1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giảng đường Đại học và những giấc mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khanhhong760, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhhong760

    khanhhong760 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giảng đường Đại học và những giấc mơ

    Từ một miền quê nghèo tôi bước chân vào giảng đường đại học với bao mơ ươc cho môt tương lai phía trước Ngành tôi chọn đã là một niềm đam mê khi còn la một cạu học sinh phổ thông sau 3 năm nơi phố phường đã làm tôi không còn nhận ra tôi nữa tôi đã dánh mất đi nhiều thứ mà tôi không bao giờ lấy lại được lòng tin của mọi nguời không còn dường như những vấp ngã đối với tôi đôi khi tôi không thể chấp nhận được tôi để giờ đây nhìn lai tôi cảm thấy minh mơ uoc quá lớn lao và minh chưa đủ sức để thực hiện và trở lên chán nản. Các bạn hãy chia sẻ cùng tôi và giúp tôi những lời khuyên nhé .
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết câu dài quá đọc hết cả hơi
    1. Việc bạn không còn nhận ra mình nữa:
    Chỉ là cái nhất thời. Bạn vẫn là bạn. Tuy nhiên bạn hiểu rằng con người ta rồi ai cũng phải thay đổi đôi chút theo thời gian và hoàn cảnh. Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra sự thay đổi này giúp bạn lớn lên nhiều trong nhận thức
    2. Việc bạn đánh mất lòng tin vào mọi người:
    Chẳng sao. Ai cũng gào lên tôi chẳng có lòng tin vào mọi người nữa.Nhưng mọi người vẫn sống và vẫn phải tin. Vì không có lòng tin vào cuộc đời bạn sẽ không thể tồn tại. Nếu ai đó đã khiến bạn mất lòng tin hãy coi rằng đó là chuyện bình thường. Bạn hãy hiểu rằng cuộc đời bạn sẽ kéo dài ít nhất đến năm ban 80 tuổi. Mới đi được 1/4 của cuộc đời. Phía trước còn nhiều điều đáng để sống, để làm và để tin yêu.
    3.Những vấp ngã đối với bạn bạn không thể chấp nhận được.
    Bạn hãy biết là trong cuộc sống này không ai không vấp ngã. Kế cả những người tài giỏi thông minh thành đạt hoặc những người luôn khao khát sống cao đẹp. Nên chuyện này cũng là bình thường nốt. Vấp ngã thì mới trưởng thành. Không vấp ngã thì mãi chả làm được cái gì cả. Và quan trọng: bản thân mình không chấp nhận được mình chả ai châp nhận được mình cả. Vì thế hãy yêu mình trước khi người khác yêu.
    4.ước mơ quá lớn lao, chưa thực hiện được thấy chán nản.
    Chả sao. Chắc bạn buồn cười vì tôi nói chả sao. Lớn lên tý nữa bạn sẽ hiểu. Không ai đánh thuế ước mơ. Người càng có nhiều ước mơ dù không thành công ngay được nhưng sẽ thành công ở một điều nào đó mà cuộc sống sẽ dậy bạn. Hãy kiên trì theo đuổi, trước tiên là trong suy nghĩ, không cần hành động ngay khi chưa đủ khả năng. Hãy đi dần từng bước. Càng nhỏ ước mơ càng lớn. Càng lớn ước mơ càng nhỏ. VÌ người ta sống thực tế hơn và biết ước mơ gắn liền với thực tế hơn.vì thé cứ sống đi đã. Cuộc sống sẽ dạy bạn biết sống thực tế và tìm ra con đường đúng đắn.
    Cuộc đời còn rất dài. Hãy hiểu mọi sự chán nản chỉ là nhất thời. Không nên buông xuôi mọi thứ.
    Nên hiểu rõ bản chất của vấn đề thì giải quyết đúng hơn.
    Để có lời khuyên đúng đắn hãy list ra những việc cụ thể. Bạn học ngành nào, bạn ước mơ gì, bạn thất bại gì, vì sao bạn thất vọng về cuộc sống và bản thân.
    Còn trẻ mà. Có gì mà ầm ĩ đâu. Mọi thứ đơn giản khi ta đơn giản.
    Chúc vui.
  3. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tôi mơ đi bắn chim với một anh bạn quen nhau từ nhỏ, bắn được nhiều chim lắm. đúng lúc chuẩn bị bóp cò, đầu ruổi súng in trên mắt con chim, tim đập thình thịch thình thịch thì tôi choàng tỉnh vì có tiếng điện thoại. Thì ra đó là một giấc mơ.
    Cuộc đời là một chuỗi những giấc mơ nối tiếp nhau. Khi bạn tưởng mình bước ra khỏi giấc mơ này thì cũng là lúc bạn chìm vào một giấc mộng khác mà không nhận ra. Nhận ra thì bạn đã không phải là chính bạn nữa, tốt hơn hết, cứ đắm chìm vào những đam mê hữu ích của bạn bằng những tháng ngày ngắn ngủi.
    Giấc mơ ư. Có thể nó là tất cả đời bạn hoặc có thể nó chẳng là gì hết.
    Hãy kể về giấc mơ của bạn cho mọi người, đó là cách tốt nhất thoát khỏi sự chán nản hiện tại!

Chia sẻ trang này