1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giăng gió dặm trường

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hocnghe, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GaDuCaBuon

    GaDuCaBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Và chúng ló phát hiện ra iem
    Lang thang như gã du ca buồn
  2. GaDuCaBuon

    GaDuCaBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hồi sau thì chúng ló rủ iem wet & wild, nhưng mà máy ảnh iem để trên bờ mất rồi
    Lang thang như gã du ca buồn
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi. Lão này ăn mảnh quá. Thế mà không rủ anh em đi tắm cùng. Anh chị em xem, có đến 6 đứa cởi chiềng tắm táp, mà chỉ có một mình lão du ca. Nhưng nói gì thì nói, mấy bức ảnh lão này chụp sinh động quá
    Đời lộc cộc!
  4. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là cái ống tele của bác kém hoặc là cái máy scanner của bác tồi. Bác qua chỗ em, em scan lại cho.
    Với lại em cũng chẳng tin cái công đoạn ba của bác vì nếu có thì có cái xác bác chẳng vác được về.
  5. Mao_Tse_Tung

    Mao_Tse_Tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nội dung không phù hợp.
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 26/09/2003
  6. Mao_Tse_Tung

    Mao_Tse_Tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nội dung ko phù hợp.
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 26/09/2003
  7. Vodanh2003

    Vodanh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng trên của anh Mao, tôi lại nghĩ đến chuyện "mất gà". Sao phản ứng nó lại giống nhau thế!
    Bản thân Mao từng nói, trên này là ảo, vậy cần nhéo gì phải biết người đối thoại là ai! Vậy cũng đừng quan tâm đến cái nick Vo danh là ai. Có khi biết rồi, lại ...
    Một con người, tư duy lôn xộn, có thể là di chứng của viêm não, cũng có thể thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.
    Tựu trung, khi con người ta quá cơ cực để kiếm miếng ăn, khi nhân phẩm bị chà đạp, khi người ta chấp nhận bán cái thiêng liêng của thằng đàn ông để có ít tiền lên mặt dậy đời. Người ta cũng có những phản ứng như trên.
    Làm kinh doanh_ Cái quan trọng nhất là luôn giữ được bình tĩnh. Mạng là ảo. Đúng thế! Và nó vẫn luôn phản ánh được phần nào con người thông qua câu chữ.
    Anh Mao ạ. Các cụ bảo: " Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng". Đáy là nói chung, riêng trong kinh doanh, câu này càng có giá trị sống còn.
    Nên hiểu, box này có rất nhiều người lớn. Và với số tài sản họ sở hữu, có lẽ cả đời anh lưu lạc đất khách quê người không dám mơ đến đâu. Tôi xin tặng anh một bài thơ. Bài này của những người xa xứ. Tôi là dân MT, chưa ra nước ngoài bao giờ. Nhưng tôi vẫn cứ tặng anh, vì nó nói lên được phần nào tâm tư của những người Việt ra đi vì mưu sinh.
    Tổ quốc cũng như tổ cò
    Không vì đói khổ, không mò sang đây.
    Bao giờ tổ quốc như tây
    Chú sứ không đuổi ta đây cũng về.
    Có người Việt nào không muốn sinh sống ở nơi chôn rau cắt rốn? Có người Việt nào có tiền mà không muốn đi chu du thiên hạ( đi chơi nhé, không phải đi kiếm)?
    Tôi có người bạn, mua một ngôi nhà ở Mỹ 6 triệu đô. Rốt cuộc, lại bỏ về Việt nam sống. Tại sao thế? Xin thưa. Vì ở VN, nếu bạn có tiền, bạn vẫn luôn là ông Hoàng
    Hôn cái miệng, sờ cái mông
  8. GaDuCaBuon

    GaDuCaBuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu là không phải đâu, tại iem resize mấy bức hình lại để tải lên, chẳng hiểu sao lại nhoè thế.
    Bác CS có muốn dòm ảnh xịn thì mời iem đi.
    Lang thang như gã du ca buồn
  9. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Nếu gã không thực hiện nốt cái nghĩa vụ ấy, chẳng phải vì tiếc cái xác hôi của gã mà vì tiếc cái máy ảnh vốn còn nhầu nhĩ hơn cả con người gã.
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đủ rồi..Hôm nay mới sáng ra tôi vào đã phải nhận 4 cái than phiền vào mặt..Admin nhắc nhở nặng nề về trường hợp anh Mao_tse _tung..Tôi chẳng biết anh là ai,tôi cũng ko biết anh giàu có và trình độ học vấn cao đến đâu..Nhưng tôi nghĩ 1 người được giáo dục tử tế sẽ ko có lối ăn nói vô văn hoá,thiếu tôn trọng người khác như anh.. Và nếu người ta giàu có thật,người ta sẽ cư xử khác,ko lấy việc khoe của hợm hĩnh hay chơi gái vô độ ra làm "chiến tích" để lên mặt với mọi người..Cái đó dành cho những thằng trọc phú tỉnh lẻ ít học,nhé...
    Mong anh lưu ý 1 chút đến việc phát ngôn nếu lần sau anh còn vào diễn đàn này..Đây là nơi công cộng,là nơi sinh hoạt của rất nhiều người,đặc biệt với box Du lịch lại đa phần là người lớn..Nếu anh ko biết cách tôn trọng mọi người thì tốt nhất là ko nên vào đây nữa..
    Vài lời như vậy thôi..Chúc anh có nhiều sức khoẻ để hoàn thành những sứ mạng lớn lao của anh.
    Tôi xin phép được khoá Topic này tại đây..
    Kenzo.

Chia sẻ trang này