1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giảng đường & Xã hội

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ê !!cái ông Vina@ kia...sao tui đọc những lời ông viết tui thấy nhói tim wé đi..kỉ niệm ngày xưa như hiện trong từng hơi thở,từng..đúng là thương lắm..mát lắm các you ạ..híc híc.....nhưng mè..đó là chuyện ngày xưa..bấy giờ thì khác rồi bảnh bao lắm..he he..
  2. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ha ha !! thì ra là vậy..không ngờ bác Z80@ khâm phục bác lắm...hằng gì kinh nghiệm dễ sợ..chắc bác còn nhiều chuyện muốn nói lắm phải không..zậy thì bác kể cho bà kon nghe đi..thích thật..
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ! Hổng lẽ....a a thôi đúng rồi...thấy dáng wen wen...tưởng ai té ra là ông Z80@ nhà ta...ha ha...do tui hông biết chứ bộ..tui mà biết chắc tui kể từ lâu rùi..he he...thôi chuyện đã wa...kể luôn cho bà kon nghe hễ..để mọi người rút kinh ngụm..
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  4. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ! Hổng lẽ....a a thôi đúng rồi...thấy dáng wen wen...tưởng ai té ra là ông Z80@ nhà ta...ha ha...do tui hông biết chứ bộ..tui mà biết chắc tui kể từ lâu rùi..he he...thôi chuyện đã wa...kể luôn cho bà kon nghe hễ..để mọi người rút kinh ngụm..
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
    [/QUOTE]
    Còn ai zô đây nữa..he he...nhưng đó là chuyện "zĩ vãng ngày xưa ấy..cùng năm tháng mãi xa trôi...".Chuyện zì qua thì cho nó qua..nhắc chi cho đau lòng nhau....ngày còn đi học tui là cây quậy số một..trò zì cũng tham gia hết...chỉ đơn zản là muốn biết mọi thứ zậy thôi...nhưng giờ thì hết rồi..lớn lên tui mới ý thức được việc mình làm là sai trái..cộng zới sự...híc híc của bà con,bạn bè..thế là dứt áo...nghĩ lại quảng đời đó tui thấy tiếc quá..
  5. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Còn ai zô đây nữa..he he...nhưng đó là chuyện "zĩ vãng ngày xưa ấy..cùng năm tháng mãi xa trôi...".Chuyện zì qua thì cho nó qua..nhắc chi cho đau lòng nhau....ngày còn đi học tui là cây quậy số một..trò zì cũng tham gia hết...chỉ đơn zản là muốn biết mọi thứ zậy thôi...nhưng giờ thì hết rồi..lớn lên tui mới ý thức được việc mình làm là sai trái..cộng zới sự...híc híc của bà con,bạn bè..thế là dứt áo...nghĩ lại quảng đời đó tui thấy tiếc quá..
    [/QUOTE]
    Hì phải nói là phục anh Z80@ đó..em có mấy đứa bạn như vậy mà vẫn chứng nào tật ấy...mọi người chửa zầm mắm zầm muối mà vẫn nhe cái reng ra cươif ...he he...thế mới tức chứ...
  6. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng "góp gạo thổi cơm chung" không còn quá xa lạ với SV chúng ta. Gần đây lại dấy lên một hiện tượng mới đó là tự ý kết hôn khi vẫn còn đang học mà các bậc phụ huynh không hề hay biết.Tui trích một đoạn cho bà kon xem và ý kiến nhé...

    Người em gái "ảo"
    TNK đang là SV nZm thứ ba của trường ĐH nọ. Người ta cứ tưởng rằng K trọ học cùng với em gái, không ai ngờ rằng người con gái đó lại là bạn đời trZm nZm của K. Hai vợ chồng đều đang học ĐH, dưới lớp vỏ bọc hai anh em, hai vợ chồng qua mặt hầu hết đám bạn bè đH. Hằng ngày cả hai đi học, nếu ai về sớm sẽ đảm nhiệm công việc nhà giặt giũ, nấu nướng. bác chủ cho thuê nhà tấm tắc khen: "Hai anh em chúng nó sống hoà thuận". Mỗi tháng gia đình gửi cho K sáu trZm ngàn, cùng với số tiền gia đình vợ gửi lên hai người có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề tài chính để tập trung cho việc học. Đừng tưởng họ đang "góp gạo thổi cơm chung" và sống kiểu "già nhân ngãi non vợ chồng", thực tế họ có giấy kết hôn hợp pháp của chính quyền địa phương hẳn hoi.
    Lúc đầu mỗi người ở một nơi, cuối tuần nàng lại đến chỗ chàng, về sau thấy như vậy bất tiện nên hai vợ chồng thuê hẳn nhà riêng để tiện cho việc sinh hoạt. Địa chỉ mà chàng và nàng đang sống được giấu kín để tránh sự thZm viếng đột xuất của bố mẹ. K vốn là HS giỏi quốc gia sống rất có cá tính, còn nàng cũng không kém. Có thể nói rằng họ hơi vội vã trong hôn nhân khi tuổi đời còn trẻ nhưng họ cũng có những lí do riêng. Phải nói rằng họ là những người mạnh mẽ dám quyết định hạnh phúc, tương lai của mình. Việc giấu gia đình cũng chỉ là biện pháp tạm thời, chờ khi ra trường họ sẽ tiến hành làm đám cưới, đến lúc đó bố mẹ có biết thì cũng đành chịu thua chứ còn biết làm sao.
    Chuyện là vậy đó....

    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  7. diemhanh

    diemhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì đó chỉ là con số rất ít,nhưng mà không có biện pháp ''kìm hãm" thì nó cũng sẽ bùng nỗ như nạn "góp gạo SV"..là đều không thể ttránh khỏi
  8. giacmongvotan

    giacmongvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ừ !!đúng rồi đó hôm vừa rồi chỗ trọ của tớ cũng đã xảy ra trường hợp như thế...đúng là SV thời nay còn nhiều cái bồng bột lắm...chỉ thương cho những bậc cha mẹ....hi vọng trong mọt tương lai ko xa...chuyện đó chỉ còn là dĩ vãng..
  9. jrom

    jrom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này nữa hã mấy bác...eo ôi thế thì khiếp quá...em thì chẳng zdám đâu...có thể mấy bác cho em là lạc hậu..chứ em thì Bố mẹ đắt đâu thì em ngồi chỗ khác...hí hí...
  10. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    trùi híc híc..Jrom ui..zậy thì còn nói làm zì nữa..ngoan wé ta..kè kè..
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..

Chia sẻ trang này