1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giảng đường & Xã hội

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    He he !!sợ thiệt hả..nói thế thôi chứ chắc chỉ có tui zới bác Vina@ thui..phải không bác Vina@..ăn chơi wé mè..ráng chịu chứ biết làm sao...híc híc...
  2. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này không phải em nghe lần đầu tiên đâu Em đã nghe các anh chị ở gần nhà em đi học xa về kể..cũng vui đấy chứ..em nhất định phải trở thành SV để...thú vị thật
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Làm SV để làm gì cậu nhỉ, nhay cả cái ý nghĩ của cậu đã đen tối thế thì bọn SV chỉ còn cách phải nghe va nghe những điều không hay về họ thôi.
    Gái bao là SV, không nhiều nhưng không phải là không cá, chẳng phải điều này cũng được nói rất nhiều trên báo chí rồi đấy thôi, bàn làm gì nữa chứ, vấn đề này là của các nhà Xã hội học rồi.

    S_Holland_GRSP
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại nóng thế..có gì bảo ban em nó từ từ..nhưng mà Jrom nói cũng đúng đấy chứ..sự thật sờ sờ ra đó còn gì..he he..không nghe người ta nói "có thực mới vực được đạo" sao...đi kiếm cái gì ăn cái đã để lấy sức mà "cãi" chứ...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống đâu có dễ như ta tưởng, có lẽ có những hành động mà ta cho rằng chỉ vì những con người đó mà ảnh hưởng đến dnah dự của người khác, hay cũng vì công việc đó không phù hợp với vị trí đó! mỗi người có một cuộc sống riêng, nếu ta cảm thấy có thể giúp họ thay đổi được cuộc sống của họ thì hãy nên góp ý giúp cho cuộc sống họ tốt hơn, còn nếu không thì nên làm kẽ vô tâm thế vẫn hơn là bàn tán về người khác, hãy lo cho cuộc sống mình để hoàn thiện mình hơn là cứ bàn về việc có thể là mình không làm , hoặc cảm thấy không nên làm
    nhất quyết không cho làm anh.
  6. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    tớ không đồng ý với ý kiến của SM@ tại sao chúng ta lại vô tâm với...???như thế chẳng khác nào là kẻ nhút nhát,không zdám đối mặt với sự thật...là một kẻ yếu đuối..."biết mình biết ta trăm trận trăm thắng"..
  7. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tớ không đồng tình lắm với ý kiến của SM@...bạn có lí của bạn khi nói điều này...nhưng bạn quên mất một điều chúng ta đang sống trong một tập thế chúng ta không thể tự tách rời mình..phải biết người biết ta mới mới có cơ may tồn tại và phát triển...chúng ta phải biết đối mặt với sự thật..vô tâm với những...chẵng khác nào tự dối lừa mình...
  8. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    He he !! thôi thôi có cái mới nè !! Một sinh viên "chơi nỗi" vì không biết ''''luật'''', dám xăm cho một tay cóc ké hình con cọp, liền bị đám giang hồ lùng sục đòi nện cho một trận mới hả dạ. Đó là một cách chứng tỏ vị thế của người xăm mình trong giới giang hồ, hoặc ghi lại trên mình những kỷ niệm khó quên: Một lần'''' suýt chết vì dao búa, một lần ''''xộ khám'''' trở lại kiếp làm người...híc híc...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  9. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó em cũng ủng hộ...sao mà em zị ứng với việc này lắm..em thấy có gì hay cơ chứ..giang hồ không ra giang hồ..sinh viên không ra sinh viên..hông biết các anh chị sao chứ em phản đối việc này...
  10. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    He he !!Bụp cho nó biết đáng đời..đua đòi là chít nha ku..he he..có chít cũng chẳng ai thương tiếc..

Chia sẻ trang này