1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Giáng Long thập bát chưởng" copyright!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi speedkn, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    1. Mộ Dung Bác giả chết vào lúc nào?
    - Theo lời Huyền Từ đại sư: 30 năm trước khi gây ra lỗi lầm, giết nhầm người tốt, tuy không đến tìm MDB nữa, lại nghe tin ông ta chết => bảo toàn danh dự người đã chết nên không tiết lộ chuyện này. => ??? không rõ lúc nào thì nghe tin MDB chết, khoảng thời gian đó là bao lâu?
    - Theo lời A Châu: A Châu thì còn đứng nghe MDB bàn chuyện võ vẽ với MDP => nhớ và nắm được ý nghĩa của việc tinh thông 1 môn võ công là đủ và Dịch Cân Kinh là môn võ học xuất chúng. A Châu khoảng 17 tuổi => tầm tuổi để hiểu được như vậy cứ cho là 7 tuổi đi => chết khoảng 10 năm trước.
    - Theo lời MDP: hắn còn đích thân khâm liệm, kiểm tra xác trước khi chôn => lớn rồi. Thời gian cũng không xác định. MDP khoảng 28,29 tuổi => ít ra MDB chết khoảng 15 năm trước.
    => vậy lão này giả chết là vào lúc nào? Theo lời Huyền Từ đại sư, tuy cũng không xác định rõ thời gian, nhưng theo logic thì chỉ 1 thời gian ngắn sau vụ thảm sát ở Nhạn Môn Quan (chẹp, ít ra cho lão ấy còn kịp đẻ là thằng MDP nhỉ), nhưng không thể sống dai đến mức nuôi thằng con khôn lớn rồi mới giả chết được. Bởi qua gần 2 chục năm rồi thì giả chết chả có ý nghĩa gì?
    2. Tại sao Thư Bạch Phụng (hay Đao Bạch Phụng) lại biết Đoàn Dự là con của Đoàn Diên Khánh.?
    Lúc bà ý trả thù chồng lão ĐDK là 1 tên ăn mày máu me đầy người, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhân dạng hoàn toàn khác hẳn so với hai mươi mấy năm sau. => Làm thế nèo mà bà ý nhận ra được nhỉ
    Tớ nghĩ mãi chả ra. Bà con ai bít làm ơn chỉ dùm.
    ặc, kidding chút, có khi Kim lão nhân gia phóng tay cho tất cả các em gái xinh đẹp đều là con của ĐCT, đến lúc cuối không biết làm thế nào để giải quyết chuyện Đoàn Dự với Vương Ngữ Yên nên ???. phóng tay lần nữa
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  2. vicky_zhaos

    vicky_zhaos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    vụ ông ấy chết thì cũng ko để ý lắm ...nhưng mà vụ kia thì có thể lý giải là do...bà ấy khi trả thù rùi thì cũng phải có cảm giác...linh tính người fụ nữ rất mạnh đã cho bà ấy biết thế...mà khi bà ấy nói Đ D K còn xác nhận nên là càng tin tưởng...vả lại nếu ko làm thế thì em mà là Đ D em thắ cổ tự tử cho xong....
    Call my name and save me from the dark.....bring me to life.......
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện của Đoàn Dự cũng hơi khó giải thích, nhưng bảo Kim Dung phóng tay 1 lần nữa thì cũng kô hẳn. Nếu như ông đã tính cho Vương Ngữ Yên, Mộc Uyển Thanh là con của Đoàn Chính Thuần thì ông cũng đã giải quyết vụ Đoàn Dự từ sớm. Còn nhớ khi sang Tây Hạ cầu hôn, khi nói về dung mạo của cha mẹ với tỳ nữ của Văn Nghi công chúa, chính Đoàn Dự cũng phát hiện ra mình giống mẹ chứ kô giống cha.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Theo như tại hạ được biết thì là Bà Thư Bạch Phụng là chính thất của Đoàn Chính Thuần, mà Đoàn Chính Thuần là người trăng hoa nhất trên giang hồ, ông ta yêu quá nhiều người và ai cũng yêu nhất (Ông ta là người đẹp trai nhất). Chính vì bản tính trăng hoa của ĐCT mà bà Thư Bạch Phụng đã rất hận lão ta, trong một thời điểm sự tức giận lên quá cao, Bà ta quyết tâm trả mối hận này bằng cách YÊU, và Quan hệ với người Xấu và Ác nhất giang hồ (Đoàn Diên Khánh), nguyên nhân dẫn đến Đoàn Dự là con của Đoàn Diên Khánh.
    Được sevencong sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 29/12/2003
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Trời ai chả biết thế vấn đề lúc bà ý quan hệ thì đó là 1 tên ăn mày thúi tha, người đầy máu mé, người không ra người, quỷ không ra quỷ chứ lúc đó đã có tên Đệ nhất ác nhân đoàn diên khánh quái đâu
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Theo như tại hạ được biết thì là Bà Thư Bạch Phụng là chính thất của Đoàn Chính Thuần, mà Đoàn Chính Thuần là người trăng hoa nhất trên giang hồ, ông ta yêu quá nhiều người và ai cũng yêu nhất (Ông ta là người đẹp trai nhất). Chính vì bản tính trăng hoa của ĐCT mà bà Thư Bạch Phụng đã rất hận lão ta, trong một thời điểm sự tức giận lên quá cao, Bà ta quyết tâm trả mối hận này bằng cách YÊU, và Quan hệ với người Xấu và Ác nhất giang hồ (Đoàn Diên Khánh), nguyên nhân dẫn đến Đoàn Dự là con của Đoàn Diên Khánh.
    Được sevencong sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 29/12/2003
    [/QUOTE]
    Dạ đúng là như thế ạ, nhưng nhớ là lúc mà bà chính phi này, quyết định "ăn nem" thì Đoàn Diên Khánh chưa thành thiên hạ đệ nhất ác nhân, mới chỉ là 1 tên ăn mày nằm ở cổng chùa. Còn muội đoán là trong lúc "nem chả" xong xuôi, khi Đoàn Diên Khánh hỏi Thư Bạch Phụng là ai, thì cũng giới thiệu sơ yếu lí lịch luôn, để mong có ngày hội ngộ.
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Có thể Nhất dương chỉ của lão này cao hơn Đoàn Chính Thuần. Từ đó mà suy ra.

    I, I will be watching, YOU, DIE
  8. tuerm

    tuerm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin được hỏi mọi người một chút về Thiên Long Bát Bộ. Mấy hôm trước tôi đọc lại bộ Thiên Long Bát Bộ nhưng khi đọc lại thấy bộ này có một số điểm khác với bộ trước tôi đọc vậy muốn hỏi xem 2 bộ sau bộ nào là của Kim Dung viết.
    Bộ 1 của Hàn Giang Nhạn là dịch giả (bộ này hiện đang được lưu trữ tại Vietkiem.com, Nhanmanquan.com, VDC-ebook). Bộ này có khoảng 34 hồi TLBB + 160 Lục Mạch Thần Kiếm
    Bộ 2 của Nguyễn Duy Chính dịch. Bộ này trước kia tôi download ở VietKiem.com (bây giờ không thấy còn link). Phần footer có đề rõ Vietkiem.com. Bộ này có 50 hồi nhưng mỗi hồi rất dài, trước khi vào hồi có một bài thơ nói về nội dung của hồi đó.
    Các điểm khác nhau của 2 bộ truyện như sau:
    Con thú Chung Linh sử dụng để cứu Đoàn Dự trên đỉnh núi Vô Lượng :
    - Bộ 1 : 2 con rắn. Một con Kim Xà bò rất nhanh còn một con là hanh Xà có thân cứng hơn thép (con này về sau bị vua nước Đại Lý bắn Nhất Dương Chỉ chết)
    - Bộ 2 : con chồn trắng (giống trong phim nhưng trong phim trông như con chó bông) tên Thiểm Điện... (con chồn nhanh như chớp). Con này về sau bị con Mang Hổ Chu Cáp giết.
    Đoàn Dự ăn con Chu Cáp.
    - Bộ 1 : do bị giam chung với Mộc Uyển Thanh và bị uống thuốc độc (cái gì xuân dược) nên chú ta xơi tái 2 con Chu Cáp định chết.
    - Bộ 2 : Đoàn Dự bị con chồn của Chung Linh cắn, trúng độc nằm im, sau khi con Chu Cáp xơi tái con chồn rồi đuổi theo con rết và chui luôn vào mồm Đoàn Dự -> Đoàn Dự không chết vì độc của con chồn.
    Đoàn Dự vì sao hút được công lực người khác thành của mình.
    - Bộ 1 : do ăn đôi Chu Cáp nên có được Chu Cáp Thần Công.
    - Bộ 2 : học được Bắc Minh Thần Công của vị thần tiên tỉ tỉ (bức tượng ngọc trong hang)
    Đoàn Dự hút công lực của ai trước khi học Lục Mạch Thần Kiếm.
    - Bộ 1 : Đoàn Dự hút hết công lực của mấy vị đồ đệ Hoàng Mi trong lúc bày thế cờ cho Hoàng Mi lão đánh với Đoàn Diên Khánh.
    - Bộ 2 : Đoàn Dụ hút hết công lực mấy vị đệ tử Vô Lượng và hút 1 nửa công lực của chuỗi người dưới đường hầm chui vào nhà Chung Linh đến phòng Cam Bảo Bảo (mẹ Chung Linh). Đó là Vân Trung Hạc, mụ đệ nhị ác nhân(tự nhiên quên tên), Hoàng Mi, 1 hay 2 người hộ vệ của Đoàn Chính Thuần (hay lão Tam Công gì đó).
    Trên đây là mấy điểm khác nhau của 2 bộ Thiên Long Bát Bộ. Tôi chưa đọc hết bộ 2 và cũng không nhớ rõ bộ 1 nên chỉ có thể liệt kê được vài điểm đó. Xin các vị huynh đệ, tỉ muội trong kiếm hiệp cốc chỉ giáo, rất cảm ơn.
    Theo tôi thì tôi thấy bộ 2 có các điểm giống với phim TVB 97 và CCTV 2003 hơn + Nguyễn Duy Chính dịch và giải thích một số điểm trong truyện khá chu đáo (chính xác?).
    Năm mới chúc mọi người HAPPY NEW YEAR
  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 bộ đều do Kim Dung viết hết - đùa thôi , thật ra chỉ là 1 bộ , có điều bộ do Nguyễn Duy Chính tiên sinh dịch là bản chỉnh lý mới .

    Majin-Boo
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    "Nem chả" thì cần gì Nhất Dương Chỉ, mà biết siêu hay ko?.

Chia sẻ trang này