1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giăng lưới ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suongmuoi, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    f với x là cái gì ạ??? Chị thông cảm dùm cho em,em ko hiểu. Mà ai là đối phương ở đây hả chị??? Bọn em là bạn bè tốt của nhau mà sao lại có chuyện mỗi người 1 giới tuyến khác nhau được mà trở đối phương ạ
    Được xinh_nhat_mang sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 18/01/2005
  2. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    em gi đó ơi, con gái sao lại phải lăn tăn việc cưa cẩm đàn ông con trai thế? hihi, nói thật thì đàn ông con trai dể đổ lắm, nhưng để làm cho các chú ấy iu mình thật sự thì lại là cả một vấn đề. Mà theo anh, con gái có sức hút nhất ý là ng` con gái mà minh mình ng` ta lần đâu tiên đã cảm thất cuốn hút roàii. Nếu ko có cảm giác đầu tiên đấy thì mấy chuyện các em tự tạo dụng để lấy lòng đàn ông con trai chỉ la phù phiếm thôi. [r2)
    mà em xinh nhat mang, này, hihi anh thấy ở các topic khác khẩu khí của em lớn lam mà, hehe, đối với em tình là cái đinh thì phải, vậy mà sao lai vô đây tư vấn những điều tầm thường thế, , Đáng ra em phải tư vấn thế này này, " Oi giời cần dek gì phải lấy lòng thằng nào, tớ thấy thằng nào gặp tớ là cũng đổ lăn quay hết, vì tớ xinh nhat mang cơ mà"
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhẽ khẩu khí mạnh thì ko cần fải tán các anh sao,bạn nghĩ mình có bùa thiêng thuốc lú gì mà làm các anh như thế à. Hay bạn có cho mình xin
  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã có topic làm sao để cưa đổ các bác trai rồi,bạn chịu khó tìm xem thử.Mà các bác này hay nhỉ,người ta hỏi thì 0 trả lời vấn đề chính,toàn nói đâu đâu. Bạn xinhnhatmang nói cũng đúng,nhưngcách của bạn mình nghĩ khi nào thân thân rồi mới dùng được,chứ chưa gì đã wan tâm khiếp thế sợ người ta hãi. Mình nghĩ,chiêu giả bộ hỏi bài vẫn hay nhất,Lúc người ta giảng thì giả bộ cứ ngồi nhìn người ta,để người ta thấy mình nhìn thì mình giả bộ tập trung vô bài giảng.Cứ thế vài lần thử. Th6m vào đó,lâu lâu giả bộ ngồi nhìn người ta chăm chú rồi nói:"Anh(bạn)biết 0,mình chẳng thấy bạn có điểm gì nổib ật,đẹp trai,0,cao ráo ,0,có tài,0,ăn nói hay cũng 0 nốt... mà sao ở bạn lại có cái gì cuốn hút rất khó diễn tả...." Có đồ ăn gì cũngmang lại mời 1 cách tự nhiện:" Ăn hông?ngon lắm!Thử 1 chút nha!...."
    Hehheeh,nói thế chứ mình chưa áp dụng bao giờ,tính làm thử mà cứ nghĩ sao lại thôi. Chúc bạn thành công,biết gì thêm mình sẽ nói tiếp.
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chết, chuyện tiền nong sao em lại đưa lên trên mạng thế này - tối kỵ lắm. Em đang giăng lưới bẫy anh cơ mà - mỗi chuyện đi Huế thực tập và có vài em tà lưa anh ma em đã chịu thua rồi sao - Đòi tiền ngay, em đang thực hiện phép "lành làm gáo, vỡ làm thân hay sao" . Hê hê, phải kiên trì chứ - thế mà em dám bảo em có kinh nghiệm a`. Em giăng lưới người ta hay người ta giăng lưới em
  6. suongmuoi

    suongmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, em quen lão ấy đã 3 năm rùi nhưng vì đang học nên em ko muốn loạng quạng với gã nào cả. Giờ đã tốt nghiệp nên mới rảnh tay " rẽ ngang rẽ dọc". Vì lẽ này nên cái vụ hỏi bài ...bất khả thi.
    Còn việc sửa cái gì đó liên quan tới điện tử (computer chẳng hạn )thì có lẽ mình giỏi hơn lão . Lý do : nghề của lão là xây dựng còn computer là của mình.
    Đọc tới đọc lui toàn thấy các bác xúi em quan tâm băng cách gửi tin nhắn nhưng...hắn chưa có ĐTDĐ.
    Còn nữa dù quen đã 3 năm, gặp nhau 3 lằn (mỗi năm 1 lần vào 1 ngày cố định) nhưng đảm bảo là có cảm tình với mình .
    Hay là hắn nhát quá nhỉ ??
    Các bác ới ời....Giúp em một tay với.
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là 3 năm gặp nhau có 3 ngày thôi ý ạ. Hôm nay valentine thì gặp nhau thêm 1 hôm nữa đi ạ
  8. nagareboshi

    nagareboshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không xinh thì bó tay em ạ
  9. suongmuoi

    suongmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ , được cái em xinh hơn 60% phụ nữ trên thế giới.
  10. giandonthoi

    giandonthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi không thấy cái topic "cưa các chàng trai thế nào", tôi đành vào đây chia sẻ với bạn vậy. Chẳng có cách gì tư vấn đâu, tôi đang bế tắc y hệt bạn và xin mượn topic của bạn viết để xả một chút.
    Tôi với Anh cũng quen biết nhau 7,8 năm nay. Anh em chơi tương đối thân thiết. Nhưng 3 năm gần đây anh làm việc ở xa nên một năm chúng tôi chỉ gặp nhau 2,3 lần. Thỉnh thoảng nhắn tin, gọi điện, những câu chuyện ko đâu.
    Tôi cũng ko biết mình có thực sự yêu anh ko. Vì tôi chưa có mối tình đầu, chưa hiểu được cảm giác yêu thế nào. Nhưng chắc chắn, anh là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng và mong muốn cùng nhau chia sẻ cả cuộc sống sau này.
    Anh cũng rất quan tâm và, có lẽ theo cái cảm nhận ngu ngơ của tôi, anh cũng thích tôi từ lâu. Anh chơi thân với anh họ tôi, nhiều lần tôi nghe thấy anh gọi anh họ tôi là "anh rể" (tất nhiên tưởng tôi ko thể nghe thấy).
    Vậy mà mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở đó. Đến tận bây giờ khi tôi đã 26 tuổi và anh đã 30 tuổi.
    Vẫn là những tin nhắn ngắn ngủi chung chung trêu đùa nhau suốt bao năm. Vẫn là những lời dặn dò anh em như ngày xưa. Nhiều lần tôi quyết định thôi quên anh đi và mở rộng lòng mình với người khác. Nhưng rồi biết được anh vẫn chưa yêu ai, tôi lại tiếp tục hy vọng....
    Hôm tết chúng tôi gặp nhau nhiều. Nhưng chỉ là những cuộc đi chơi chung với cả nhóm bạn. Nhiều lần tôi định tách ra nói chuyện với anh, nhưng anh lúng túng và rốt cuộc cơ hội qua đi. Trước hôm anh lên đường, tôi nhắn tin rủ A đi chơi xa. Không hiểu sao anh đã từ chối, anh nói rằng anh có hẹn đi nhậu với mấy anh bạn.
    Thật sự tôi đã thất vọng và buồn kinh khủng. Tôi đã phải rất quyết tâm để có thể đủ dũng cảm rủ anh đi chơi. Tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng những gì định nói.Tôi đã mong muốn ở anh một lời hứa hẹn. Chỉ cần 1 lời hứa hẹn thôi và tôi sẽ nói rằng tôi sẵn sàng chờ anh dù cho ba năm, năm năm hay mười năm nữa.
    Vậy mà đã chẳng có gì xảy ra.
    Ngày 13/2, chúng tôi nhắn tin cho nhau nhiều hơn mức bình thường một chút. Ngày 14/2 thì không. Thật là tệ!
    Tôi biết chắc chắn rằng anh ko hề có ý định đùa cợt hay trêu chọc tôi. A là một người cực kỳ nghiêm túc. Giữa chúng tôi cũng chẳng có một rào cản nào cả.
    Vậy thì sao thế nhỉ? Hay tình cảm của anh chưa đủ lớn??? Hay anh quá nhát? A cũng chưa bao giờ thích ai ngoài tôi - tôi biết chắc điều đó. Nhưng không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa rồi. Đã dằng dai suốt 3 năm rồi. Thậm chí tôi đã chờ anh 6 năm. Trong suốt 6 năm bao giờ tôi cũng hướng tới anh và ko thích bất kì người con trai nào khác. Tôi là một đứa khá thông minh, nhạy cảm, đã có rất nhiều chàng trai thích tôi mà tôi bỏ qua.
    Khi giờ này tôi quyết định dứt khoát không đợi chờ anh nữa, sẽ mở rộng lòng mình để tìm kiếm tình yêu mới, thì sâu trong cái dứt khoát quyết liệt ấy là một nỗi buồn rộng dài.
    Chắc ko ai có thể khiến tôi an tâm, tin tưởng tuyệt đối như anh...

Chia sẻ trang này