1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ- Chốn dừng chân

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi mingduk11488, 19/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm gì vậy bạn ? 4 năm có thể không là gì nhưng...nhìn ngứa mắt thì cho nó ngứa tay luôn đi bác. " Bỏ 1 ít máu " vì người mình yêu thì cũng ko phải là tệ đâu
  2. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên trọ học thì làm gì có khả năng này . Thôi thì kiếm chỗ khác cho nó lành. Yên cái thân mà học.
  3. hoanggia1703

    hoanggia1703 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    1.152
    Đã được thích:
    0
    trêu gheo dăm ba câu thì nhin đc, vì thi thoảng mình vẫn ngứa mồm.
    Nhưng quấy rối và sàm sỡ thì không thể bỏ qua. Đâu chỉ có mỗi cách là măt đối măt với chúng nó, đâu cần thiết fải quân tử....
    Được hoanggia1703 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 23/05/2008
  4. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
  5. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    sao toàn nghe mấy bác xúi con người ta đánh nhau
    đây không phải là thượng sách đâu
  6. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Không nên chơi tụi nó là chi. Bởi thấy miêu tả như vầy thì đó là dân ở đó rồi, mà mình còn phải đi học nhiều quá đấy. Tốt nhất là tránh nó đi không được thì báo với giáo viên và Công An khu vực (nhiều người bị rôi khi lên tiếng sẽ có uy tín hơn).
  7. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Silat đánh đối kháng phải mang giáp và không được đánh vào mặt. mà khi thực chiến không có giáp mà nó vớ được cái gì là nó choảng đấy.
    Tình cảm xóm trọ này thế nào chứ còn ngoài này tụi em đoàn kết nắm, có vụ việc gì là cả xóm say mèn trong men bia rượu àh! (Cả Trai Lẫn Gái)
    Cho mấy đứa ở phòng kia biết là mình là bạn trai của cô bé, ít nhiều chúng nó sẽ lể. Không được thì chuyển chỗ khác (kiếm được chỗ rồi thì cho chúng nó 1 bài học = BÕ TỨC).
  8. mingduk11488

    mingduk11488 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    em qua, nói chuyện lịch sự với chúng nó như các bác khuyên, chúng nó bảo, hoa thơm mỗi thằng ngắm một ít.Em bực nhưng không nói gì, Lát sau chúng nó bảo tahngf nào tái thì ăn, rồi rủ em solo
    Em không ngại nhưng chỉ sợ mang tiếng bạn gái em thôi,
    Với lại, theo các bác, chúng nó có chơi đẹp mà solo không hay hội đòng?
  9. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Nó đã có ý rồi thì hơi bị mệt rồ đây. Nhà bác ở khu nào thế
  10. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà sợ mang tiếng với bạn gái???
    Chúng nó chơi hội đồng thì sao??? Có 2 khả năng:
    1. Bạn đi viện!!! Thế là xong, ai sẽ đi học tiếp??? Chậm 1 kì, hay thậm chí 1 - 2 năm. Xong phim!!!
    2. Bạn đề phòng từ trước. Nhưng trong lúc hỗn chiến, giả sử bạn điên lên, rút phóng cho mỗi thằng một nhát, và thế là a lê hấp, đi bóc lịch. Bạn gái sẽ đi lấy thằng khác, hết chuyện!!!!
    Nếu như cảm thấy rằng đời là muỗi, OK chấp nhận đi. Rủ thêm anh em bạn bè cùng đi đề phòng nó phạm luật.
    Tốt nhất theo tôi là té trước đi đã. Khi tìm được chỗ mới rồi, quay lại xử lí vẫn chưa muộn cơ mà!!! 5 lít xăng cũng không phải là đắt quá!!!!
    Còn nếu không, cho địa chỉ đi. Trên này không thiếu anh tài, sẽ giúp bạn nói chuyện phải quấy với băng kia!!!!
    Chúc vui!!!

Chia sẻ trang này