượng đấy ....
    Cái Giang chân sẹo chắc nó túm được thằng Hờn Cuốc nào rồi thì phải ? Cứ là biệt tích!
    Ku Kon
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mùng 8/3 tất cả các chị em trong box Văn, các anh em núp nick các chị em, các bạn mới và cũ .
    Chúc toàn thể các chị em luôn xinh tươi trẻ đẹp, luôn yêu đời và yêu bạn bè, yêu gia đình, yêu đồng bào, yêu Tổ quốc.
  6. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chị chả hiểu 2 câu thơ kia nói về cái gì Bomarito ạ
    Green là mod ở box nào thế bạn ?
  7. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chị tôi lớn tuổi hơn tôi
    Mẹ tôi lớn tuổi hơn tôi rất nhiều.
    Thơ: Nguyễn cao kì Duyên
    Thể loại: thơ huề vốn.
  8. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Tôi, Duyên, sửa mũi cong cong
    Mẹ, Mai, cũng sửa mà cong hơn nhiều
    Thơ gỡ vốn
    Viết hộ cho cái Kỳ Duyên
    Fonzi
  9. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Con Mion không để ý toàn là b... với c.. àh? Mày chậm tiêu hay vờ vĩn? Ồn ào thêm nữa đi. Ỉm quá !
    Fonzi
  10. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    giờ thì tao hiểu rồi. Tao vờ vĩnh để làm cái gì chứ , tao có ham làm đàn bà e thẹn đâu . Mày nói năng nghe chả sướng tai tý nào.

Chia sẻ trang này