1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giảng đường & Xã hội

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Giảng đường & Xã hội

    Bồ ''''''''nhí''''''''

    Các cô gái núp trong hình hài một SV nhưng hầu như chẳng bao giờ tới lớp, chẳng bao giờ học thi, chẳng bao giờ biết được: sau phấn son, nước hoa, những quà tặng cao cấp kia là cái giá đắt như thế nào...
    Uống nữa đi cưng, cưng hát nghe ?ophê? cực đấy!
    -Thôi, nhạt hết cả son môi bây giờ...
    - Dào ôi, thứ ấy mai anh mua cho cưng cả ?oxịch?, tha hồ mà bôi...

    Chà chà!!cưng đáng đẻ chúng ta suy ngẫm đáy chứ


    Được Vinarobot sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 09/08/2003
  2. TieuNgao

    TieuNgao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá !
    Cậu suy ngẫm theo lối trẻ nít quá, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác thì chỉ có suy nghĩ ấu trĩ như vậy thôi
  3. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái dzụ này hình như ở ĐN chưa có đâu. Tui thấy girl ĐN dễ thương và đàng hoàng lắm
    Một người vì mọi người, mọi người vì một người
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chà đúng quả thật cũng hơi khó tin,nhưng mà có đấy...sau những cuộc "mây mưa" đó...bà kon xem cái hậu quả nhé..thật 100% đó...khiếp lắm..
    NH 20 tuổi, với cái tên mĩ miều là Tuyết Nhi mà cô bé tự đặt cho mình khi trốn nhà lên tỉnh nhờ sự chạy chọt của ông bồ già, bỏ ông ta chạy theo một thanh niên khác trẻ hơn, cho cậu ta cả xe máy mà ông già kia đã mua cho cô, rồi đưa cậu về thuê nhà trọ cùng sống. Ông bồ cũ vì thù cô đã thú nhận với vợ bèn kéo cả nhà đi đòi xe máy về. H bị chửi bới nhục nhã, đánh bầm dập chân tay, không còn mặt mũi nào trước bà con làng xóm nữa. Cô bỏ nhà trọ, đi theo đám giang hồ. Ðêm đêm, vẫn thấy thấp thoáng bóng H trên vũ trường với bộ mặt ?ochảy xệ?, điên cuồng nhảy trong vũ điệu của những viên thuốc lắc màu hồng. NH ơi, về đi em, bố mẹ vẫn đang chờ...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
    Được VinaRobot sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 11/08/2003
  5. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bác Vína@ nói đúng đó,tui gặp hơi bị nhiều rồi đó..chắc là phải kiếm zài em mới được...tèn tén ten..có em nào đăng kí không..
  6. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lo của SV bọn mình
    Cuộc sống sinh viên (SV) xa nhà đầy khó khZn, bọn mình đang được sống trong vòng tay bao bọc của bố mẹ lại đột ngột phải sống tự lập, phải học hỏi nhiều điều....có người may mắn thì được có nơi ăn chốn ở "sung túc" còn đa số thì chúng ta tự lo từ A đến Z..có những buổi "đói mêu" cộng những giờ học vất vả ruột đói cồn cào mong hết tiết để kiếm cái gì lót dạ..nhưng mà than ôi ..."không thể Zn được vì cơm lúc nào cũng như cơm nguội, vừa rắn, vừa khô, đành rằng thức Zn nguội nhưng cơm phải nóng chứ..." vậy là đành nhịn cơm triền miên hoặc Zn linh tinh những thứ khác..híc híc..chán thật
    Được VinaRobot sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 11/08/2003
  7. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chà chà lại tiếp tục những ngày chinh chiến với những "chiến hữu mì ăn liền" hic hic...chán phèo.....
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  8. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    "mì ăn liền" là còn đỡ đó như tui nè vì "dị ứng" với cơm chơi sang(phở...) nên giờ đói "meu" đây nề..có ai rủ lòng thương cho cái thân ốm yếu này không..hcs híc
  9. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    các bác nói chuyện vui quá...em thì chưa phải là sinh viên..nhưng chắc là trong tương lai không sẽ là SV nhưng nghe các bác nói chuyện em mất hết tinh thần...em mà nhịn đói 1 ngày chắc em chết mất ..hì
  10. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hì !! có gì đâu..đó là chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà..ngày trước anh cũng nghĩ như em vậy..nhưng biết làm sao được phải thích để tồn tại chứ..đó là quy luật tự nhiên rồi..nhưng mà không đến nỗi thế đâu..chỉ riêng bọn anh thôi chứ đâu phải ai cũng thế đâu..em đừng có lo...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..

Chia sẻ trang này