1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ ọp nai tai tử quán 133 Nguyễn khuyến

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ah, thế thì em biết nguyên nhân ảnh nó bị XXX của bác rồi. Bác sửa ngay cho em cái tên file ảnh, đừng để nó dài thế này vì khi nhúng vào trang Web thế này, tên file dài thế này nó ko thể hiển thị đúng được. Em VD: tên file ảnh của bác vừa up lên, bác đổi thành 009.jpg cho em. chắc là được đấy....try it!
    I've become so numb!
  2. Sau

    Sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp gỡ ăn uống tán phét với các bạn vừa phê vừa vui. Có nhiều bác nghe tên từ trước nay mới gặp như bác Singapor, Laokay. Khâm phục madam Toét sức quá dẻo dai, đi khách liên tục 12 tiếng về vẫn cười nói như không. Tiếc vì có em Kenzo xinh đẹp lại bị Butiboy tài hoa chăm sóc quá chặt. Ngạc nhiên Jinxia đúng là nữ lưu hào sảng, uống rượu như uống nước, gấp 10 lần bác Cao Sơn lãng tử. Các bác trong box Du lịch ta toàn người hay.
    Ho Bat Sau
  3. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ọp nai ọp niếc cái giề, mệt không thể tả được
    Em được thằng bạn em đèo chạy vòng vèo một hồi mà chả hiểu đi đâu. Say mà vẫn ý thức được chán. Đang đi giữa đường, em véo thằng cu một cái, nó stop vào lề và em phun ra một đống. Bàn dân thiên hạ đang ôm nhau tỉ tê con cà con kê bên hồ con rùa mắt tròn mắt dẹt bịt mũi chạy quáng chạy quàng. Hê hê, nhờ có mình mà thành phố bớt đi những cảnh tệ nạn nhức con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái.....
    Quay ra thấy thằng cu kia đang díp hết cả mắt lại, chắc chú cũng lơ tơ mơ rùi.
    Sáng nay, lò dò bò dậy, chui vào nhà tắm định làm sạch cơ thể đặng còn làm nghĩa vụ quân sự với cơ quan. Vừa lột được hết cái vướng víu trên người thì chỉ kịp cúi xuống.
    Ọppppp, lần đầu tiên em biết thế nào là nôn mật xanh mật vàng, vì trong bụng có cái dek gì nữa để nôn đâu. Nôn oẹ trong trạng thái adam ngộ phết, bác nào không tin thử một lần là mê luôn.
    Lại mặc quần áo và thi hành chiến thuật tắm từng phần, có nghĩa là tắm ở đâu thì cởi ở đó cho chỗ khác đỡ bị lạnh.
    Cuối cùng thì em cũng trèo được lên đến chỗ làm và ngủ......
    ọp nai ọp niếc cái giề, vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ.
     
  4. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác Cao Sơn vừa chơi thú nhún vừa lên mạng lên trên mạng toàn hiện lên " X". Lần sau bác hãy thú nhún xong rồi lên mạng thì ảnh sẽ đẹp ngay. À quên hôm qua bác có đi xe bằng 2 bánh về không?
  5. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !!!!
    Mình thì về nhà trong trạng thái bình thường, hơi có tí men. Hôm qua uống cũng kha khá nhiều vì ngồi ở góc bàn toàn người uống nhanh, có chú em Refresh, Đức (bạn Refresh) và iem Jinxia. Kề bên 1 chút là ông bạn gì gì làm ở Vinaconex là quên xừ mất nick. Rõ khổ vì cứ chạm ly mà quên mất nick.
    Hôm qua Refresh có vẻ mệt mỏi vì công việc, lại thêm nữa là uống bốc quá nên xỉu cũng nhanh. Chết chết, tuổi trẻ sức khoẻ tràn đầy nhưng ham công tiếc việc quá, rồi lại hơi hơi bốc nên đã được ngủ 1 giấc ở quán. Có lẽ cảm giác cái ghế mà Refresh ngủ vẫn còn ấm ấm ở lưng nhỉ ???
    Hôm qua đông vui ghê, người cũ cũng có mà người mới cũng nhiều. Ai ai cũng máu mê uống, chạm cốc, hò dzô vang dội cả quán đến nỗi lúc xuống dưới nhà ngó Refresh ngủ ntn thì thấy hội dưới nhà hỏi là hội lớp à ? Mình cũng trẻ như Refresh sao mà mấy anh ý hỏi thế nhỉ ?? Dẫu sao cũng lâng lâng trong lòng chút đỉnh . Còn mọi người sau vài tiếng đầu uống bông bốc thì đã bắt đầu đi vào chiều sâu, đến những màn độc diễn của bác Cao Sơn về những dặm đường đã lướt qua. Quả là 1 người đàn ông từng trải Có gì phổ biến kiến thức cho anh em chút nhỉ ? Như kiểu là ''Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng'' ý mà.
    Có thêm 1 vấn đề nữa là tỷ lệ M&F quá chênh lệch. Chẳng lẽ tình trạng ở Trung Quốc đã lan sang Box của chúng ta à ?? Đâu có được 6 iem tất cả (đầu tiên là iem NGO_Girl, tiếp đến là Jinxia, rồi vợ Cao Sơn, iem Hưong-Dưa Chuột. Dần dần thêm iem Kenzo, rồi Mod Toét sau thời gian tranh thủ tiếp khách thì đã qua) Quên quên, từ đầu có thêm 1 chị phóng viên nữa chứ, nhưng rồi chị ý về sớm. Nhưng có lẽ về sớm nhất là iem NGO_Girl, có lẽ vẫn còn ngượng khi bị Butiboy làm lộ hết tung tích cái áo mang đem trả. Các anh thì đông, các iem thì ít nên nhiều người muốn lắm, hăm hở lắm khi được nói chuyện với các em rồi cũng chưa có dịp. Thôi, đồng chí nào có ý định thế thì cứ giữ nó nhé và chờ 1 dịp Ọp lai khác vậy. Đã thế giờ đây chúng ta có cần phải Book trước cả chỗ ngồi không nhỉ ??
    Dẫu sao thì chúng ra đã biết được nhiều hơn những người bạn trên mạng mà trước chỉ nhìn thấy nickname. Được hiện diện, được nói chuyện, được trao đổi thông tin, được tâm sự và được được nhiều cái nữa Mong rằng có được những buổi như thế, nhưng nên chăng dừng sớm màn ăn uống để đi màn khác nhỉ ?? Nghe lói Box chúng ta toàn anh tài nên muốn được thưởng thức câu ca, điệu múa của mọi người. Tớ là tớ nhất định sẽ làm khán thính giả nhiệt tình cho mà coi.
    Chúc mọi người đều khoẻ mạnh sau những cuộc Ọp lai (thế cho nên làm vào cuối tuần là đúng nhất rồi vì hôm sau còn được nghỉ ngơi mà)
    Chúc cuối tuần vui vẻ !!!
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  6. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em xin các bác: bác Sing bác Sầu bác Sơn và các anh các chị khác, đừng bảo em uống ấy ấy gì gì nữa, em có uống được đâu, em toàn nháy Refresh rót nước ngô cho em đấy chứ.
    Chán các bác lém, đàn bà con gái thường người ta thiếu thứ gì chỉ muốn khen thứ đấy, sao các bác không chịu bảo em xinh đẹp lẳng lơ tí nhỉ.
    Lần sau rút kinh nghiệm nhá
  7. fantasy2

    fantasy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...Ọp lai thế này lần sau em chắc chân kia của em cũng bó bột nốt thôi . Không biết bác Cao Sơn hôm qua về chơi "thú nhún" thế nào mà gửi ảnh lên cho bà con xem lại sặc mùi "hoa dẻ" thế không biết. Refresh hôm qua chắc bức xúc vụ Ngô_girl sang "LÂM GIA TRANG" nên phang tửu đến bệt đít như vậy hả? Anh nghĩ mà cũng uất thay cho chú lắm, phải tay anh thì...Nói nhỏ thôi không "quái già" nhà anh mà biết thì vụ hẹn hò của anh em mình hỏng hết. Nếu anh em nào có nhu cầu đi chơi "thú nhún" thì liên lạc với Thiết Mộc Cộc để biết thêm chi tiết . Em nghĩ người đầu tiên giơ tay hưởng ứng sẽ là bác Cao Sơn.
  8. thietmoccoc

    thietmoccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    liu''..riu'' ...liu''....riu'' ai co'' cai'' bua'' ko nện cho may'' cai'' vao` dâu` [ hô. cai'' ],
    NOTE :Tinh? dậy kiêm? tra thây'' mât'' một banh'' xe ,hoi? chi em nao` co'' nhăt duoc cho xin lại , đung` đua cho bac'' cao son , vi` banh'' xe cua? bac'' meo'' xẹo roi` ma` banh'' xe cua? em vua` tron` độ bam'' lại cao ....
    co'' hậu tạ .
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Toàn cảnh hội tệ nạn Du lich
    Các liệt nữ DL và vài hũ rượu súc miệng sau lưng
    Tình đồng chí
    Đại bàng gãy ... chim
    Cô JINXIA trông lẳng lơ bỏ mẹ (khen đấy nhé)

    Tình thắm duyên quê
    Bữa cơm sau luống cầy
    Madam Toet đang chuẩn bị cởi cởi
    Say mẹ nó rùi, mắt mũi nhìn nhoè nhoẹt cả
    Đời lộc cộc!
  10. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác Cao Sơn bây giờ mới tỉnh hẳn à? Ảnh thật là đẹp nhưng chỉ tiếc là cái có đúng mặt em thì bác là say quá chụp quá mờ. À sao bác hơi thiên vị thế, toàn ảnh Butiboy. Không được để tình cảm lấn lướt công việc. Em chỉ nói thế thôi khi nào đi Tam Đảo bác chụp nhiều hơn nhé. Em nghe lời Bác đang viết " Chuyện trên chuyến xe đò đấy" chắc ngày mai thì xong, nhưng bác bảo madam đừng move bài em sang BOX khác nhé.

Chia sẻ trang này