1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ tự truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi T_T_T_new, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traiquay

    traiquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nameno đại hiệp quá khen, bỉ nhân vô cùng xấu hổ. Bỉ nhân hiện ngụ cư tại Hà Thành, nhưng vốn là một kẻ cầu bơ cầu bất nên cũng thường lãng du phiêu dạt, lúc Bắc, lúc Nam, đôi khi thì lại lạc bước cả sang quan ngoại. Một năm, dăm thì mười hoạ cũng chỉ nhàn tản được ít ngày.
    Đại hiệp ra sức chiến đấu khua môi múa miệng với kẻ gian tà, lời lời châu ngọc, miệng trơn như mỡ, khiến quần hào vô cùng thán phục mà bỉ nhân cũng được quan chiêm thái sơn.
    Lúc nào nhàn tản cũng muốn được gặp tri âm, đại hiệp cứ việc PM cho bỉ nhân là được.
    Đa tạ

    P/S Bỉ nhân lâu lâu mới đăng đàn, được quan chiêm Kiều bang chủ xuất động, lưu danh bút bên chiến đàn khiến kẻ ác phải á khẩu, bỉ nhân khâm phục, khâm phục.
    Được traiquay sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 11/10/2003
  2. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ nhân buổi mát trời, nhàn tản qua bên Sử - Lễ đài, thấy nhị vị nameno và traiquay đại hiệp múa bút vung gươm, hùng khí ngất trời, một lòng hộ vệ Bình Tây Võ Đại Tướng Quân, rất lấy làm cảm phục, lòng tự nhủ đây quả là bậc anh hùng của thời nay vậy.
    Tuy nhiên, kẻ phục quốc kia cũng chẳng phải tay vừa, nhất là công phu Thiết bì công và Loạn ngôn mê hồn công quả là hắn đã luyện đến mức thượng thừa, vậy nên tại hạ mạo muội đề nghị nhị vị đại hiệp bình tĩnh để tránh sa vào bẫy. Theo thiển ý, tại hạ nghĩ ngoài ĐBP, nhị vị nên mở ra những hướng mới về Võ Đại Tướng Quân để phân tích, kẻ kia tuy có khôn nhưng còn thiếu ngoan, nếu cứ tiếp tục đi theo, ỷ vào 2 môn công phu đó mà chiết chiêu với nhị vị thì càng ngày càng lòi đuôi chồn ra thôi.
    Tình hình hiện nay, theo tại hạ nhận thấy, kẻ phục quốc tuy có vẻ bình tĩnh, có vẻ chính kiến, nhưng thực ra khí đã giảm, thế đã suy, chỉ cần nhị vị bình tĩnh, tránh rơi vào những cái bẫy của hắn giăng ra thì trước sau gì hắn cũng phải xếp giáo mà chạy dài thôi.
    Kính.
  3. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ Ngautuan đại hiệp đã chỉ giáo. Ngautuan đại hiệp tặng tại hạ hai chữ anh hùng thời nay, thực tại hạ thấy vô cùng xấu hổ. Muôn vàn lần không dám nhận. Chỉ tự coi mình là một kẻ hèn kém, biết ít mà nói nhiều, thật chẳng qua vì theo đúng nghĩa lớn mà đi nên mới không phạm phải những sai lầm đáng ghét.
    Đại hiệp traiquay bản lĩnh đã đến mức đăng phong đáo cực, từng trải việc đời, nghe nói đã từng bôn ba nhiều nơi, lại là một tay kinh doanh có hạng, thực mới là bậc chân tài. Kẻ mưu mô phục quốc kia so với đại hiệp thật không đáng một phần nhỏ. Chính thế nên khí thế của chiến đàn mới được vượng đến vậy.
    Còn tại hạ bản lĩnh kém cỏi, chẳng qua mộ nghĩa lớn nên mới vụng về góp đôi lời, cũng phần nào chỉ ra được chỗ xấu của kẻ ác nhân, cũng có đôi phần đắc ý.
    Nào ngờ đúng như Ngautuan đại hiệp nói, hắn luyện công phu thiết da bì đã đến độ thâm sâu, nên nhiều lúc thấy đôi miếng võ mèo què của tại hạ tung ra mà hắn vẫn trơ mặt tỉnh bơ, thực vô cùng xấu hổ.
    Nay thì thực khí của hắn đúng ra đã giảm, chắc cũng chẳng cần phải dùng đến ác chiêu. Kẻ ác tất tự chết mà thôi.
    Đa tạ
  4. traiquay

    traiquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sử lễ chiến đàn mấy ngày này càng lúc càng hung hiểm, bỉ nhân thò mặt vào là đã thấy PM tới tấp, khiến chẳng thể tìm được một chút an nhàn. Đành rút vào chốn cốc sâu này thôi.
    Thường nghe, chốn binh đao đôi khi lại là nơi chí thiện. Xưa Kỷ Tín liều mình chết thay cho chủ, Do Vu chìa lưng chịu giáo cho Văn Vương, Dự Nhượng nuốt than báo thù cho chủ. Ấy mới biết người dùng gươm mà trong lòng không có gươm thì hẳn chỉ có thể che cho người khác mà không thể che cho mình vậy.
    Nameno là người thế nào, mà đến nay Bình tây Võ đại tướng Fan Clup còn đội ơn sâu, MoDungBac tiên sinh là người thế nào, mà nay trong đám bại binh của Nava còn lưu tiếng tốt. Lại thêm những hảo thủ như ChienV, Chansian, Hseu, Yesterdayvn dấu dao tham chiến khiến đa số dân Đại Việt được đội ơn sâu. Ấy cũng bởi mỗi bên một lẽ, thuận theo lòng mình mà ứng khẩu thành ngôn vậy.
    Ngó thấy kẻ ngoại đạo nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng chiến đàn, đem thân béo tốt mà áp chế các mod, phỏng các thành viên có cam lòng hay không? Chúng lại đem lòng tàn bạo khôn cùng, nay đòi wanrning, mai đòi treo nick khiến dân tình nháo nhác, sợ hãi khắp nơi, người người chẳng thể an cư mà lạc nghiệp. Cưỡng từ đoạt lý, chúng lại âm mưu trồng cột điện giữa chiến đàn, để cản trở giao thông, ngăn cho dân ta hiện đại hoá vì lòng đường từ nay toàn cột điện, phỏng các thành viên có chịu được không?
    Nếu để âm mưu của kẻ ngoại đạo thành công, thì chẳng những từ nay Sử lễ chiến đài chẳng được thái bình mà thái ấp của các thành viên cũng bị tổn hại. Vậy nay, có đôi lời yếu pháp này, mong các thành viên chuyên tâm ghi chú: Lấy sự trung thực mà làm đầu, lấy tín nghĩa làm trọng, xem tinh thần học hỏi làm chính đạo thì ắt hẳn Sử lễ chiến đài sẽ giảm được nạn binh đao, mà chúng mod cũng sẽ an nhàn lắm lắm.
    Đôi lời thô lậu, mong hạ nhiệt quần hùng, bỉ nhân kính giám.
  5. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    "Giang Hồ quen thú vẫy vùng
    Gươm đàn nữa gánh, non sông một chèo"
    Mỗ đây cảm tạ đại hiệp Trấn Quân (Traiquay), Nam Mê Nương(Nameno) hiền đệ đã hạ sơn liên thủ dùng sa luân chiến để trợ giúp đồng đạo võ lâm cốc Huyết Sử Võ Lâm được an bình.
    Mỗ đây xuất thân từ Đại Cồ Việt, thân vân du ngàn dặm ngoài quan ải Đại Việt lúc nào cũng đau đáu dõi về cố hương với ruột đau như cắt nước mát đầm đìa chỉ mong thay Đại Việt của ta được tăng thêm công lực để luận kiếm Hoa Sơn. Ghét thay kẻ tặc tử lúc nào cũng dèm pha, liên kết hạ độc thủ bậc trung lương cột trụ triều đình.
    Mỗ đây lấy làm thẹn vì thiếu võ công thâm hậu nên tới đây phó ước cùng các hạ bàn kế liên thủ chống kẻ tà ma ngoại đạo tặc tử tiểu nhân. Mỗ nguyện tới bữa quên ăn, nữa đêm không ngủ để phò trợ nguyên khí Bình Tây Võ Đại Nguyên Soái chiến thắng kẻ tặc tử tiểu nhân luôn dùng thiết bì công và hàm mô công phun độc khí để thoá mạ và hãm hại kẻ trung thần.
    Nay bố cáo.
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Chẳng ngờ cái Tự Sự đường của bần tăng lại được hân hạnh đón tiếp Tả Nghịch cùng Danh Vô thí chủ, lại thêm Khởi Dương nữa, mà Nguyên lão Ất Minh Ngẫu Tử An lại cũng rời gót ngọc đấy a... Muôn phần hân hạnh. Ngài vẫn mạnh giỏi a, chốn hải đảo phương nam xa xôi mà phồn hoa hẳn là nhớ đến cái hơi lạnh se se của Hà Thành lắm lắm.
    Phàm ở trong chân sinh, hãy cứ làm những gì mình cho là phải, cho là thích, ngại gì nông sâu hơn kém, sợ chi dài ngắn được thua. Cõi Trung Châu này mở ra cũng là để nhân sinh chí khí được có chỗ mà bộc bạch đó sao.
    Đa tạ Kiều Bang chủ có lòng hỏi thăm.
    Bần tăng trần du (tức là đi bụi) qua bốn nước, quả có ghé Ba Lê thành. Tuy nhiên vô duyên mà không gặp được Phụng Vũ lão nương, vì lão thái gia không được khoẻ nên lão nương cũng đôi phần bận rộn. Bần tăng chỉ được đàm đạo qua vô tuyến thần truyền, thế cũng đã là may mắn lắm. Mà lần này được hội ngộ Dụng Danh thí chủ, anh hùng lao động của Trung Châu, cũng là có duyên lắm rồi.
    Đến bao giờ Kiều bang chủ về lại cố hương mà ghé thăm Hà Thành, kính mời liếc qua bản tự.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật

    Cũng khá lâu rồi không vào thăm bản cốc.
    Một tháng quê hương, bồi hồi mà cũng tản mác nhiều điều.
    Hà Thành mờ mịt phiêu diêu, đó đây bụi bay mù mịt, chuyến xe chiều dường như quá hẹp, cây cầu tắc đã quá dài.
    Chiều nay gió về dào dạt. Khép vạt cà sa vải bò thấy lạnh chung quanh. Bát bún hết rõ nhanh, mà chả buồn thèm gọi thêm bát khác. Chờ xem có giọt mưa nào cho đổi khác, mãi rồi cũng có điều gì bỗng rơi. Xem ra không phải của người.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    A Di Đà Phật
    Quả là bậc Đại sư , trong bụng lúc nào cũng chất chứa đại sự.
    Tại hạ vừa rồi có ghé về thăm lại chốn Hà Thành, tiếc là hôm hẹn quần hùng gặp mặt, cuoihaymeu tiên sinh ko biết đại sư đã về nên ko gửi thiếp mời.
    Bao giờ chữ duyên đến thì ta khề khà vậy.
  9. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Quả thật duyên chưa cho bần tăng gặp Ngẫu Tử An nguyên lão đại nhân rồi.
    Hôm trước có đi qua trụ sở của Trung Châu, nghe nói ngài có ghé thăm Long thành, những tưởng xe hạc chưa xa, gót mây còn đó, cũng muốn hỏi thăm để hội ngộ, uống một chén trà, dạo trên thiết mã mà hít tí bụi đường, ngắm mấy nàng ăn sương....
    Vậy mà ngài đã xa chơi chốn khác.
    Nơi khác ấy có vui hơn chăng ?
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  10. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Đại sư cũng là kẻ vân du bốn biển, há lại chẳng biết cái sự tha hương nó thế nào.
    Rằng buồn thì chưa hẳn buồn mà vui thì chắc chắn là chẳng vui. Đất lạ khôn vùng vẫy, xứ người bất khả lưu, chỉ là trong lúc còn thanh niên tráng chí, hùng tâm bồng bột, muốn rong ruổi cho khắp các nơi ngõ hầu lượm lặt được cái gì cho mình mà thôi.
    A Di Đà Phật, rút cuộc thì cũng chỉ là vài chục năm, chung quy lại thì cũng chỉ có chữ sướng, trời đất mênh mông, nhưng lòng ta hẹp lắm vậy.

Chia sẻ trang này