1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giăng gió dặm trường

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hocnghe, 23/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
  2. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Giăng gió dặm trường

    Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về những lần đi " trả thù dân tôc" của đoàn tham quan Trung Quốc của đoàn tôi mà tôi là hướng dẫn.
    Vào ngày 12/3 vừa qua, công ty tôi có một đoàn khách đi thăm quan Trung Quốc do tôi làm hướng dẫn. Đoàn của tôi có 23 người trong đó có tới 17 người là đàn ông. Chuyến đi khá thuận lợi, điểm đầu tiên mà chúng tôi thăm quan là thành phố Nam Ninh - thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Tàu đến thành phố vào lúc 17h45, chúng tôi đi bộ về khách sạn Ngân Hà nên chúng tôi sẽ ngủ. Mọi chuyện nhận phòng ăn uống đều rất tốt đẹp bởi vì HDV người Trung Quốc là anh Dũng là một người rất có kinh nghiệm và chu đáo. Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối, mọi người dẫn nhau đi chợ đêm. Nói chung là chẳng mua sắm được gì bởi mọi người đều không biết tiếng Trung. Về đến khách sạn cả đoàn đang đi thì Anh Nam - một cán bộ khá cao cấp của một công ty nhà nước - khách trong đoàn du lịch của tôi bỗng nhiên hô ầm lên" mọi người ơi đi massge đi nó ở tầng 9 kia kìa" anh quay lại xem có ai hưởng ứng không thì anh Thái nói ngay " *** biết tiếng thì nó chém cho chết bỏ mẹ, đi tìm thằng Du nó là hướng dẫn nó biết" Khổ cái thằng tôi, tuy là hướng dẫn nhưng làm mẹ gì biết chữ nào đâu may ra cũng chỉ biết vài câu mua bán. Anh Nam gọi to" Du ơi, Du ơi" Tôi đứng ngây ra đấy chỉ, chẳng biết phải làm gì chỉ dám dạ nhẹ một câu. Thật tình tôi cũng muốn vào mát - xa một cái bởi một ngày đi otô và ngồi tàu mệt quá. Tôi liền đi ra và hỏi" Cái gì thế anh Nam?" " Dẫn tao đi mát-xa nhé, hình như nó ở tầng 9 bảng quảng cáo nó chỉ kia kìa" Anh Nam nói. Tôi theo phản xạ quay lại nhìn vào cái bảng quảng cáo chẳng hiểu cái gì mấy chỉ biết mấy cái con số trên đó, tôi liền bảo " Anh ơi, đắt lắm tận 200 tệ một giờ cơ, 200 tệ đi phang còn sướng hơn". Lúc đó anh Hùng béo cũng nói theo vào đó " Đúng rồi, mát-xa làm *** gì, cần thì phang không thì thôi" Anh Nam nghe cũng có lý nhưng vẫn có vẻ tiếc nuối " Nhưng hôm nay mệt quá làm gì có sức mà chơi, thôi để ngày mai vậy" Tôi nghe thấy thế mừng quá liền giục mọi người vào thang máy để về phòng. Trong thanh máy có 5 chúng tôi và 2 đứa con gái người Trung Quốc, trông chúng nó cũng ngon chắc là lễ tân. Da đứa nào cũng trắng, chân nó dài và đẹp lắm. Mông cả ngực thì căng mẩy cả ra. Ai trong chúng tôi cũng nhìn chăm chăm vào như sắp rape chúng nó đến nơi. Anh Thái nói" Mẹ, nhìn mấy con này ngon quá, lần này tao chắc chắn sẽ phải đi trả thù dân tộc vài lần cho đỡ tức" " Trả thù dân tộc là gì vậy anh?" tôi liền hỏi. " Mày là hướng dẫn mà ngu bỏ mẹ, bọn Trung Quốc hơn 1.000 năm nó sang Việt Nam, nó phang phụ nữ ta đến mức con cháu về sau không còn vết tích bàn chân Giao Chỉ mà bây giờ cả đời mới có cơ hội sang Trung Quốc phải phang lại con gái chúng nó cho bõ tức chứ" À, bây giờ tôi mới hiểu mặc dù là dân hướng dẫn nay đây mai đó nhưng tôi cũng không thích cái trò gái mú này lắm nhưng khi nghe anh Nam nói tôi cũng thấy hay hay và trong đầu cũng muốn làm một cái gì đó cho đỡ tức.
    Cả đoàn lên tới tầng, tôi lững thững đi về phòng. Trong phòng thì Dũng béo (HDV Trung Quốc) đang ngồi xem tivi trong phòng. Trông anh ta cởi trần mặc quần đùi trông thật kinh dị. Người béo như lợn, lùn một mẩu. Trời ơi cái bụng và cái "..." dưới quần nhìn thật quái vật trông như lợn đực sắp mang đi lấy giống. Tôi liền hỏi" Bác béo, chưa ngủ à?" " Chưa, mày đi chợ có mua được gì không" Dũng béo hỏi ngay lại tôi. Tôi bèn trả lời" Không, à này bác béo. Mát-xa và chơi gái ở đây bao nhiêu tiền?" " Mày muốn chơi à? Mát-xa thì 99 tệ còn chơi thì tuỳ từ 150 - 200 tệ. Mày thích thì ngày mai tao mời mày" Tôi liền bảo " Rẻ thế à? tính gia chỉ khoảng 350 tiền việt. Mấy ông khách đoàn em máu quá, nhưng em *** biết tiếng nên không dám dẫn các ông đấy đi" " Mày không cần phải dẫn đâu, ty nữa bọn nó gọi điện lên đây bây giờ, tao sợ khách của mày nghe điện thoai *** ngủ được thôi. Ra phòng của khách bảo với bọn nó là rút điện thoại hay là ai gọi đến thì bảo là ỦA PU TỦNG." Tôi nghe lời liền chạy sang phòng đám khách của tôi truyền đạt như một cái máy theo những gì Dũng béo nói. Xong xuôi tôi về phòng, vào nhà vệ sinh gửi gắm những của quý đầu tiên của mình trên đất nước Trung Hoa xinh đẹp. Tắm xong tôi ra ngoài phòng,Dũng béo vẫn xem phim. Tôi liền bảo " Mệt qúa! thôi em ngủ trước đây ngày mai dậy sớm đi Thanh Tú Sơn" " Ừ ngủ đi, tao rút điện thoại rồi" May mà Dũng Béo rút điện thoại cho nên tôi có một giấc ngủ ngon.


    Thôi tôi xin dừng lại đây, ngày mai viết tiếp. Chuyện trả thù diễn ra như thế nào mong Quý vị đón đọc sau nhé.
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cái này của ông hay lắm. Tối nay kể nữa nhé. Tôi sẽ đưa vào cái topic gọi là " Giăng gió dặm trường" để nhiều người cùng kể. Bác Butiboy xem thế nào đi. Bảo lập cái topic này mãi mà không lập
    Đời lộc cộc!
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái câu "Ủa pu tủng" của bác hocnghe lại nhớ lần đi TQ..
    Có 1 bác Vn ở cùng KS với iem...Bác ý rất thích con bé lễ tân người TQ,cao ráo,trắng trẻo,cái miệng chúm cha chúm chím..Bác ý muốn tán nó vài câu bông phèng mỗi lần gửi hoặc lấy chìa khoá ở lễ tân..Đi trong thang máy,tự nhiên bác ý bảo iem:"Này,anh bảo..Mày biết tiếng TQ ko?Dạy anh vài câu để anh nói với con bé kia..Chứ anh tiếng Anh kém lắm, xì là xì lồ cả tiếng mà nó cứ lắc đầu quầy quậy,"ủa pu chư ta,ủa pu tủng" là thế nào?"..
    iem thì người trần mắt thịt,tuổi ít đầu óc cũng rỗng,chẳng biết dạy bác ý câu gì..iem hỏi:"Thế anh muốn câu gì,hay là dạy câu:"Cưng ơi,em đẹp lắm" nhé"..Bác ý sướng quá,cười tít mắt,bảo:"Ừ ừ,nó thế nào?Nhanh lên nhanh lên"..
    iem lấy hơi,nín thở bảo:"Anh gặp nó,nhìn thật say đắm vào,rồi nói "Nỉ yao chua ái ma?",là bọn nó thích lắm"..Bác ý hớn hở,lặp đi lặp lại "Nỉ yao chua ái ma,nỉ yao chua ái ma" rồi quay sang iem:"Ờ ờ,câu này hay đấy,để anh thử xem nó thế nào,có gì mày dạy anh thêm mấy câu nữa nhé"..
    Hôm sau bác ý xuống lễ tân gửi chìa khoá để ra ngoài,theo lời iem,tình tứ,say đắm nhắc lại câu đó..Và chẳng hiểu con bé kia nói gì với bác ý,bác ý lên phòng em,đập cửa rầm rầm,chửi váng lên:"mẹ,mày dạy anh kiểu đ éo gì đấy,sao nó giận điên lên,suýt nữa anh ăn tát"...Ôi giời,iem nằm trong phòng,cười rũ rượi..Ko dám ra,ra bác ý đánh cho bỏ bu...
    Sau này về Vn có lần gặp lại bác ý,bác ý bảo:"Anh về Vn,hỏi 1 đứa bạn học tiếng Trung,nó hỏi anh là mày bao nhiêu tuổi mà có thể chơi anh như thế"...
    Chị Jinxia học tiếng TQ,chắc biết câu này,nhể???
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 23/09/2003
  5. Mao_Tse_Tung

    Mao_Tse_Tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chậc bác hocnghe còn đi tiếp nữa không? bao giờ bác có tour nữa thì ới em một tiếng. EM sẽ dẫn các bác đi trả thù dân tộc. Báo cáo bác là em đang ở Shanghai, gái ở đấy nhiều con ngon lắm, mà bật mí với bác là. bon gái Tàu ở Thượng hải có loại bao cũng có mà loại phải trả tiền cũng có, nếu bác nào form ngon là chơi không mất tiền luôn. Em ở bên này, chỉ sợ không có sức, mk, hôm mới sang thấy gái Tàu ngon quá em trả thù 3 nhát liền / per night. Nhưng dạo này thì yếu rồi nên giảm bớt cường độ. Thế bác nhé. Có gì PM em sau
    PS: Em đang có phi vụ làm ăn bên đó dài ngày, hôm qua em mới khám phá được một chỗ hay lắm. Toàm các em Tàu từ HK, Đài Bắc cung có. Chậc, trên cả tuyệt vời. Em nhìn bọn đó rồi chán gái Việt quá.
    "Trí thức là cục phân" - Mao Tse Tung
  6. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác. Dạo này em khoẻ thận hay sao ý mà chẳng ri rỉ ra được văn chương. Sẽ cố gắng góp bài về giăng gió dặm trường
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  7. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Tôi xin phép kể tiếp chuyện mà chiều nay tôi đang kể dở.
    Sáng hôm sau, tôi thường có thói quen dậy sớm khi đi tour, đánh răng rửa mặt theo tác phong nhà lính. Tôi mặc quần áo và gọi Dũng Béo dậy. Các bạn biết không khi tôi vào gọi Dũng béo, tôi thấy anh ta nằm trên giường trông giống như một con lợn chết nằm trên đấy. Mồm thì ngáy không khác gì lợn tru, cả người thì chỉ mặc đúng một cái quần (không có underwear)....thôi tôi không kể về anh ta nữa bởi sau này đi dẫn tour anh ta đánh tôi chết ( ai tham khảo ngoại hình thì tìm anh ta tại địa chỉ: Công ty Lữ hành Trung Lữ Quảng Tây nhé) Thôi nói chuyện khác, đã đến 7h30 tôi lên trên tầng 20 để lo ăn sáng cho khách. Trên đấy chưa có khách mà chỉ có mấy con bé lễ tân và phục vụ người Trung Quốc, nói thật lòng kể cả có bạn gái rồi nhưng nhìn chúng nó tôi chỉ muốn" ăn sống nuốt tươi" ngay tức khắc. Mặc váy 30phân, chân dài, da trắng, vòng 1,3 thì căng tròn như những trái bóng...ực...ực. Thôi nói nữa không thì đêm nay không ngủ được. 8h khách của tôi bắt đầu lên đến nơi. Tôi hỏi thăm xem mọi người đêm qua có ngủ ngon không? thì bác Hồ Văn Điền (Phó chủ tịch huyện A Lưới - người dân tộc Pacô) bảo " Hôm qua hình như có người gọi điện thoại nhầm số hay sao ý mà gọi cho bác cả đêm đến 50 lần ý, làm bác không sao ngủ được" Trời ơi, mình đã quên không nhắc ông bác già này rồi, nhìn đôi mắt thâm quầng của bác mà vừa buồn cười và vừa cảm thấy hình như mình hơi ác đã làm bác ấy không ngủ được. Mấy ông Hà Nội trong đoàn thì ôm bụng cười, nhưng may là các ông không nói gì không thì tôi bị chửi chết. Mọi người ăn uống xong xuôi chuẩn bị xuống phòng chuẩn bị đi Thanh Tú Sơn. Thì chị Trưởng đoàn Tú Anh gọi tôi ra nói nhỏ" Du ơi, hôm qua chị bấm vào cái nút gì mà hiện ra phim mát đấy hay lắm. Nhưng chị thấy cái nút đấy có chữ paying nên chị tắt ngay không biết chị có phải mất tiền không?" Tôi hiểu ra ngay, hôm qua khi dặn nguyên tắc nhập phòng thì bà này hỏi chỗ đi vệ sinh nên không nghe được nên không biết rồi. Tôi liền bảo " Chắc là mất đấy, để em nói với khách sạn xem thế nào, nhưng chị chuẩn bị 60 tệ đi" nhưng khi thấy mặt chị nhăn như khỉ thì tôi cảm thấy thương hại nên liền nói" Không phải lo đâu, có gì em nói nó giảm giá cho có khi không mất đâu" Thật ra tôi chỉ doạ thôi bởi vì mới quảng cảo là bà ấy tắt đi rồi nên không mắt tiền. Nhưng nói chung là bọn càng có tiền càng ky. Nói chuyện xong tôi liền ra thang máy để xuống phòng lấy máy ảnh để đi thì tôi vẫn thấy 3 bác A lưới trong thang máy, tôi liền hỏi " Sao bác lên đây làm gì?" Bác Đồng (Chủ tịch mặt trận nhân dân A Lưới)nói " Bác đã xuống phòng đâu, thấy thang máy cứ lên xuống chứ không dừng lại tầng 12" Ối ông trời ơi, các bác chưa đi thang máy bao giờ nên chỉ biết đứng trong đó chứ không biết làm sao ra ngoài được, may là có tôi chứ các bác mà không gặp ai thì chắc đứng cả ngày. Tôi liên dẫn các bác về phòng bảo các bác chuẩn bị đi (và không quên bảo cách sử dụng thang máy)
    Mọi chuyện trong ngày thì diễn ra đúng như chương trình mà tôi đã sắp xếp. Mọi người đi ăn trưa tại Nhà hàng người Mèo(Hở Mông của Việt Nam đấy) vào trong đó thì tất cả bọn lễ tân đều là con gái ăn mặc đúng như phong cách của người Mèo. Đứa nào cùng trắng như tuyết, người phổng phao nhưng chúng nó ăn mặc kín quá nên chúng tôi cũng chẳng nhìn được gì, nên chẳng cảm thấy hấp dẫn lắm, chỉ cho tới khi chúng nó bắt đầu trò chơi đám cưới giả thì lúc này bắt đầu mới cảm thấy vui. Chúng nó đứng xung quanh chúng tối vừa múa vừa véo tai chúng tôi. Mấy ông trong đoàn cứ giả vờ say để tỳ sát người vào người chúng nó. Anh Hùng béo thì líu la líu lô nói" Cấy ủa chỉu, cấy ủa chỉu" Các bạn có biết không chỉ có 17 người mà chơi hết cả 15 chai Tam Hoa đấy. Ăn xong mọi người lên xe về khách sạn. Buổi chiều tự do. Phần hấp dẫn nhất chính là buổi tối. sau khi ăn tối tại tầng quay 22 khách sạn Nam Phương, các bác lật đạt trở về khách sạn. Trên đường đi tôi đi cạnh chú Phong lùn (chủ tịch một huyện ở Quảng Ngãi) chú đi cạnh thủ thỉ vào tai tôi " Du ơi, tối nay gọi cho chú một đứa nhé, ngon ngon vào. Đây chú đưa tiền trước" Thằng tôi thì cảm thấy ngại quá, cảm thấy như mình trở thành môi giới mại dâm quá. Nhưng phải chiều khách hàng thôi. Tôi chạy ngay ra bảo Dũng béo" Anh Dũng ơi, tối nay cho em một con vào phòng 1218 cho chú Phong nhé, chọn con ngon vào" Dũng béo bảo ngay " Mày bảo bao nhiêu tiền, anh em mình có gì không?" Tôi nói ngay " có ***, may ra nhiều thì được miễn 1 suất là may rồi" Dũng bảo tôi " Mày ngu bỏ mẹ, bảo là 250 tệ thế là tao cả mày có 100 rồi, mấy thằng là tao với mày có thêm cả con đấm lưng nữa chứ" Ờ mình hơi dại.
    Mọi chuyện tưởng chừng đã hết nhưng phần hấp dẫn nhất và éo le nhất lại sảy ra ở lúc này (11h30 PM). Khi tôi cả Dũng béo đăng trong phòng thì nghe thấy tiếng đập cửa ầm ĩ lên. Tôi liền chạy ra mở cửa. Thấy chú Phong mặt mày nháo nhác, vừa nhìn tôi vừa thở hổn hển " Mẹ thằng đểu, mày chơi sỏ tao" Tôi ngơ ngác như một chú cừu non hỏi lại" Có chuyện gì thế hả chú" " Mày biết tao cao chỉ có 1m54 thế mà mày gọi cho tao một đứa cao đến 1m80 to như con trâu mộng, mày định giết tao a?" A ra thế, tôi không biết là cười hay khóc bây giờ mà tự dưng mặt dần thối ra rồi quay lại vừa gọi Dũng béo vừa cười như ma làm. Dũng béo nghe thấy cả câu chuyện thì vừa cười vừa chạy ra bảo chú Phong" Chú cứ về phòng đi để cháu đổi con khác" Dũng béo gọi điện đi đâu môt lúc rồi quay lại bảo tôi " Xong rồi" Tôi liền bảo " Em không ngủ được đâu, sang phòng Nam già xem đánh tá lả đây" Tôi liền cầm lấy chìa khoá và mề gà sang phòng anh Nam. Sang đến phòng anh Nam thấy mấy cụ đang ngồi đánh tá lả (50, 100) thấy tôi anh Nam bảo ngay " Mày bố trí cho anh chưa? anh đánh đến 1h thôi" " anh cần mấy đứa" tôi trả lời cộc lốc. Anh Thái bảo " 6 đứa" tôi không nói gì chỉ gật đầu.
    Đang chơi dở thì nghe tiếng điện thoại vang lên, Quang già nhấc máy. Tôi biết ngay là ai đang gọi điện, thấy anh Quang gật gù nghe điện thoại một lúc bỗng dưng hỏi lại " Tua sảo chén" a ha, hoá ra tôi đã là thầy tiếng Trung của mất thằng cha này rồi, vừa dạy buổi chiều mà tối đã áp dụng rồi. tiếp tục không biết bên kia nói gì thì anh Quang lại nói tiếp " san bải pho tờ li biu bồ" Trời ơi đến mức này đến bố tôi cũng không nhịn được cười, cả làng không ai là không cười. Ông trời đánh mà cả giá bằng tận 2 ngôn ngữ. Tôi liền bảo " Cụ ơi dập máy đi để tý nữa em gọi cho" Tôi bước về phòng mà vẫn không nhin được cười. Vừa bước vào phòng tôi liền bảo ngay Dũng béo " Anh cho 6 đứa nhé , 1212, 1214, 1216" Mặt Dũng béo tươi tỉnh hẳn lên " 6 đứa cơ à? thế là anh cả mày có suất rồi đó" Chưa kịp phản ứng gì thì Dũng béo nói tiếp " Mày đi chọn hàng cả anh đi, của mày cho mày chọn con ngon nhất" Tự dưng tôi lại cảm thấy hay hay, nhớ lại câu chuyện trong thang máy hôm qua. Tôi liền bảo" Anh đi đi , em không đi đâu. Chọn cho em con bé nào nhỏ nhắn, xinh một tý nhé" Dũng béo gật đầu, mặc áo vào và lật đật ra. KHoảng nửa tiếng sau. Dũng béo gọi cửa, tôi ra mở thấy Dũng béo đang đứng cùng một em bé khá xinh, trắng. Đang mải ngắm thì Dũng béo bảo " Của chú em đây, anh đi đây đêm anh về. A quên anh đã đưa đến các phòng rồi đó. Tôi cũng không biết phải bảo thế nào để cô bé vào phòng thì Dũng béo đã đẩy cô gái vào phòng và quay lưng bức đi.
    Còn mọi chuyện diễn ra như thế nào thì cho tôi xin phép không kể. Nhưng nói chung là tôi đã " Trả thù dân tộc " được rồi.
    Tôi xinphép dừng, ngày mai kể tiếp.
  8. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Vụ ''''trả thù dân tộc'''' này cũng ngộ nghĩnh quá nhảy ? Cậu đã sang bên Hàn Quốc chưa ? Đã trả thù cho việc quan đội nước này cũng cử quân sang để hùa theo với Mỹ xâm chiếm miền Nam Việt nam hồi trước chưa ? Ở Seoul có 1 khu phố, mà vào đó có mấy dẫy phố chỉ dành cho đi bộ. Các khu nhà kính san sát nhau, có các iem xinh tươi đứng mẫu như ma nơ canh ở các tiệm thời trang. Du khách đi dọc mấy con đường nhỏ (cứ như mấy ngõ nhỏ thôi mà) và ngắm, bình luận, lựa chọn thoả thích theo từng nhãn quan của từng người. Eo ôi, toàn các iem trông như các diễn viên Hàn Quốc thường thấy trên phim, cứ gọi là là.....
    Thế rồi khi chấm được iẻm nào thì cứ đẩy ki-ốt mà xông vào, nói tiếng Anh với ai đó và chỉ chỏ người được chọn (nhìn chung người Hàn Quốc lói tiếng Anh như........) Tiếp theo sẽ được dẫn vào bên trong, và ..... và.......... Giá cả khá đắt, nghe đâu những 700 ngàn tiền VN để được ''''trả thù dân tộc'''' trong vòng có 15-20''. Còn nếu muốn overnight thì có giá riêng, tùy thuộc vào chất lượng của Product, hic hic..... Cũng cỡ khoảng đôi trăm đô la gì đó. Gì mà đắt thế cơ chứ ???
    Ôi, vụ ''trả thù dân tộc'' này cũng nhiều kỳ thú đấy chứ các bạn ???
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  9. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Ở Seoul là ở đâu , cho chính xác tên fố cái nào? Hay lại là chỉ "NGHE NÓI"
    Mà "trả thù dân tộc" đếk gì hả các bố, ăn bánh trả xiền còn đòi trả thù, trả thù là fải ko mất xiền, được em nõn nà , fê cành lê, và gửi gắm vài đứa mang dòng máu Việt, thế mới đáng gọi là "trả thù dân tộc"......
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...
  10. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    bác Wall nói quá đúng về chuyện "ăn bánh trả tiền" ,
    em ở Seoul cả năm mà chẳng biết "khu phố " nào cả, thế mà bác Sing ở tận Sing mà lại biết, em thấy em Hai Lúa quá
    em chỉ toàn nghe nói nên không dám co ý kiến về khu phố nào cả, nhưng chắc chắn 1 điều là kỷ nghệ *** của Hàn chắc đi trước VN phải 10 năm.
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....

Chia sẻ trang này