1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ ọp nai tai tử quán 133 Nguyễn khuyến

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cao_Son_new, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cao Sơn: Thật giả khôn lường
    Phân cảnh 1:
    Bữa ấy ọpnai, rượu cũng ngà ngà đôi chén, cuoihaymeu khều tay chỉ vết xăm trên đôi vai gầy bác CS, thẽ thọt: "Khiếp nhỉ, loại này chắc phải sang tận bên Tàu xăm mày ạ". Chalaquagi nhìn vai bác CS xanh mắt, miệng không ngừng nuốt nước miếng. Tôi bảo: "*** mẹ, giả đấy, cái này 7 nghìn một miếng, chợ Đồng Xuân đầy"
    Phân cảnh 2:
    Cuoihaymeu đầy mồm nước ngô, đánh mắt sang cái sọ dừa (loại dừa lửa quả nhỏ, ngọt nước) dính ngật ngưỡng trên cái cổ cò bác CS, thì thầm: "Tao đếm được đúng 7 góc cua tay áo, thằng cha nào đi tôngđơ khéo quá!". Gã chalaquagi nhếch mép: "Không biết có ngứa không mày nhỉ?". Tôi nạt: "Fashion mà không ngứa còn ra cái thể thống gì... Nhưng mà... mà... mày bảo ai ngứa?"
    Phân cảnh 3:
    (CS lách khỏi Thấp Sơn, vượt qua Butyboy sau cùng đề khí tung người bay qua Kenzồ. Ánh sáng chênh chếch qua đũng quần (dân nhiếp ảnh gọi là cái gì kỹ thuật chụp ngược sáng, tức chỉ lấy bóng mà không lấy hình. Chắc thế!)
    - "Loại này chắc bằng vải đũi?".
    - "Cái gì?".
    - "Uhhh... cái quần nâu lão CS đang mặc đấy".
    - "Khỉ, mày thấy sư mặc quần đũi bao giờ chưa?".
    - "Chưa! sao?"
    - "Sao mày nói lão CS mặc quần đũi. Dở hơi à?"
    - ............... (im lặng)
    (còn nữa)
    Gió thượng ngàn!
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh em xúm vào bêu xấu tớ thế này, tớ xấu hổ, lần sau tớ không tham gia nữa đâu. Mà có tham gia thì cũng không uống để khỏi thất thố với quần hùng. Mà có uống thì chỉ uống nước ngô thôi. Uống nước ngô thì chỉ uống 1 cốc thôi kẻo lại phải ngồi ôm bụng bó gối mặt mũi sầu thảm như chị KENZO
    Đời lộc cộc!
  3. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác Cao Sơn nói như vậy là không được, Bác là bô lão mà không uống thì anh em đâu ai dám uống. Nói thật chứ tửu lượng của Bác cũng khá đấy chứ, đi uống Votka với bọn Digan mà sợ mấy thằng dân đen Việt Nam như bọn đệ à? Yên tâm đi thứ 6 này có bị ai ép uống thì tiểu đệ này sẽ giúp đại ca vài ba chén.
    Rượu bất khả ép,ép bất khả từ.

Chia sẻ trang này