1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ- Chốn dừng chân

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi mingduk11488, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mingduk11488

    mingduk11488 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ- Chốn dừng chân

    Em ít tuổi,nhưng cũng va chạm nhiều, trí thức có, sức trâu đàu lợn cũng từng. Vì chút sĩ diện hão mà mất đi qua nhiều thứ.
    Các bạn trẻ, ai va chạm gì,muốn hỏi ý kiếntiền bối về cách giải quyết sao cho hợp lí,post vào đây
    Các bậc tiền bối mong ra tay giúp đỡ
    Gác xép nhỏ, nhưng đủ chỗ cho tất cả mọi người!
  2. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    mở hàng cái nhé, em có 1 chuyện này muốn hỏi ý kiến các bác
    Chuyện là gần đây trong khu vực quanh trường em xuất hiện 1 nhóm cướp chuyên trấn lột tiền học sinh
    -Một thằng bạn của bạn em (thuộc loại gà) đang đi xe đạp, tụi nó có 2 thằng chở nhau trên 1 xe máy, thằng sau bất ngờ nhảy sang xe đạp của thằng nhóc, giả vờ nói là bạn cũ, rồi nói chuyện, lúc vừa nhảy lên là nó rờ túi thằng nhóc, thấy có tiền. Nói 1 hồi nó đòi mượn tiền rồi rút dao ra kê vô lưng thằng nhóc. Nhóc sợ qua đành đưa tiền cho nó.
    -Em cách đây khoảng 2 tháng, đang chạy xe đạp 1 mình trên đường thì cũng có 2 thằng chở nhau trên 1 xe máy lại gần, thằng phía sau vỗ vai em, nó xưng tên rồi nói là người quen cũ. Nó nói đúng tên em luôn, nhưng nói đúng tên mà trật tên đệm. Nói 1 quãng, nó vọt lên trước rồi thằng sau nhảy xuống đường, nó hỏi em đi đâu rồi, em vờ trả lời bận, rồi dzọt luôn
    Về suy nghĩ em mới ngộ ra nó biết tên em là nhờ cái phù hiệu, mà phù hiệu thì viết tắt tên đệm ==> nó đọc bậy
    -Mới hôm qua, 2 thằng bạn khác của em (không gà) đi trên đường cũng có 2 thằng chạy xe tới, thằng phía sau cũng nói là người quen cũ, nói đúng tên (lần này 2 thằng này không đeo phù hiệu nhưng nó chạy theo nghe 2 đứa nói chuyện nên biết tên). Rồi lặp lại kịch bản cũ, nhảy xuống... 2 thằng bạn em cũng dzọt
    Theo nhận diện của em và bạn thì thằng ngồi sau là 1 đứa, chắc 100%. Những câu nói chuyện, nhận quen càng trùng khớp hơn. Chính xác là thằng này
    Em thì không sợ, trường em cũng thuộc loại thứ dữ nên không ngán. Nhưng mà em ngứa mắt lắm, nghĩ những thằng hiền hiền mà gặp phải tụi này thì khổ thân. Nói thẳng với "võ công" như em thì 2 thằng tụi nó chết chắc, em còn có những thằng bạn sẵn sàng "chịu chơi" với em.
    Em chỉ hơi ngán "quân tử trả thù", nhất đẳng nhì đai không bằng dao phai chém lén mà
    Lưu ý là vụ việc xảy ra ở ngay trung tâm TPHCM, trên con đường tấp nập người qua lại (cụ thể là đường Ngô Quyền và Nguyễn Chí Thanh)
    Theo các bác việc này nên xử lý sao cho đẹp? báo cáo chính quyền địa phương chăng?
  3. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Mua/ mượn cây roi bắn điện.
    Cứ tỏ ra "gà và ngây ngô" khi gặp tụi nó.Đợi nó mất tập trung hay lơ là, lén rút ra để cho một phát.(ngay c..h..i...m càng tốt)
    Bảo đảm một phát một thì đến già tụi nó cũng chẳng dám đến diễn trò hay thậm chí trả thù cậu nữa
  4. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cậu rên này học trường nào vậy??? Mấy cái đường đó gần nhà tui và Nothing đó
  5. hoanggia1703

    hoanggia1703 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    0
    Cứu khổ phò nguy
  6. mingduk11488

    mingduk11488 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em là sinh viên. thuê nhà ở một khu có 13 phòng.Phòng em số 9. 2 tuần nay mấy thằng khốn ở phòng 10, 13 đi nhậu về, chúng nó gõ loạn các phòng lên lúc 2h sáng.Bạn em là con gái, lại nhìn rất là đc, khốn nạn, hôm nào chúng cũng quấy rối,trêu ghẹo sám sỡ.Vì bạn em ở phòng10, muốn đi đâu kiểu gì cũng qua chỗ chúng nó.Mấy thằng hôm nào cũng ngồi ngoài hiên giở trò mất dạy.Đường đường là bạn trai , em nhinmà uất không chịu đc. Theo các bác, em có nên cho chúng nó một trận không?Em học silat đc hơn 4 năm rồi>Kinh nghiệm ít nhiều cũng có

    Phải xử lí thế nào đây cho hợp tình hả các bác?
  7. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Đi kiếm chỗ trọ khác gấp đi bạn ơi.
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Báo lên thầy cô ,CA đề nghị xử lí trước rồi tính sau.
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Đổi chỗ, bạn ở phòng 9 sang phòng 10, còn bạn gái bạn sang phòng 9.
    Dĩ hoà vi quý thì đi thuê nơi khác.
    Đủ lực thì ra nói chuyện. Nói chuyện không để trong ngoặc kép nhé, đừng hiểu lầm.
  10. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...coi chừng no đòn đấy cậu à.
    Lo mà kiếm chỗ khác thuê trọ . Hoặc vì hoàn cảnh khách quan không thuệ chỗ khác được thì nên đọc/học/hành những kế sách của Tôn Tử
    Dại mặt đem võ vẽ ra tụi nó xúm lại, chưa kể dao,gậy,chai lọ thì khốn nạn
    4 năm Silat chưa là gì cả cậu à.Vài lời góp ý

Chia sẻ trang này