1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ ọp nai tai tử quán 133 Nguyễn khuyến

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị bác Cao Son post cho em cái chú thích ạ. Có biết chàng nào với chàng nào đâu. Mấy trang quốc sắc thiên hương của box thì em nhìn hình mà đoán được, Kenzo nổi tiếng xinh đẹp này, Jinxia lừng lẫy khí chất văn chương này, cònToét nhà em thì khỏi phải nói rồi nhỉ? (chị ơi, "ba say chưa chai" mà sao cái hình chị lần này trông biêng biêng...
    Còn trong cái tấm "Tình nồng thắm" chết, nhầm, "Tình đồng chí" trên đây thì em thấy trang nam nhi quân tử áo màu khói thuốc, mặt đen đen đỏ đỏ khí quen quen... Cảm phiền bác cho em cái tên của chàng... không thì lát nữa em cứ mơ mơ màng màng nghĩ tới chàng làm chàng vừa đi chơi với người iu vừa nhảy mũi thì khổ? (Nhớ nhung gì đâu ạ cau mày, nhăn trán, vắt óc suy nghĩ xem có phải "thằng" bạn hiền của mình không? Sao dạo này xuống sắc thế nhở? )

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  2. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xin chào toàn thể các quý vị độc giả!
    Các quý vị đang xem bản tin tổng kết buổi offline của box du lịch nói chung và nhóm Rong Ruổi nói riêng.
    Vâng, ý tôi muốn nhấn mạnh ở đây là buổi gặp mặt của anh chị em ?ogiang hồ vặt? mang tâm hồn lượt phượt đã diễn ra rất thành công từ tối 26.9.2003 đến rạng sáng ngày hôm sau.
    Trao vội cho nhau những nụ hôn từ giã, những cái bắt tay tạm biệt trong buổi offline 19.9, cả hội vẫn cảm thấy còn thiếu nhau quá, còn thèm nhau quá bèn hô hào tụ tiếp vào ngày 26.9 tới. Ừ, nghe qua cứ tưởng bọn đú mới lớn hò hẹn để phởn với nhau nhưng thật ra chúng tôi khọm hết cả lũ rồi đấy: có kẻ đã yên bề gia thất, con cái một bầy (chưa kể con rơi, con vãi chất đầy cả bao), có kẻ thì liền lúc cặp với vài em nhưng những phần nửa đáng yêu kia không đủ máu lửa để hà hơi sưởi ấm nốt khoảng tối hoang vu, lạnh lẽo trong tâm hồn di gan lãng đãng của chúng tôi. Vì thế mà cả hội lại cuống quýt tìm đến với nhau. Mà chỉ để nhìn thấy nhau thôi cũng đủ sướng, đủ khoái lắm rồi chứ nói chi đến chuyện được chia sẻ, được chịn vào nhau, được bón miếng dưa, hòn cà kề môi, dính miệng nhau. Mê lắm! Tê lắm! Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng trước khi cướp cò!
    Suốt mấy ngày, cả nhóm chí chát trên mạng, hò đi hẹn lại. Hàng loạt tên tuổi các tửu quán sang trọng vào loại bậc nhất Hà Thành được tung ra làm điểm hẹn. Nào ?oBia đỏ?, nào ?oQuán Quê?, nào ?oXóm Núi?. Nghe qua, rớt rãi đã chẩy bều nhều cả đống làm cháy mẹ nó cả bàn phím máy tính rồi! Rốt cuộc, Tửu Gia Quán ?otrúng thầu? vì giá cả rất hợp lòng dân, ý nhóm.
    Từ vài hôm trước, đích thân người đẹp Kenzo nhễ nhại, phì phò thổi ... thêm hơi ấm, khích lệ các thành viên trong box, Mod Toét thì cặm cụi, lụi hụi, dúi dụi lên danh sách thành viên đăng ký. Anh em, người mới, kẻ cũ hò nhau ?oxung phong!? khàn cả tiếng. Cả những anh chị em ở bển, tiếc là không về được, nhưng cũng đã kịp thời gửi một trùm những lời lẽ ấm áp rất cổ vũ, động viên. Ai ai cũng muốn góp một chút hương hồn vào công cuộc phát triển box du lịch ta.
    Cả tuần hồi hộp, bẩy ngày xốn xang, rồi cái giờ trọng đại đấy cũng dò dẫm đến.
    Một buổi gặp gỡ chi chít bất ngờ ngay từ những giây phút đầu. Cái bất ngờ đầu tiên là sự xuất hiện của hàng loạt các tên tuổi uy danh, ẩn tích, những người mà cả nhóm đều nghển cổ chờ mong: đỏng đảnh Ngo_Girl dắt díu theo Toàn thợ máy, thẹn thùng Refresh ra mắt mọi người ?ohàng hiệu?- bạn trai mới, huỳnh huỵch một trùm ba chiến sỹ Tonkin, Chalaquagi, cuoi_va _meu cùng lúc trình làng thật sung sức, lấp ló như một luồng gió có Vuthanhminh, len lỏi, ứng biến đầy chất tour guide đã có hocnghe. Sự nhiệt tình của Tuấn ?osúng? trong bữa tiệc là cả một bất ngờ ồ lên thành tiếng. Bện hơi với nhóm đến mức, mặc dù gẫy chân, bột trắng xóa, Tuấn ?osúng? vẫn nhờ Thietmoccoc địu đến hà hít cái không khí sặc mùi dịch-chuyển này. Người viết bài này xin tỏ lòng khâm phục cái đam mê rong ruổi của anh. (Nhưng hài hước một cái là anh bôn ba khắp Tây Bắc chẳng sao, về đến nhà bị vợ ghen, đánh đuổi một nhoáng là đã gãy cả chân trong, chân ngoài! Xuỵt! Bí mật gia đình họ đấy nhé!) Cái bất ngờ thứ ba là phải kể đến sự trở lại đầy ngẫu hứng của bác Cao Son. Cứ nghĩ rằng sau khi bị Fantasy2, tức Hương dưa chuột ?ođánh? chầy da, sứt thịt, lột trần nguyên hình cái vẻ hoang dại vượn người của mình qua bài ?oÔi, Cao Sơn của tôi!?, bác sẽ lấy làm xấu hổ, thẹn với nhân gian mà thu mình lại. Nhưng không, bác lại còn ngạo nghễ hơn, vác theo một Thấp Sơn, vợ bác, thật xinh và duyên dáng đến chung vui. Và cái bất ngờ cuối cùng mới thật bất ngờ: sự góp mặt của chị Tâm, biên tập viên báo Thế Giới- tiếp thị và tiêu dùng, một con người đang săn mọi thứ về du lịch, một con người không biết mệt với thời gian. Thêm một cái bất ngờ nho nhỏ và thú vị nữa là hôm đó mọi người đến đông quá, vui quá, có tận 22 cái đầu nhấp nhổm giao ... lưu.
    Butiboy được cử làm MC cho nhóm. Như một hoạt náo viên gia truyền, bác uốn éo, múa lượn giới thiệu từng thành viên. Phải công nhận rằng nếu bác đẹp trai thêm chút nữa, giọng bác ấm thêm chút nữa, thì Truyền hình Việt Nam đã có thêm một người dẫn chương trình có duyên vào loại đẳng cấp. Bác vừa tung, vừa hứng làm chúng tôi cứ xè xè, tung tóe nụ cười qua khe miệng hẹp. Sau màn giới thiệu, thuyết minh, cái không khí họp mặt như nóng bừng lên. Tiếng nói, tiếng cười nổ đôm đốp, tiếng rót rượu tồ tồ vào từng chiếc cổ đã nghển cao. Rượu vào, lời phun, âm vang cả khán phòng. Ở góc này, bác Singapore vẫn dấm dẳng chia duyên với Jinxia. Mà phải nói rằng, Jinxia càng nhìn, càng thắm tình, đượm duyên. Cô ngồi thì thu lu một nhúm, nhưng mỗi khi cô đứng dậy, vươn vai đi ... xả cặn rượu, thì trông người ngợm chắc chắn, mỡ màng lắm. Không biết có phải là do no nước không? Là thằng đàn ông, tôi đã kịp in vội dấu mắt của mình trên đôi chân dài thon thả của cô. (Xin lỗi Jinxia, tối về mà dấu mắt của tôi có nghịch ngợm rong ruổi từ chân này sang chân kia, dòm qua ?oNgã ba Đồng Lộc? một chút mà làm cô nhồn nhột thì mong cô lượng thứ nhé!). Giữa phòng, Fantasy2, son phấn nhoe nhoét như cô dâu, choang choang ?ochia lửa? với bác Cao Son. Trước mặt mọi người, cô như muốn lột bác Cao Son thêm một lần nữa. Còn bác thì cứ thoải mái tênh hênh cho cô lột, cô bóc. Trông họ từa tựa như cảnh trong phim ?oNgười đẹp bên yêu quái?. Ở góc kia, Kenzo ngồi e ấp, chợt buồn, thoáng vui toát lên một mùi đàn bà rất đặc trưng. Mấy tay đàn ông ngồi bên bịm môi, bưng mũi vì sợ nhiễm phải cái mùi Kenzo thì lại về hận vợ, hận con. Đâu đó lại rộ lên tiếng cười ùng ục của Seven, hòa chung với điệu khành khạch của bác Sầu. Cơm chan, rượu rót, tiếng ?odzô, dzô? hoảng loạn cả một dãy phố Nguyễn Khuyến. Những kinh nghiệm ngao du xen những cuộc tình giăng gió cứ ồ ồ chảy tràn ra từ miệng cả lũ. Mạo hiểm! Lãng mạn! Rất thú vị! Niềm vui tưởng như dài bất tận! Và nếu như ánh trăng không vội vã ùa vào liếm lám thức ăn của chúng tôi, thì có lẽ sẽ chẳng ai ý thức được là đêm đã về khuya. Lại những ánh mắt nuối tiếc, lại những cái ôm, cái hôn tiếc nuối, cả nhóm phải ngậm ngùi dứt khỏi nhau thôi. Ở nửa bên kia, chồng, vợ chúng tôi đang vò võ ôm gối đợi mong về chơi ?othú nhún?.
    Thay mặt box, tôi xin cám ơn toàn bộ anh chị em, đặc biệt là sự tận tụy của hai Mod, hai người đẹp Toét và Kenzo đã góp công, góp sức để thổi hồn box ta ngày một lượt phượt hơn. Và vui duyên mới không quên người cũ, chúng ta sẽ lãng đãng và mạnh mẽ hơn nếu được các bác AD kèm phu nhân, bác Toetj, bác Backpacker, Coco Lee giang tay cùng chung sức.

    Chương trình do Pond, Clear và OMO tài trợ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại!

    LIVE FAST, DIE YOUNG!
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái bác này viết buuồn cười quá. Xem lại lịch đê. Hôm qua là mồng một âm lịch đấy. Giăng với sao cái giề
    Đời lộc cộc!
  4. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Ôi cái bác này viết buuồn cười quá. Xem lại lịch đê. Hôm qua là mồng một âm lịch đấy. Giăng với sao cái giề
    Bác Cao à, đôi khi phải thi vị hóa một chút chứ. Đành rằng em bịa ra ánh trăng, nhưng mọi cái còn lại đều ổn đấy chứ.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  5. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cao thủ nhất là Cao Sơn hiền sĩ, vừa uống rượu vừa len lén liếc vợ, mỗi lần nâng lên hạ xuống là một lần đem kỷ niệm xưa ra nhậu. Trước mặt đông đủ anh tài, Cao phu nhân lực bất tòng tâm đành yên phận nhận lấy hai chữ "Hiền thê". Đêm về Cao hiền sĩ "nhún" xong vẫn còn được vợ ban cho 30 phút online post ảnh.
    Độc cước hành Fan2 cũng cùng cảnh phò tá phu nhân đi dự tiệc rượu nhìn Cao hiền sĩ ra chiêu chỉ còn biết nuốt nước bọt gọi là đại ca.
    Hôm qua ngoài việc biết các gái giang hồ Box ta rất xinh, tửu lượng rất được, lại còn biết thêm Fan2 phu nhân còn có em gái. Nhìn chị suy em, rượu uống có 3 chén mà say hết 2 ngày, chưa tỉnh.
    Butiboy traị chủ đeo kính bơi, vai dán đề can hình xăm uống ít nói nhiều khí độ rất cao. Giữa trận Buti trại chủ rút bảo khí tuỳ thân là một cây thiết cầm (ngoài chợ tên thương mại là guitar gỗ, dây nilon, loại dành để chơi cổ điển) dạo dăm bản Trịnh, ai biết âm luật thì có thể nhận ra mà hát theo được.
    Hồ Bất Sầu đại hiệp văn rượu song toàn, biết lập trình kiêm giám đốc, rất có dáng lưỡng mạng hảo hản (ThangLong&TTVNOL). Đồng bọn của Hồ đại hiệp, cụ Sen 4`, bố già Thăng Long, đại giá quang lâm trên con Toyota Cressida đời đầu, loại 1 máy lạnh 2 thư ký đến sau uống nước ngô ầm ầm như uống rượu. Được cái đồ ăn đã hết nên cụ ngồi lại trên quan điểm vui là chính, không chung tiền cho đỡ mất hoà khí hai mạng.
    Toet nữ hiệp hành khách 3 lượt tổng cộng 12 tiếng đồng hồ, vẫn để dành chút nhan sắc về khoản đãi anh em. Rất khâm phục! Tiểu sư muội kiêm Kenzo kiên cường giữ cờ từ đầu đến cuối, song quyền địch tứ thủ (Butí & Singpore) không 1 phút xao lòng. Tấm gương trinh liệt đáng được tặng bằng "Tiết hạnh khả phong", tiếc là các cơ quan có chức năng chưa xét loại khen thưởng này cho cán bộ công nhân viên ngoài biên chế.
    Vạn lý độc hành Tonkin, đương kim bồi bút Báo Lao Động cưỡi con thiên lý Mink biển không số dẫn đầu bọn Cuoihaymeu, Chalaquagi hiên ngang đến muộn như năm xưa Quan Vũ đơn điêu phó hội. Chalaquagi, một thân designer tài hoa lận đận, hết bán mình cho NetNam lại bò lạc tới ổ FPT, lương tuy có cao nhưng số phận rất là long đong khiến anh em không ngớt xã giao bùi ngùi thương cảm.
    Ở một góc phòng, em Jenxia kín đáo lẳng lơ. Mặt phơn phớt hồng khen nước ngô hôm nay đậm. Refresh thiếu hiệp ngồi đối diện trúng kế mỹ nhân tự nhún được nửa hiệp đã xuống tầng 1 ôm toilet, tay chân xuống khiêng đi lúc nào chẳng rõ. Chỉ thấy có chú Thiết mộc cộc tuổi trẻ tài cao lúc về vẫn tỉnh bỏ đi đâu không rõ, đến giờ Mod vẫn chưa tìm ra tung tích trên TTVNOL.
    Theo sách cổ, say rượu có 3 loại. Uống xong phá phách khóc lóc gọi là Cuồng tửu. Uống say đi ngủ là Phật tửu. Rượu vào lại đánh đàn làm thơ như Lý Thái bạch năm xưa, tiền nhân gọi là Tiên tửu (Tiên tửu là bậc kỳ tài, xưa nay hiếm).
    Xét bữa rượu đêm qua thì hào kiệt Du lịch TTVNOL hình như không ai thuộc vào một trong 3 loại ấy.
    -------------
    P/s: Nói chung hôm qua anh hùng hào kiệt rất nhiều, bản thân vì tin sét đánh em gái Fan2 phu nhân tháng sau lấy chồng mà sinh tâm bệnh ngay giữa tiệc, nên không thể nhớ mà tường thuật hết được. Xin quý vị thứ lỗi!
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  6. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hay quá hay quá, vote sao ngay cho bác này pà kon ơi.
    Lần sau offline cứ ở nhà, nghe tường thuật xem ra còn hay hơn liveshow
  7. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Em mượn bản quyền mấy tấm hình nhé bác Cao Sơn:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_241685/22a?9.307891E-02
    t@
  8. TruongCaHu

    TruongCaHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ối Kenzo nàng hỡi.. ta chia ly nhau chỉ mới có mấy tháng giời, đâu đã đằng đẵng, mà giờ nàng đã héo hon.
    <P>Trương Cả Hư</P>
    Được TruongCaHu sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 28/09/2003
  9. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, nhà cháu tưởng uống rượu xong thì con người ta có thể chia làm 3 level: - hoá Hổ; - hoá Khỉ; - hoá Nhợn
    chứ bác cuoimeu?
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngủ như cái kén suốt từ bữa nhậu tới giờ, chả ăn uống gì, chỉ ngủ và ngủ, lại còn nằm mơ tiên ông xuất hiện phun một bình men nồng như đài phun nước toé khắp người, hì hì.
    Ợ... kiếm cái rì bỏ bụng thôi.
    A, quên chưa bổ sung bác cuoihaymeu, nhà CS đâu có len lén liếc vợ, mà nhòm vợ say đắm, còn thì len lén liếc tứ tung ấy chứ!!!

Chia sẻ trang này