1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang hồ tự truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi T_T_T_new, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thiện là gì và ác là gì? Có cuốn từ điển nào định nghĩa một cách cụ thể. Với người này thì hành động ấy là thiện nhưng với người khác thì không. Huynh đệ ạ, với bài viết như thế này thì huynh đệ chưa phải người ác đâu. Chào mừng huynh đệ đến Kiếm hiệp cốc.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Hôm nay vì một chiêu của Thiết Hầu mà lần mò qua Thông báo đài, thấy chiêu Nhậy cảm đả danh Hoà thượng của Tham sinh Uý tử thí chủ mà kinh hồn bạt vía. Lão đồng đạo Tê Đê Tê dùng Hà hà hỉ hả chiêu đối lại, xem chừng vẫn chưa hoá giải được bao nhiêu.
    Chiêu Nhậy cảm đả danh này từ xưa được các vị Ất Minh đem ra bàn bạc chán rồi, dùng chính chiêu đó để hạ sát bao nhiêu cao thủ, đến Hoàng giáo chủ cũng phải dùng ngoại hiệu khác, thế mà nay Lão đồng đạo vẫn không thoát được.
    Hic. Chả biết sẽ thế nào đây ?
    Rồi có chiêu Nhậy cảm đả title không, không thì bần tăng cũng đến chuyển sang tu hú mất !!!!
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  3. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhất Nhị Tam Tứ ta, vốn là môn hạ nơi Thất Ích Thần Cung. Trước đây những muốn lên chùa Thất lục mà loạn đả đám sư hổ mang. Lại thêm hoả thiêu luôn cái nơi Phồn hoa ấy đặng giải phóng cho các em vãi trẻ mơn mởn nơi chiền chiền. Buồn thay là chùa ấy nay đà rêu mốc phủ đầy. Vãi già vãi trẻ vãi thanh xuân thì mỗi ả một nơi. Thằng giặc già mặt nhọn thì đã trốn sang tới tận bên này. Tráng chí cũng vơi đi mấy phần.
    Giặc già này vốn cậy mình phong lưu hoa nguyệt, những thường dùng món "Thiên phong thích" mà châm chích quần hùng. Tới môn, tới phái nào cũng thấy kẻ này trương biển khua chiêng mãi võ, thực hổ thẹn thay cho Thất Ích Thần Cung.
    Nay Thần Cung đà đổi Chưởng môn nhân mới, người này văn vật song toàn (gớm đẻ ở đất Thăng Long ngàn năm văn vật, không giỏi văn thì cũng giỏi vật ). Nghe nói Thất Ích Cung Chủ mới vốn phát tích gần nơi Đồng Xuân Bang, lại luyện thành công phu thượng thừa Độc Bộ Đi Độc Bộ Di (double D & double G = đanh đá + ghê gớm) những mong thanh lý môn hộ, rửa hờn cho mấy vị tiền nhiệm Cung Chủ.
    Nay đã tìm tới tận nơi giặc già lẩn trốn. Để xem lần này, ngươi những chạy tới những đâu!
  4. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Trời hỡi,tiểu đệ đây nay được đọc qua phần chấp bút của chư vị mà lòng không khỏi dạt dào cảm xúc . Dẫu rằng quãng thời gian hành tẩu của đệ so với chư vị thật như nhất nhật với vạn niên nhưng cũng đã tận mắt chứng kiến nhiều điều bể dâu , sao dời vật đổi , lòng lại hồi tưởng kì Đại hội quần hào Trung Châu năm ngoái, thật là một kỉ niệm khó quên dù đệ có hơi bị đói . Còn nhớ năm Trí Tuệ thứ ba, vốn trong lòng đã ngưỡng mộ quần hùng Trung Châu và danh tiếng lẫy lừng của Vũ Thắng Vương chân nhân qua qua kì Trí Tuệ Việt Nam Giải 2001 , tiểu đệ ngơ ngơ như gà mái mơ ,lò dò rời bỏ chốn thâm sơn quê mùa Madain Sari mà nhập Trung Châu . Lúc đó hắc bạch chưa tường , lịch duyệt chưa có , nên đã dăm ba lần nói bậy nói bạ trong Thảo Luận Đường và Thuỷ Quán , cũng may là công lực còn yếu nên không để lại hậu quả gì to tát . Tiểu đệ quê mùa vốn chọn nơi thâm sơn ẩn cư nên thực tâm không ưa những nơi náo nhiệt đó chỉ vì tuổi trẻ nông nổi mà bị dính vào cơn phong ba của võ lâm cuối năm Trí Tuệ thứ Ba . Nào ngờ đang hăng máu thì đùng một cái Triều đình phong toả Võ lâm Tam bảo , đệ dù mới gặp gỡ quần hào chưa lâu nhưng lòng đã mang nhiều yêu mến nên không khỏi bòi hồi chua xót , với đệ thật khác nào tai hoạ . Nhưng may thay trung hoạ ẩn phúc , nhờ mối giao tình tốt trong Lịch Sủ Văn Hoá Cung nên được nhận vào Phương Trình Cao Nguyên tá túc , gặp không ít cao nhân một thời của Trung Châu đã quy ẩn ở đó như Thiền Quý đại sư , Phó Thường Dân chân nhân...nên không những kiến thức mở mang , công lực tăng tiến mà tâm tính sốc nổi cũng dần bớt đi . Đấy thật là đại phúc ! Nên khi may mắn Trung Châu lại mở lại , dù trong lòng như có cơn đông phong phơi phới thổi qua , vui sướng không bút nào tả xiết nhưng cũng không còn qua lại Thảo Luận Đường nữa . Tuy vậy trở lại Lịch Sử Cung thì bằng hữu đều thoái ẩn cả , kẻ về Phương Trình Cao Nguyên lập nghiệp , người thì tuyệt tích giang hồ , mà dần dần chốn ấy cũng không còn được như ngày đầu lập cung nên lòng cũng buồn mà lưu luyến tạm chia xa . Tiểu đệ chỉ còn lai vãng đến Phan Đình Tùng Viện ( vồn là trường cũ ) và Thạch Nhạc Cốc mà thôi ( mà mới chưa lâu ở Thạch Nhạc Cốc lại nổi cơn phong ba thị phi do cao thủ từ Sài Thành thách đầu Bắc Hà , nhờ chút công phu ít ỏi nên thủ thắng được nhưng tự thẹn cái tính ham ăn thua xưa kia vẫn chưa tắt hẳn , mà cơ khổ lòng yêu Thạch Nhạc không nỡ bỏ đành phải đành dùng hạ sách thay tên đổi họ nên cái tên cũ này không còn thấy ở chốn đó nữa ) , nay lại mới nhập Kiếm hiệp cốc, có điều kiến văn hẹp hòi chẳng đáng gì ,mà đời thật và đời ảo nhiều khi khó giao nhau , mong chư vị chăng hẹp bụng mà thân ái giao tình cùng tiểu đệ , hễ có dịp Đoạn Tuyến Giao Lưu xin cho đệ thỉnh thoảng tham gia cùng . Và cũng may nhờ chủ đề này mà phát hiện có nhiều cao thủ vốn cũng xuất thân Phan Đình Phủ , mong các vị vì chút tình ( nếu có ) với trương cũ xin vào ra giúp đỡ , dẫu biết nay chỉ còn toàn lũ hậu bối nhưng thế mới mong được chư vị chỉ giáo cho. Ôi , cuộc đời vốn vô thường , là cõi tạm trầm luân nên khó tránh lúc bi ai sầu khổ , chỉ mong quần hào nhớ câu hát cũ :" tiêu sầu càng buồn thêm " mà đối ẩm cùng nhau điều độ , cho đường xá nước nhà thêm phần an toàn tiến tới Seagame . Tiểu đệ xin vô cùng đa tạ .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Phan Đình Tùng viện, Phan Đình Tùng viện.
    Bần tăng thuở xưa thụ nghiệp Quốc Bảo lão sư, thời Hầu Trung tiên sinh còn làm Tư nghiệp. Ba năm dùi mài, trải nhiều ái ố hỉ nộ, rồi cũng phải xa. Thấm thoắt đã gần mười năm.
    Trên Trung Châu tình cờ quay lại chốn trường xưa, thấy rêu tường cũ đã quét nên vôi mới, gạch vỡ ván long đã thay, cây gẫy cành khô tươi tắn, chợt nửa vui nửa buồn. Vui vì các lớp muội đệ sau này khang trang hiện đại hơn, vui sướng hơn, buồn vì cảnh cũ người xưa đà thay đổi.
    Thuở ấy Hầu Trung tư nghiệp còn đi dép lê lên trước trường phát biểu, phóng con ngựa già Ngũ thập dương dương tự đắc giữa trường, Quốc Bảo lão sư còn chuyên gia bắt chéo chân theo thế đầu chữ Mệnh, chà chà.
    Thế mà nay đổi hết rồi. Lớp hậu nhân mà nghe kể những chuyện ấy chắc cười trẹo quai hàm.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế sự vô thường, chuyện đời vốn đổi thay, há là điều đáng ngạc nhiên sao?
    Nhớ khi xưa giang hồ tuy nhiều sóng gió nhưng chưa hiểm ác. Quần hùng lưỡng đạo tuy giao đấu nhưng cũng điểm tới rồi thôi, ngồi xuống mà hỉ hà hề hà. Có như ngày nay quyết tâm truy cùng giết tận, để rồi bao mưu mô kế độc đều giở ra để đối phó với nhau. Lòng người há chẳng thăm thẳm như đại dương sao?
    Ban đầu yên bình êm ả, nhưng phong vân thênh thang thì lại vướng phải chuyện thị phi. Cổ nhân bảo "càng lên cao thì càng lạnh lẽo cô độc", âu cũng chẳng phải điều vô lí! Buồn thay cho cái sự đời. Phải chăng đó là qui luật bất biến?
    Lại chạnh lòng nhớ đến bằng hữu năm xưa. Những tưởng cùng nhau họp thành "Tứ ẩn", nhưng năm xưa ai nấy cũng khí huyết phương cương, đều muốn vùng vẫy cho thỏa chí tang bồng. Để rồi giờ đây người thâm sơn cùng cốc, kẻ vui thú điền viên, mai danh ẩn tích. Quả thật đã đúng với nguyện vọng rồi! Chỉ còn mình ta vẫn còn nặng nợ chưa dứt. Có lẽ cũng nên tìm cho mình 1 lối đi thôi. Nhưng ở đâu khi phía trước chỉ là sương mù trắng xóa?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    Thế mà cũng định xưng làm ẩn cơ đấy. Kém cỏi kém cỏi.
    Coi tình là vật, Vật là tình. Giũ áo một cái thì bụi bay đi, mà không muốn áo dính bụi thì đừng mặc áo. Còn khi mặc áo rồi thì tránh sao khỏi bụi.
    Mà bụi làm bẩn áo hay là mắt nhìn thấy áo bẩn ? Vậy thì trên áo có bụi hay trong mắt có bụi ?
    Phàm đã là kẻ đi dưới trời, thì khi trời mưa, kẻ có dù dùng dù, kẻ có cành cây lá xanh che đầu thì dùng lá. Kẻ không có thì vẫn cứ đi, ướt là ướt, khô là khô. Nhưng kẻ che và không, có ai là không ở dưới mưa. Chỉ khác nhau là mưa xuống trên đầu và mưa xuống trên cái cầm trong tay mà thôi.
    Muốn không mưa xuống, thì đừng đi.
    A di đà phật.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  8. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ trước được chứng kiến Tam Tê đại sư giao chiêu bằng thơ hơn trăm hiệp với các vị tỉ tỉ Hạ Vũ Nương , Hoa Quả phu nhân ... ở toà soạn Tam Quy Tạp Chí - Tam Quy Cung nơi Phương Trình Cao Nguyên , ra chiêu như nước chảy mây trôi mà khí vẫn định thần vẫn nhàn , giao đấu với vài ba nữ lưu cao thủ mà vẫn như không , trong lòng kẻ tục nhân này không khỏi thán phục . Lại được biết đại sư cũng đã từng mài quần nơi Phan Đình Tùng Viện , thật là tự hào lắm lắm .
    Lúc tiểu đệ nhập trường , Hầu lão tiên sinh Bùi Quốc Trung đã lên đời con Nhị Mộng Xiêm La , dương dương tự đắc chắc còn hơn trước bội phần , dù chiêu Dép Lê Giáo Huấn đã không còn được ngài thi triển nữa nhưng tuổi già càng dẻo càng dai, ngài ra các chiêu tất sát vẫn rất phong độ . Kíp đến khi tiểu đệ ra trường thì Lão tiên sinh cũng trao ấn Tư Nghiệp lại cho người khác , tuy vậy ngài cũng kịp đưa tiểu thư của mình vào làm Giám thụ . Ôi , thủa đó tiểu đệ bái Đa Nhĩ Kổn Toán Sư làm sư phụ , vị này chắc đại sư không biết những cũng nổi danh là tuổi trẻ tài cao , chỉ mới về trường đã hạ hết các cao thủ trong Tùng Viện và nhận đại danh Bi A Đệ Nhất Quái Thủ ngay tắp lự mà cho đến nay vẫn chưa có đối thủ , ngay cả mấy tên đồng môn ngông nghênh sức trẻ của tiểu đệ cũng đã bại dưới tay Người , oai phong của gia sư thật chẳng kém Thiền Quý đại sư nơi Thảo Luận Đương thủa nào .
    Phào , thoắt cái đã gần hai năm trôi qua mà nay về lại Tùng Viện đệ đã thấy khác xưa huống chi là đại sư . Cảnh vật thì chẳng mấy đổi thay , nhưng lớp học sinh ngày nay thật là những nam thanh nữ tú ngời ngời khiến tiểu đệ nhìn lại manh áo quê mùa mà không khỏi chạnh lòng , lại nghe phong thanh giang hồ đồn đại , điểm đầu vào cao vượt cả Việt Đức Viện và Trần Phú Viện , thật lòng đệ cũng thấy vui lây . Sắp tới là Thập Tam Niên Kỉ Niệm , hi vọng đậi sư rảnh rỗi để đệ được gặp tận mặt hòng tỏ lòng ngưỡng mộ pháp danh . Thời gian tấm thoát trôi , qua nhanh mà đến cũng nhanh , ta chẳng cưỡng lại được mà cũng chẳng nên cưỡng , chân lí ấy đệ đã hiểu từ lâu mà sao đôi khi lòng vẫn hoài thương kỉ niệm và cũng háo hức mong chờ đôi điều , mong người xuất gia thanh tịnh như đại sư chớ cười . Lúc ấy , tiểu đệ xin mời đại sư một chén và cũng xin uống hộ luôn cho khỏi bận lòng thiền .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  9. Dragonswordman

    Dragonswordman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lão hủ lạc bước vân du,nào ngờ gặp được võ lâm đồng đạo,tuy rằng những vô duyên tương kiến cùng các bậc anh hùng lỗi lạc khác,thế nhưng được chứng kiến cao chiêu của Tam Tê đại sư và Kiều bang chủ,kể cũng thoả lòng ngưỡng vọng.Tiếc thay,tiếc thay,thủa còn niên thiếu,khí huyết phương cường,hùng tâm dào dạt thì chốn giang hồ chưa nổi phong ba,anh hùng còn chưa có ngày tương hội.Lão hủ thân nặng nợ áo cơm,hai mươi năm luyện công đã thành dĩ vãng,nay tuy gửi thân chốn quan trường mà lòng không nguôi huyết khí giang hồ.Năm xưa chẳng có duyên cùng chư vị anh hùng luận kiếm,tiếc nuối khôn nguôi,nay đành gửi vài dòng ngõ hầu có ý kết giao.Lão hủ xuất thân ở Hà Thành Kim Liên môn,kể cũng đã xuất đạo mười mấy năm trường,nay đồng môn cũ ai còn ai mất,chợt nhớ không khỏi thấy bi ai,tưởng như đã vĩnh viễn vùi thân danh chốn nha môn,nào ngờ có được ngày viếng thăm Kiếm Hiệp cốc,may ra có gặp được đồng môn mà hỏi chuyện cố nhân chăng.
    Nhớ năm xưa,anh hùng vô số,hoả hầu cao siêu,buồn thay,triều đình ngăn trở,khiến nhũng tay kiệt hiệt một thời phải ngậm ngùi ân hận,không có dịp được phỉ chí vẫy vùng.Như lão hủ đây,lần đầu có được chân kinh Xạ điêu anh hùng truyện,dù chỉ là bản chép tay cũng hăng say tu luyện đêm quên ăn,ngày quên ngủ,từ ngày đó trở thành võ si.May sao,gia phụ cũng là một cao thủ chân truyền,thường bôn ba thiên hạ,lão hủ có dịp theo người vân du đó đây,có duyên tu luyện các bộ Võ kinh chân chính của Kim Dung lão tổ và Cổ Long đại hiệp.Chỉ tiếc rằng,khi ấy,triều đình coi các võ kinh là nguỵ thư,cấm đoán luận bàn,anh hùng chỉ đành dấm dúi qua lại,lén lút ra chiêu,biết bao lần bị các lão sư tước đoạt võ kinh,lòng đau như cắt.Kịp đến khi trưởng thành,giang hồ bắt đầu cuộn phong ba thì tiếc thay,lão hủ lại vì nước đầu quân, lập chí da ngựa bọc thây,đến khi tỉnh mộng công danh thì đã già.Nay chỉ đành vui cùng chén rượu cô liêu,một mình múa kiếm làm vui nơi góc bể chân trời,học theo Dương đại hiệp tìm chốn ẩn thân nốt chuỗi ngày tàn.Vài tháng trước,nhân có vị lão hữu hẹn tương kiến nơi Y Hoà Đường, lão hủ chợt thấy hùng tâm tráng chí nổi lên,bèn nhàn bước vân du. Dừng chân nơi Phục ma hội,may được bạn đồng đạo mến thương cho làm trưởng lão,lại giới thiệu chốn Trung Châu,lão hủ ghé qua chơi quả thấy hân hạnh lắm lắm. Vài lời không tỏ hết lòng kính ngưỡng,mong chư vị anh hùng thứ cho tội tự tiện không mời của lão già này mà hạ cố kết giao thì lão hủ quả là tam sinh hữu hạnh.
    Kiếm vũ đêm trăng,rồng hiện giữa trời.Rượu một bình,áo một manh,tiêu diêu tự tại.Tại hạ là Đông Hải Cuồng Long.
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Đa tạ Sâm Mỡ Nở thí chủ có biết đến. Hà hà.
    Quả thực từ khi dấn thân giang hồ, trận giao chiến Long Trường tân thanh với bốn Nữ đại cao thủ và Du Du hoạ sư là lần khốc liệt nhưng cũng khoái chí nhất đời của bần tăng. Các vị này ẩn cư ở Phương Trình cao nguyên, trên cõi Trung Châu có thấp thoáng nhưng chẳng mấy khi lưu lại đại danh. Phàm những gì đắc chí, chẳng dễ mà quên.
    Lần đó giao chiến cả hai bên đều dùng Lục Bát đại Thi pháp chưởng ngôn, bần tăng thì dụng Giảo hoạt Thiền tông, các nữ cao thủ dùng Lẳng lơ Nhu chỉ, thậm chí Du Du hoạ sư còn lấy cả Tưởng tượng Ma chiêu vào đối phó với bần tăng.
    Trận chiến ác liệt kéo đến cả mấy tuần. Bần tăng tính lại, thấy đã biến chiêu đến 1048 thức, cuối cùng hai bên đều mệt mỏi mà ngồi phệt xuống hoà hoãn.
    Kể ra bần tăng có ý nguyện biến cho đủ 3000 thức, nhưng sự đời, cái gì đã nhiều thì hoá nhàm. Thiết nghĩ Một nghìn thức cũng đã dài lắm rồi. Hơn nữa lần giao chiến đó chỉ là thử xem Lục Bát đại thi pháp biến hoá đến đâu, chứ không hề có ý tranh giành cao thấp hay ra tay sát giới, nên khi hai bên thấy đã đủ tri danh thì đều dừng lại.
    Có lẽ trong Trung Châu này, bần tăng chưa gặp trận trường chiến nào như vậy.
    Hà hà.
    Vậy mà gần đây tên tiểu tử Đại điêu Nhất Đáo Tứ mới ti toe chấp chưởng ở Thất Ích lại có tiểu tâm muốn múa may trước mắt bần tăng ru ?
    Những mong học lỏm được dăm thức vài chiêu trong Giảo hoạt Thiền tông chân ngôn ư ?
    Lòng tham sâu như biển, có bao giờ thấy đáy ?
    A di đà phật.
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

Chia sẻ trang này