1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ tự truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi T_T_T_new, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tình Trung phu nhân đại sư phải nói rõ ra một chút thì quân hào mới biết được là ai chứ. Theo ngu kiến của tại hạ thì vị phu nhân này có phải là quơ-mân inh lớp cô nương ? còn nếu là người khác nữa thì phải nhờ đại sư khai sáng cho mí được

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Thí chủ Prankster ạ, Tình Trung phu nhân là ai thì cũng không quan trọng mà, phải không? Vốn người ta cũng chỉ là cái danh. Danh có thì người có, danh không có thì người cũng vẫn còn.
    Còn đến bây giờ bần tăng xin tiết lộ một điều, nói ra thật xấu hổ. Nhưng đã là tự truyện thì chẳng dám dấu chư vị anh hùng.
    Đó là cho đến bây giờ bần tăng cũng chả biết Tiểu Long nữ, Dương Qua, Hoàng Dung.... là ai, như thế nào.
    Bộ truyện duy nhất của Kim Dung tiên sinh mà bần tăng đọc - chắc chư vị cũng đoán ra - là Tiếu Ngạo giang hồ.
    Ngoài bộ đấy ra, bần tăng chưa thụ được thêm bộ nào cả.
    Cho nên chẳng dám quấy rầy đến những công cuộc bình chọn đệ nhất Nữ nhất, đệ nhất Trượng phu... của chư vị.
    Thôi, thế là lôi toẹt lòng ruột ra rồi.
    Các thí chủ thứ lỗi vì bần tăng chẳng biết gì mà lại ngo nghoe làm rác tai. Cái này thì càng giống hệt Bất Giới lão đồng chí.
    Còn nếu quý vị không chê thì bần tăng biết gì nói nấy vậy. Bởi vì tuy không biết về truyện chưởng, nhưng bần tăng viết về cái khác, mua vui thì chắc thỉnh thoảng cũng được vài trống canh.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.

    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 12/01/2003
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đại sư lại khiêm tốn nữa rồi. Được Đại sư coi trọng quá bộ ghé thăm, góp vui cùng quần hùng, Kiếm hiệp Cốc thật lấy làm hân hạnh. Đại sư cứ tiếp tục, tại hạ lúc rãnh rỗi cũng xin cùng Đại sư góp vui. Dạo này bận bịu quá, không có nhiều thì giờ viết bài đàng hoàng.
    Si l'amour existe encore
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, chỉ tại mấy cái topic buôn chuyện lạc đề về tình hình đời tư với lại nhan sắc của Thieu_iot mà tiểu nữ không có dịp viết tiếp giang hồ tự truyện. Đành phải cười nhe răng xin lỗi đại sư một cái, hẹn ngày mai vậy! Xin đại sư cứ vô tư ra vào, Kiếm hiệp cốc luôn mở rộng cửa đón đại sư. À quên, các vị bằng hữu khác xin mời tham gia Giang hồ tự truyện này, biết đâu trong lúc nhàn rỗi nhớ lại, chúng ta lại đã từng có ân oán với nhau
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0

    Nào, đúng như lời hứa ngon như quả dứa hôm qua, TIO sẽ viết tiếp giang hồ tự truyện của bản thân, đến đâu rồi nhỉ?!
    Ây da, cắm dùi ở Văn học quán cũng được một mùa, ân oán cũng gây khá nhiều. Điển hình cho sự ầm ĩ thiếu iốt là vụ gây sự với Hoan hô (HURA) bằng hữu và Lê Hồng Phú đại hiệp trong chủ đề xuyên tạc truyện Kiều. Tuy thế nhưng TIO cũng nếm được vô khối ngọt bùi trong Văn học quán, nhất là vinh dự được Yasunari đại hiệp tôn làm thần tượng! Hic, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, văn thơ đang hồi lai láng, tình củm đang lúc dạt dào, bỗng một ngày kia, TTVN bị down, chẳng còn chỗ ra vào. Than ôi, quãng thời gian bơ vơ có non một tuần trăng mà TIO tưởng như cả trăm năm...
    May sao, trong quãng thời gian nặng nề đó, TIO cũng được vài phần an ủi. Từ một người tỵ nạn trở thành hào phú trong Mai hoa trang, từ một kẻ độc hành, tiểu nữ có thêm những người bạn ngoài đời, từ đó kỹ năng giao tiếp lừa lọc cũng được nâng cao (Hic, của đáng tội, lừa thì chưa thấy được gì đã dính một nhát Tương tư chưởng tí chết!)
    Rồi những ngày chờ đợi đằng đẵng cũng qua đi (hị hị, thế mới biết hồi xưa Tô Thị chờ chồng siêu thật!). TIO được hội ngộ với các vị thân bằng cố hữu , quả thật là xúc động không biết đâu mà kể!!! Khi đó, sau cơn tai biến, Kiếm hiệp cốc hoang tàn vắng lặng, phần vì các cao thủ tản mát tứ phương chưa kịp hội tụ, phần vì các chiêu thức bí truyền từ thời khai thiên lập cốc bị kiềm toả không thể thi triển. Đúng thời kỳ hỗn loạn này, TIO được số quần hào ít ỏi đẩy lên làm Thánh cô...
    Hehe, diễn biến tiếp theo thì chắc các vị đã rõ, thiết nghĩ cũng chẳng nên viết ra làm gì...
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  6. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Chào Kiều đệ và Thiếu_iot cô nương.
    Tuy từ lâu tỉ tỉ không xuất đầu lộ diện, nhưng tâm trí vẫn luôn dõi theo Kiếm hiệp Cốc, nhất cử nhất động trong giới giang hồ thảy đều không để lọt. Tỉ như vụ Chân kề cẳng, các huynh đệ tiểu muội cung kiếm ra sao, dung nhan thế nào tỉ tỉ đều quyết không bỏ sót. Có điều thấy chư vị quần hùng nghiêng ngả bên bàn rượu, Kê cốt (xương gà) rải rác khắp nơi, lòng tỉ tỉ không khỏi ngậm ngùi đau xót. Xót cho thân phận bèo bọt của giống gia cầm, xót cho cái bao tử ngày đêm gào réo.
    Giống đại sư, tỉ tỉ mới chỉ kinh qua Thần điêu đại hiệp, các sử kinh khác chưa có dịp thụ giáo, thành ra nội công còn yếu kém, chữ nghĩa có phần hạn hẹp, mong các chư vị rộng lòng dung thứ. Cũng muốn góp đôi dòng vào Giang hồ tự truyện, ngặt nỗi lời lẽ dùng là của dân lành, không có mùi binh đao, cũng không có sách Kiếm hiệp kề bên nên văn phong nhiều phen lúng túng, lòng rối như tơ vò.
    Âu cũng là muốn thắt chặt tình bằng hữu nên hôm nay tỉ tỉ mới dám mạo muội vài lời. Chúc Kiếm hiệp Cốc...hì hì, chịu rồi, không biết viết nữa. Sao đại sư và các vị giỏi thế nhỉ, tớ thì chịu, chẳng biết viết thế nào cho nó có mùi Kiếm hiệp. Tài hèn sức mọn. Đáng buồn thay!!! Kiều đệ ơi, hic hic...
    FR
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Rain cô nương cứ khiêm tốn, người nghiên cứu điển tích truyện Kiều kỹ lưỡng chắc phải có một trình độ Hán học nào đó chứ, mà cô nương cứ viết theo ngôn ngữ bình thường cũng được chứ có sao đâu. Quan trọng là ngồi ôn nghèo kể khổ (theo ngôn ngữ kiếm hiệp là nhớ lại ngày cơ hàn ) với nhau rồi chúng ta sẽ thấy thân thiết gần gũi nhau hơn...
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Đang tụng kinh đến đoạn gay cấn hồi hộp thì lại lọ mọ đi xem các ni cô làm gì mà cười rúc rích thích thú thế.
    Hoá ra là Ất Minh Nguyên lão Đại đức Cdtphuc đang muốn hoằng dương cho Kiếm hiệp Cốc, sao cho xứng danh giang hồ đại trí, thiên hạ tâm giao.
    Lại bồi hồi nhớ lại những chuyện linh ta linh tinh của Võ Lâm trung châu TTVN, mà là chuyện mở mang đất cát, chiếm đất xây nhà.
    Chẳng là vào tháng tư năm Trí Tuệ thứ ba, các vị Ất Minh nguyên lão trong Quảng Trí viện quyết định mở mang bờ cõi của Trung Châu, xây dựng nên những thành trì vững chắc cho võ học. Bên cạnh Trung châu, các chốn như Thăng Long cổ thành, Phương trình Cao nguyên... đều cố sức vẫy vùng, nên Trung châu cũng phải cố mà vươn lên.
    Mười vị Nguyên lão trong Viện đã thử nghiệm với cái Thất Ích Thần cung của bần tăng trước tiên. Từ một Đại Cung rộng lớn, có các Điện đặt khắp mọi miền, biến thành các cung nhỏ hơn. Thế là Hà Nội Thất Ích cung bỗng chốc chuyển khỏi đất cũ, nhường đất ấy cho Đà Nẵng hành cung.
    Cái cơ bản là các vị Ất Minh lại muốn quần hào Bắc Hà dời khỏi địa chỉ, đến định cư chốn mới, nên mới nẩy sự kêu ca.
    Quỳnh Nguyễn chân nhân kêu như vạc, nhưng cuối cùng với tấm lòng của một kẻ điên đảo vì yêu, yếu ớt bởi tình, ngậm ngùi chấp nhận. Bần tăng cũng cáu kỉnh mấy hồi, nhưng nguồn chân tu đã có, không khoái đấu tranh. Mà điều căn bản là Mật Luân nữ hiệp Choc Cung chủ của bản cung không chống lại nhiều, nên chúng đệ tử đều chịu theo.
    Nhưng mà đến cái sự chia tách Cửu Cửu bang với Bát Thập Nhị bang mới thật kinh hoàng. Tổng Phủ Gia (TFG) bị các vị Mõ Đập Rõ To (Moderator) tức là các Chấp pháp của hai bang hội này tấn công ào ạt. Nguyên lão Ất Minh cũng chạy cong cả đuôi lên đối phó.
    Á Di Lặc đại nhân như ngồi trên đống lửa, mỗi ngày phải chống trả đến trăm chiêu, Bảo Lộ vũ thần Paolo_vn mắt đã cận lại càng thêm cận, Vô Nha sư lão Sutumom căng thẳng ngồi nghĩ trăm phương nghìn kế.
    Nói của đáng tội, bần tăng khi đó lòng còn đầy sân si, khoái chí lắm lắm. Chẳng là Thất Ích cung cũng thấy lao đao khi chia đàn xẻ nghé, nhưng vốn toàn hạng cao niên không thích tranh giành. Nay thấy quần hào xáo động, anh hùng nghiêng ngửa không biết theo bên nào mà lại thấy tí tửng mới chết chứ.
    Một nửa các vị Mõ Đập Rõ To muốn tách biệt danh phận, nửa kia chẳng muốn nhận thêm Chấp pháp mới, ít người mà lắm đất.
    Cái hoạ Phân bang kéo dài đến cả tháng mới yên.
    Thất Ích cung của bần tăng thì vẫn ngày càng vững mạnh, nhưng Hành cung phương Nam thì đến giờ mới bắt đầu dựng lại cửa, xây lại cột, xem chừng có nhiều khốn khó.
    Còn phân đàn của Cửu Cửu bang, Bát Thập Nhị bang Nam phương thì cũng đỡ hơn nhiều rồi.
    Nhân cái sự phân chia, thốt nhiên nhớ lại.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Được tin Cửu Cửu bang đã dần hồi phục lại được nguyên khí tại hạ cũng thêm phần hứng khởi, ngẫm lại tự cảm thấy mình hổ thẹn. Mặc dù trên danh nghiã cũng là người của Cửu Cửu bang nhưng xưa nay lại chưa có một đóng góp gì cho bang hội đến nỗi bang phái phải bị tan rã

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    A di đà phật
    Hôm nay vừa tròn một năm ngày bần tăng bước chân vào giang hồ. Tất nhiên khi đó chưa đi tu như bây giờ.
    Cũng không phải là dài so với nhiều chư vị ở đây, nhưng một năm để lại bao nhiêu kỷ niệm, đến mức không muốn nhớ cũng không được.
    Từ những ngày đầu gia nhập Thất Ích cung, khai sơn Tiêu Dao Chỉ, Đông Tiến giao lưu cùng Phượng Hoa hải khuyết, nghênh đón các nhân vật cao trọng của Chí Minh thiên hội, thiết chế Ngũ Nguyệt Từ thiện hội, Giao lưu Tổng Phủ Gia, cho đến Giang Hồ Đệ nhất Đại hội, Nam hành Xuyên Việt, hiện về rõ mồn một.
    Mà lại chả biết nói gì cả.
    Thiên địa luân hồi theo bóng ác
    Sơn thuỷ lưu tình với nguyệt quang
    Lênh đênh một lá, buồm xuôi bạt
    Miên mang vạn cổ, gió gọi ngàn
    Có hồn ai đó vương bóng kiếm
    Một vẽ lên trời phác màu hoang
    Đường sao gai góc, chừ vẫn bước
    Nhân gian điêu bạc, chừ không hàng
    Đua với chim điêu qua hoang mạc
    Nhặt cánh hoa rơi chốn lầu vàng
    Chim bay mải miết không quay lại
    Người cũ cài hoa khóc hợp tan.​
    To Prankster thí chủ : Cửu Cửu bang giờ đã di cư, thành lập cõi mới, hỉ hả cùng nhau, ít còn vào Trung Châu như trước nữa

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.

Chia sẻ trang này