1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giảng đường & Xã hội

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    you không biết đấy chứ đó là model thời thượng đó...ngồi trong lớp nhận điện thoại mà không bị phát hiện..zì nó không báo bằng âm thanh mag bằng "hành động run run" đấy...một cái đó giá cao lắm à nha...không phải chuyện thường đâu..
  2. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi cho ewm xin các bác ơi !!mang ở chân vô tình vớ trúng cái "của nợ ngoài đường"...thì eo ôi !!gớm chết...em thì em vứt luôn zù có đắt đến mấy...bọc túi cho chắc...
  3. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    điện thoại kiểu mô đen thất kinh hả....mang dưới chân thì trả lời thế quái nào đươc.......đúng là SV...lắm trò ngược đời...hơ ...hình như mình cũng là SV
    Without love...life is meaningless
     
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    thì bởi zậy mới nói là quấy zị chứ....
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  5. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện của các chàng..giờ mới đến chuyện các nàng nè..lớp em cố 2 cô..quấy zị....tóc thì vàng hoe..kiếu "hàn quốc"...ngồi trong lớp thì chẳng có gì....nhưng khi ra nắng..thì eo ôi!!!chói lắm...khiếp
  6. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghe điện hả !!đơn giản lắm vắt chân lên cổ ..giống như gì ấy nhà...he he...rứa mới sành điệu chứ....
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  7. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều em gặp một đứa học cùng lớp ngày trước nó thuộc một trong những top con ngoan trò giỏi zậy mà chỉ qua 1 cái hè mà nó thay đổi zữ quá..ngồi xe FX125 phập phèo điều thuốc..thế mới biết...buồn buồn...
  8. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Trùi chuyện đó nay thường rồi....hút thuốc xong châm quần châm áo cho nó thủng....mát lắm...rất chi là sành điệu..he he..
  9. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trùi, cái ông Z80 này, đúng là không theo kịp thời đại.Mấy ngưòi ấy à, quần áo đơn giản hết cỡ rồi , ông vẽ lấy thuốc châm vào thì eo ôi ........ ra cái gì hở mí bác?
  10. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ha ha !!trời đất...hết chuyện chơi rồi hay sao mà...chơi cái trò chả giống ai..đúng là HS_SV thời nay có khác..híc híc... à đúng là mát thiệt...hôm trước tui có thấy một you SV trường XX...với tác phẩm "tươi mát" của mình đã "ăn" một trận đòn no nê..bởi híc híc...Ông ta một tay cầm roi quất...đồng thời "mát nè-mát nè..." he he ..thương lắm....mát lắm...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..

Chia sẻ trang này