1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ tứ quái -Cổ Long

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kehuydietthegioi, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ tứ quái -Cổ Long

    Đêm qua mới đọc xong bộ này,đọc thấy rất là lạ...kiếm hiệp mà từ đầu tới cuối truyện chỉ có vài pha đánh giết thôi(cả truyện chỉ có vài ba người chết à)rất ít cảnh chém giết...chủ yếu nói về đạo lý không à...toàn là thứ đáng để học không à...

    Đọc bộ này mà y như là đọc sách dạy làm người ấy,nói chung rất là hay lại có thêm 1 chút hài hước nữa chứ...không biết huynh đệ thấy thế nào ???

    Mong tin
  2. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bộ này tớ đọc được tập 1 khi học năm thứ nhất mà lùng sục mãi tới năm thứ 3 mới được đọc trọn bộ. Rất hay, Quân tử hành đại lộ cho nên mới có Quách Đại Lộ, từ đầu tới cuối đường đường chính chính ngay cả trong lúc đói. Chết bảy lần mới có Yến Thất. Lười chảy thây mới có Vương Bất Động mà hễ động là kinh thiên hãi tục mới thôi... hờ hờ hờ. Mỗi người một cảnh tụ lại với nhau trong lúc đói dở, tưởng chỉ như miếng bèo trên mặt nước mà có thể chịu chết vì nhau, không khuất phục trước kẻ mạnh. Giọng văn của Cổ Long thì chẳng còn gì bàn cãi. Phải nói là Quá hay.

    Old Q

  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hờ..hờ..., đây có lẽ là 1 trong những bộ của Cổ Long tại hạ ngán nhất. Mấy lần cố gắng đọc cũng chỉ được cỡ chục chương, càng về sau càng thấy khó nuốt. Có lẽ do cốt truyện nặng nề chậm chạp quá nên khó theo dõi. Tóm lại là kô thể tiêu hóa nổi bí kíp này.
    Thêm nữa, truyện này toàn những nhân vật kì dị. Mà chính vì kì dị đến cái mức như thế thì lại càng có cảm giác hoang đường, kô có thật, khó mà nhập tâm. Tình bạn trong tác phẩm này được khắc họa cũng chẳng khá hơn cặp Lý Tầm Hoan - Tiểu Phi, Tiểu Linh Ngư - Hoa Vô Khuyết, Lục Tiểu Phụng - Hoa Mãn Lâu - Tây Môn Xuy Tuyết, hay đơn giản hơn là Đinh Hỷ - Phẫn Nộ Đích Tiểu Mã là bao. Đôi lúc có cảm giác như bọn người Vương Động, Yến Thất, Quách Đại Lộ đã nói quá nhiều, quá nhiều câu dư thừa, kô hay bằng cử chỉ biểu lộ tình bằng hữu thông qua 1 ánh mắt, 1 hành động, 1 li rượu.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Yes,mỗi người 1 ý
    Tiểu đệ thì lại ấy tượng bộ này nhất,các bộ khác chém giết từ đầu tới cuối,hầu như là tập nào cũng thấy ầm ầm...đọc hơi mệt mỏi
    Bộ này mới vào hơi sến(tại ở nhà còn có bộ này thành ra phải ráng đọc mà thôi)nhưng càng đọc thấy thấy có nhiều ý nghĩa trong đó
    Chuyện tình của Quách Đại Lộ và Yến Thất đọc mà cười vãi ra luôn,y như phim hồng kông ấy
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hờ , bộ này phần đầu đọc rất hay , có điều về cuối truyện , đoạn Quách Đại Lộ đi tìm Yến Thất có vẻ hơi đuối ...
    Tình bằng hữu trong truyện này thì cũng giống như các bộ khác của CL thôi , có điều truyện này kết thúc có hậu , nhân vật nữ của bộ này ( tiêu biểu là Yến Thất ) khác với các nhân vật quái nữ truyển thống khác của CL ... Tình cảm của QĐL và YT được diễn tả rất hài hước , mình còn nhớ mãi cái chi tiết QĐL tâm sự với Vương Động về chuyện y yêu 1 người đồng giới , cười suýt sặc ...
    Túm lại là 1 bộ hay ! Đáng xem !

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này