1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang Hồ Hiểm Ác - Chân dung một con người.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vuthang, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    oh, em cũng đồng ý là bài viết rất hay, đâu có đụng chạm đến ai. và cũng đồng ý là nếu bầu chọn, sẽ chọn bác CaoSon, bác Notatall và bác Vuthang.
    các bác cứ tiếp tục, vui mà!
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    VuThang cứ tiếp đi. Bạn Gerbil đây chắc cũng hiểu thật giả đấy mà.
  3. giacay

    giacay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hay qué! hay qué! Nữa đi Vuthang ơi! Đang đến hồi phê
  4. pokemon612

    pokemon612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cac bac noi vuthang co phai la` mot chan dung giang ho hiep khach khong ?
    ong anh nay` wa'' danh danh la` danh` khac
  5. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ hiệp khách chả thấy đâu ... nhưng bác này có tài tán chuyện thì số dách đấy có 2 cốc trà đá + điếu thuốc bác ấy có thể nói chuyện đến tối -> Từ chính trị sang kinh tế->đến buôn bán mẹt thúng, có cả !!!
    Cái này tui đã được chứng kiến á
  6. giacay

    giacay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có khi phải phong tước "Sir" cho đ/c này như ở Anh Quốc ấy chứ
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    ối giời đất ôi
  8. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các thành viên, bài viết tạm thời ngừng lại mấy hôm vì tớ bận đi công tác. Hẹn khi nào về sẽ post tiếp để mọi nguời có thể nhận rõ chân tướng Gã Giang hồ Hiểm ác.
    PS: Này cô Lys! Cô có bày tỏ tình cảm thì ra chỗ khác nhá, chứ không phải buông một câu "Ôi giời ơi .." rồi đi nhá. Cô là cô lằng nhằng lắm đấy nhá. Cô có biết là tôi cho cô mượn cái áo xong rồi bây giờ tôi khổ thế nào không.
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Huhu, bác vuthang nói thế là oan cho iem lắm lắm , bao nhiêu là tình củm iem tha lôi trong người về bác mà bác quát em 1 câu cứ như là dội nước lạnh vào iem thế này thì tủi thân em quá Còn chuyện cái áo là cũng do bác tự nguyện đấy chứ em có ép uổng gì đâu mà bây giờ bác khổ,có iem khổ vì mùi thơm thoang thoảng từ cái áo í thì có
    Đính chính lại với bác gọi tắt tên iem là Lyy chứ ko phải là Lys ( là tên 1 cô bạn rất tuyệt vời của iem ạ )
  10. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tét thử coi cái át va cái ... kẻo em Lyus em ấy thiêu sống

Chia sẻ trang này