1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giăng gió dặm trường

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hocnghe, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Này, học cái gì thì học chứ không học ***, nha.
  2. Mao_Tse_Tung

    Mao_Tse_Tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tên phố "đèn đỏ" ở Seoul là Myongdong, đọc là "Miêng đông". mỗ cũng từng fukcing vài con Hàn ở đấy (hẹ hẹ, khoe phát). Mk, gái Nga ở đó cũng lắm. Toàn em như hoa hậu cả, hiềm cái , người ********* hơi bé nên chỉ ngắm thôi còn "express train" thì cứ gái Hàn, "tóc nâu môi trầm" mà phang cho sướng.
    Được Mao_tse_tung sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 25/09/2003
  3. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Đêm đó có một nhóm du lịch cắm trại trên bãi biển gần nhà tôi. Trời đầy sao và sáng trăng. Mấy cô gái rủ nhau ra ngủ sát mép biển để nghe tiếng biển ru rì rào. Như một gã du đãng, vai khoác ghi-ta, tôi lang thang tìm cảm hứng. Trông tôi lúc này xù xì như một con cóc ghẻ nhưng hình như chiếc ghi-ta bên hông lại rất hợp với hoàn cảnh đêm trăng này. Tôi liền bị mấy cô gái ?obắt cóc? và ?ocưỡng ép? bật bông mua vui. Ừ, thì chơi! Với tôi, chơi đàn không phải là lao động mà là hưởng thụ. Tôi đánh không hay, không chuyên nghiệp nhưng biết cách nhả hồn vào những phím đàn. Tôi lặng lẽ chơi. Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Mấy cô gái lăn quay ra ngủ, rồi ngáy tồ tồ như xi trâu đái! Tiếng két răng kẽo kẹt như giường cưới đêm tân hôn! Duy nhất có một cô là vẫn thức. Cô nói là cô không sao chợp mắt được vì tôi chỉ cần dừng tiếng đàn một vài phút thôi là cô lại tỉnh ngủ. Oái oăm thế đấy! Tôi lặng lẽ cởi áo mình đắp lên người cô gái, tụt quần mình phủ lên đôi chân trần của cô để cô vừa đủ ấm và tránh muỗi. Trên người tôi lúc này chỉ còn mỗi chiếc sịp nhỏ nhắn xinh xinh (nhưng chứa đựng cả khối tình) Sau khi dàn dựng xong bối cảnh, tôi bắt đầu chơi. Cô gái lim dim thả lòng mình theo sóng nước. Khi tôi dừng tiếng đàn cũng là lúc mặt trời ló lên gọi nắng ban mai. Suốt đêm, tôi vừa ngắm cô gái, vừa ru cô ngủ bằng tiếng đàn êm ái đến bật máu tay của mình.
    Một tuần sau, chúng tôi đã yêu nhau qua ... thư.
    Một tháng sau, cô cưới chồng.
    Một năm sau, chúng tôi vẫn chỉ yêu nhau qua ... thư.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  4. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Hey bác Mao, Myongdong là phố thời trang mà, làm gì có khu đèn đỏ nào trong ấy , tớ không biết bên trong thì có Nga hay Hàn nhưng bên ngoài thì tuyệt không có đâu.
    T ơi -It''s fate that we meet.......It''s choice that we lo.e....
    Được huumai sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 24/09/2003
  5. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đêm đó có một nhóm du lịch cắm trại trên bãi biển gần nhà tôi. Trời đầy sao và sáng trăng. Mấy cô gái rủ nhau ra ngủ sát mép biển để nghe tiếng biển ru rì rào. Như một gã du đãng, vai khoác ghi-ta, tôi lang thang tìm cảm hứng. Trông tôi lúc này xù xì như một con cóc ghẻ nhưng hình như chiếc ghi-ta bên hông lại rất hợp với hoàn cảnh đêm trăng này. Tôi liền bị mấy cô gái ?obắt cóc? và ?ocưỡng ép? bật bông mua vui. Ừ, thì chơi! Với tôi, chơi đàn không phải là lao động mà là hưởng thụ. Tôi đánh không hay, không chuyên nghiệp nhưng biết cách nhả hồn vào những phím đàn. Tôi lặng lẽ chơi. Một tiếng, hai tiếng trôi qua. Mấy cô gái lăn quay ra ngủ, rồi ngáy tồ tồ như xi trâu đái! Tiếng két răng kẽo kẹt như giường cưới đêm tân hôn! Duy nhất có một cô là vẫn thức. Cô nói là cô không sao chợp mắt được vì tôi chỉ cần dừng tiếng đàn một vài phút thôi là cô lại tỉnh ngủ. Oái oăm thế đấy! Tôi lặng lẽ cởi áo mình đắp lên người cô gái, tụt quần mình phủ lên đôi chân trần của cô để cô vừa đủ ấm và tránh muỗi. Trên người tôi lúc này chỉ còn mỗi chiếc sịp nhỏ nhắn xinh xinh (nhưng chứa đựng cả khối tình) Sau khi dàn dựng xong bối cảnh, tôi bắt đầu chơi. Cô gái lim dim thả lòng mình theo sóng nước. Khi tôi dừng tiếng đàn cũng là lúc mặt trời ló lên gọi nắng ban mai. Suốt đêm, tôi vừa ngắm cô gái, vừa ru cô ngủ bằng tiếng đàn êm ái đến bật máu tay của mình.
    Một tuần sau, chúng tôi đã yêu nhau qua ... thư.
    Một tháng sau, cô cưới chồng.
    Một năm sau, chúng tôi vẫn chỉ yêu nhau qua ... thư.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  6. Mao_Tse_Tung

    Mao_Tse_Tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bác huumai còn ở HQ không? Bác biết Myongdong Cathedral chứ?, đến đó hỏi "service girl" hay "messa-ah-gee" ở đâu, bọn nó chỉ cho, tốt nhất là đi một thằng taxi nào đó rồi hỏi. Đi ở main street thì làm gì có.
    Được Mao_Tse_tung sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 24/09/2003
  7. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Bài viết cực hay, nhưng em thắc mắc về giá tiền.
    60,000 won vào thời điểm đó thì khoảng 100 USD, 600 Won/ 1 USD. Không biết có đúng không ?
    Còn hiện nay thì khoảng 50 USD thôi, 1200 Won/USD
    Thú thật với bác là em vẫn chưa thấy khu đèn đỏ bao giờ cả. Chán quá
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  8. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cậu viết chuyện buồn quá. Chắc là kém quá nên cô ta mới đi lấy chồng chứ gì? Tôi nói thât nhé nếu không phải là ngoại hình kém, ăn nói vô duyên thì nên đến 52C Hàng Bài xem lại xem có bị sao không? Một cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua thì chắc chắn là có vần đề rồi.
    Có gì mạo phạm xin bỏ qua nhé.
  9. SeaThndr

    SeaThndr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi HQ năm 2000 thì ở Seoul có 2 khu: 1 là Miary đi từ downtown mất khoảng 30'' taxi toàn các cô ăn mặc váy trắng muốt như cô dâu, another là Youngsan (gần phố điện tử của Seoul) các cô ăn mặc theo phong cách western, jupe cực ngắn, giá cả hồi đó là 50 USD/shot
    Không hiểu bây giờ còn không, các cô gái ở 2 dãy phố đó tuyệt!
  10. Mao_Tse_Tung

    Mao_Tse_Tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với các bác là Seoul, cũng giống như bất cứ thành phố lớn nào của developing countries, đều phải có "cái ấy" thì mới dụ được bọn nhà giàu nó vào, và càng nagỳ nó càng phát triển, ví dụ như em đang ở Shanghai đây này, chốn ăn chơi nhiều nhung nhúc, đếm không xuể. Vì thế như bác huumai hay bác gì ở trên nói đấy , ở Seoul có rất nhiều chốn, chẳng qua không phải dân chơi bản địa hay là không quan tâm đên thì không biết thôi , hoặc có biết cũng chỉ biết phần nào đó mang tính chất cục bộ thôi. E.g: ngưòi biết chỗ này người biết chỗ kia, hoặc chảng biết chỗ nào. Ngay bây giờ ở Việt nam cũng thế thôi.
    "Trí thức là cục phân" - Mao Tse Tung

Chia sẻ trang này