1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ tự truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi T_T_T_new, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Mây lặng trôi mà trời loạc choạc
    Gió chưa đưa bỗng lá than thầm
    Đất người rượu cũng nhạt nồng
    Mưa rơi khô khốc trăng trông héo mòn
    Xoay tay gõ mõ đời lốc cốc
    Ngáp hồi chuông loạt xoạt tờ kinh
    Tưởng ai lại mới hỏi mình
    Khẽ giơ tràng hạt lặng thinh bóng đèn
    Dù giương cả chắn mưa gió táp
    Đất dưới chân nhão nát trầm luân
    Lỗi ai buộc với chân thân
    Đổi đi một chữ lại xuân lạc loài​
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Phàm các vị Chấp pháp, không phải ai cũng biết nơi toạ lạc của Quảng Trí Viện. Ngũ Vân Lâu tại Đốc Ngữ tây quan vốn là nơi các Ất Minh Nguyên lão cùng nghị sự. Lầu có năm tầng, vốn là cung thất của Vũ Thắng Vương, rồi trở thành nơi nghị sự.
    Những thuở xa xưa khi mới lập nên Trí Tuệ năm đầu, Ất Minh nguyên lão chỉ có Vương, mà lực của Trung Châu vẫn còn yếu lắm, quần hào quy tụ chẳng qua cũng chỉ vài nghìn. Thế rồi đến năm thứ hai, Á Di Lặc Ân Thiên Chính đại nhân chấp chưởng tiếp ghế Nguyên lão Ất Minh. Vô Nha Sư Sutumom, Khôi diện Phương Cường, rồi đến Bảo Lộ vũ thần, Bách Khoa Gia Du, lừng danh một thời với ngôi vị Ất Minh. Nay các vị ấy đều rời Quảng Trí Viện cả.
    Cũng là đôi chút ngậm ngùi nhớ lại. Rồi Oảo dị phi nương, Hắc Bạch cô nương Mít Khô, đều đã là Nữ Ất Minh, bao lâu vắng lặng, khiến cho những bậc anh tài về sau không còn thấy bóng, tiếng cũng vắng không. Phải chăng các vị ấy sợ hai tiếng Nguyên lão mà ảnh hưởng đến xuân xanh phơi phới, đường nhân duyên ghấp ghểnh ?

    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  3. Bube

    Bube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lão phu rong chơi khắp chốn mà nay mới có dịp tới thăm Thích tất thảy hoà thượng đây.Ừ cũng bao nhiêu năm rồi nhỉ.Từ cái dạo các hạ bị Biển Mệnh Tam Lang Thạch Tú nó chặn đường đuổi giết may nhờ có ta ra tay cứu giúp,lại còn cứu cả mạng con vợ chú Bệnh Quan Sách Dương Hùng về cho các hạ nữa chứ.Từ đó đến nay chưa hề gặp lại các hạ,ko biết là các hạ đã tu luyện võ công đến mức nào rùi,đã luyện được Cực lạc thần đao để thái rau cho vợ chưa.Lâu ngày ko gặp,nhất định phải mời các hạ làm vài chén,ta cùng ôn lại chuyện cũ!
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Bần tăng có lẽ đã lẫn mất rồi, chả nhận ra thí chủ là vị nào nữa ? Phải chăng đã từng hạnh ngộ chốn Không môn, chiết chiêu nơi Võ đài hay nhã đàm vùng thanh tịnh ?
    Bần tăng khi bỏ tăng bào thì là kẻ Thiểu thức, khoác cà sa lại thành kẻ tĩnh tu, đôi khi quên quên nhớ nhớ, lưu lưu hoại hoại, mang mang lắm lắm, mà cái chữ "các hạ" với bần tăng nghe là lạ, chả quen tai.
    Thanh Hải hoà thượng từ đời Tống Huy Tông, đến nay cũng đã thiên niên, mà tông phái khác xa, bần tăng chả biết gì sất. Chắc thí chủ hoang mang vô định, phải chăng vì có nữ thí chủ nào bỏ bùa đến nông nỗi thế ? Thiện tai thiện tai.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  5. tieuthapnhilang

    tieuthapnhilang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Budda !
    A di đà phật !
    Sự đời vốn là sắc, mà sắc vốn là không.
    Ta đi, ta đi bởi cái nghiệp. Ta ở, ta ở bởi cái nghiệp.
    Nghiệp sinh hành, hành sinh nghiệp, vũ trụ vận động trong vòng nhân quả
    Ta sinh ra vốn là nhân, nghiệp đem lại duyên, duyên tụ thời ta ở, duyên tan thời ta bay. Ta vốn là "vô ngã". Vật vốn là "vô thường".
    Đi mà không dứt là ngu. Chuyển mà không hoá là dại.
    Ta còn ở đây làm gì nữa ?
    Duyên chưa hết, hay lòng ta chưa tịnh, lòng ta chưa tịnh sao ta lại đi ? Luẩn quẩn 6 kiếp, ta là người hay là quỷ Atula.
    Đạo đế ở đâu ?
    Đạo đế ở đâu ?
    Niết bạn trong tâm, gần trước mặt mà như xa vời vời.
    Đi thôi, đi thôi.
    Sự đời như nước chảy, nó đấy mà không phải là nó, sắc săc giai không. Ta đi thôi.
    A di đà phật.
  6. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Than ôi! Nước chảy mây trôi, thời gian thấm thoắt, cũng đã 2 năm có lẻ. Bạn hữu giang hồ kẻ còn người mất, chốn xưa đã thành chốn nay, người xưa giờ thành người xa.
    Quả là: Một cơn sóng gió, tan tác anh hùng. Hai năm viễn xứ, đưa đò mỹ nhân.
    Ngửa mặt nhìn trời, trên không trung còn tiếng cười vẳng lại. Ngả lưng gối đất, dưới cỏ hoa chưa nhạt dấu chân xưa. Cảm khái vô vàn, ngày xưa sống dậy. Rưng rưng muôn nỗi, hoài niệm ùa về.
    Nhìn lại thân mình, vạn lý độc hành, chốn quê xa bao giờ trở lại? Bóng chim tăm cá, người năm xưa biết đâu mà tìm?
    Cũng may bằng hữu ai còn vẫn còn như xưa, chốn cũ chỗ tình vẫn tình như xưa, thật là an ủi lắm vậy!
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Chẳng ngờ tân Ất Minh Nguyên lão Ngẫu Tử An lại hạ cố ghé thăm thế này, quả là vạn hạnh.
    Nơi xứ Nga La Tư nỗi cô đơn lạnh lẽo đến vậy sao?
    Ngày xưa khi lần đầu bần tăng bước chân vào giang hồ thì Ngẫu Tử An danh đã nổi như cồn ? Kim mao Sư vương từng tỏ ra ngưỡng mộ đại danh của thí chủ lắm.
    Thế mà thấm thoắt cái ngày Sư vương nhắc đến đại danh thí chủ với bần tăng cũng đã gần một năm tròn.
    Chẳng hay Ngẫu Tử An thí chủ nơi xứ sở của đêm trắng đó có hội ngộ với Thông Sử Anh Quan thí chủ hay chăng ? Nhớ ngày gặp Anh Quan thí chủ dầm mình tránh nóng tại Khởi Minh Tinh thuỷ bồn (tức bể bơi Sao Mai), thế mà cũng nhanh quá rồi.
    Thời gian như nước chảy.
    Khi nào thí chủ hồi hương, hai ta cùng đi kiếm vợ.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  8. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các vị đồng đạo võ lâm...
    Tại hạ vốn sớm bước chân vào Trí Tuệ Việt Nam sơn trang này từ thưở sơn trang còn đìu hiu, hoang vắng, phần cũng vì bổn trang có tên giống với tên của một trang viện ở vùng Ép Phê Tốt (FPT)... Sau đến kỳ Đại hội võ lâm, tiếng tăm của Vương lão trang chủ cùng sơn trang mới trở nên lừng lẫy trên chốn giang hồ nhờ đả bại bao quần hùng quái kiệt đoạt chức quán quân. Tiếc thay một thời giang sau do có kẻ làm nội gián gây điều tội lỗi, triều đình mới mang quân trấn áp sơn trang, tịch thu bảng hiệu, kê biên tài sản, khiến bao nhân sĩ võ lâm một phen khốn đốn, chẳng chốn nương thân... Tại hạ cũng từ đấy vạn lý độc hành, nhưng lòng vẫn canh cánh một một niềm tìm lại cố hương xưa...
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  9. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0


    Đập đến tan, vỡ cả phòng không
    Đêm trở lạnh, trời nồng hơi đất
    Chân chưa kịp bước
    Đường đã chảy tràn
    Mấy năm định mệnh hoang mang
    Một tháng này ngổn ngang trăm mối
    Quanh như con người sáng trưa chiều tối
    Lắng tai nghe tiếng thượng hạ đông tây
    Tình đời có đổ nơi đây
    Cũng chưa đầy một bàn tay con người
    Lòng mang nỗi mênh mang cố xứ
    Mắt đong đầy viễn ảnh cố nhân
    Có ai ở cuối trời ngâm
    Cho nghe giọt Độc huyền cầm cố hương
    Còn mấy nỗi xa rồi lại đợi
    Đợi rồi mang phận đổ ngoài song
    Dầm mưa hận cũng thành không
    Trời trôi tình cũng là xong chữ Thành
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  10. thienthuong_acphat

    thienthuong_acphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tại hạ phiêu diêu tự tại đã lâu, giang hồ trong Nam ngoài Bắc đều đã in vết chân. nhân tình thế thái, cay đắng cuộc đời cũng đã trải nhiều. nay nhân bước ngao du qua Kiếm hiệp cốc tự thấy quý cốc nhiều anh hùng hào kiệt, địa thế long phục hổ nằm quả là nơi địa linh nhân kiệt. tại hạ muốn tìm 1 nơi trú ẩn cho tâm hồn bệnh hoạn của mình tại quý cốc, ko biết có được chăng???
    thiệnthưởng_ácphạt chỉ muốn biết tại kiếm hiệp cốc này thiện ác có phân minh ko? và xin các bằng hữu giúp đỡ để tại hạ biết được tại hạ là kẻ thiện hay kẻ ác!!!
    chẳng hay các đồng đạo có sẵn lòng????

Chia sẻ trang này