1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang Nam du ký - chuyến đi của những cảm nhận!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Ronin9, 13/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Giang Nam du ký - chuyến đi của những cảm nhận!

    Chào tất cả mọi người. Là thành viên mới của ttvnol tui cũng ít có dịp post bài viết của mình. Thực tế là chưa đủ chất liệu để viết. Lần này đươc đi một chuyến thế nên vào đây viết nên những cảm nhận của mình trong suốt hành trình. Mong mọi người đừng chê cười nhé.
  2. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Trước Tết mấy hôm tự nhiên sếp gọi sang phòng bảo có chuyện muốn nói. Đang sắp xếp dở, đành bỏ lại để xem sếp chỉ đạo gì. Sang đến nơi sếp mời nước và thông báo có một suất đi xuyên Việt khoảng 10 ngày, các sếp chả ai sắp xếp được thời gian và cũng muốn nhường lại cho anh em nên bảo mình chuẩn bị mọi thứ để đi.
    Từ bé đến giờ chưa có chuyến đi nào xa đến thế nên mình bảo cần xin í kiến phụ huynh và trả lời vào ngày hum sau.
    Về nhà kụ già cũng đồng ý thế nên mình chuẩn bị tinh thần để đi vào mùng 6 Tết. Mùng 4 Tết cậu bạn thân thời ĐH gọi điện chúc Tết, mình nhớ ra cậu ta có máy ảnh thế là muợn luôn.
    Ngày mùng 5 mình sang muợn và rủ bạn sang chụp ảnh hoa cải cúc. Rất ngạc nhiên nhưng bạn cũng đồng ý vì mình bốc là hoa cải cúc rất đẹp, đặc biệt là với những người sắp cưới.
    Đón bạn lúc 15h chiều và mấy người đi chụp ảnh. Ra đến nơi vợ bạn mình thực sự thíc vì nó rất ấn tượng. Một chất liệu mà ko phải lúc nào mún có cũng được. Chụp khá nhìu ảnh mà chủ yếu là chụp cho hai bạn.
    Nhìn họ thật hạnh phúc. Có lẽ ai nhìn thấy ảnh cũng phải ghen tỵ với hạnh phúc của họ. Riêng mình vừa thấy mừng cho bạn vừa thấy chạnh lòng, mình vẫn đang cô đơn.
    Xong việc về nhà tắm rửa và chuẩn bị quần ấo. Được cả nhà chúc lên đường mình khoẻ, thấy phấn chấn hẳn, quả thật gia đình rất quan trọng nhất là trong những hoàn cảnh cần chỗ dựa. Đặt chuông và đi ngủ sớm. Hết ngày mùng 5.
    Được ronin9 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 13/02/2008
  3. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất.
    Sáng 4h đã phải dậy rùi. Hà Nội rét thật nhưng tối mùng 5 có vẻ ấm hơn. Bố cũng dậy và nấu lại cho mình bát cháo gà. Cụ già thật tâm lý và thương con.
    Chuẩn bị mọi thứ và ăn xong lúc 4h25. Cầm máy gọi cho hãng taxi quen thuộc, một giọng ngái ngủ trả lời, "anh thông cảm giờ này chưa có xe". Đành đi xe máy đến điểm tập kết vậy. Sống xa trung tâm thật khổ.
    Đi xe máy đến điểm hẹn đã thấy mọi người khá đông đủ và đang cho valy vào thùng xe, mình nhanh chóng chuyển đồ và nói chuyện với mấy người quen.
    5h10 xe chạy, biết là hành trình dài nên tranh thủ chợp mắt một chút. Đến thị xã Phủ Lý, hướng dẫn viên mời mọi người xuống ăn sáng. Cũng định ko ăn nhưng anh bạn cùng cơ quan bảo là quá trưa đến Vinh mới được ăn nên tranh thủ ăn kèm thêm gì đó. Vào ngồi vào gọi bánh cuốn, vừa chạm môi mới thấy mình sai lầm khi gọi món này, vừa nguội vwà nhạt nhẽo, ko có một chút hương vị gì mà lại còn đắt. Chán quá, ăn một nửa sau đó trả tiền, đứng dậy ra uống nước. Nước còn chán hơn, nhạt thếch và chưa sôi nên chè rất chán. Đành nhấp tạm một ngụm và lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
    Xe chạy qua Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá; những vùng đất mà cái nghèo vẫn bám riết lấy người nông dân, Hà Nam, Ninh Bình là vùng chiêm trũng, mùa mưa nước cứ trắng xoá đồng, muốn cấy gặt gì cũng rất vất vả mà thu hoạch lại chẳng được bao nhiêu. Thanh Hoá có khá hơn một chut nhờ có biển nhưng với cách thức làm ăn và quản lý như hiện nay thì thật là chẳng ổn chút nào.
    Đến Vinh, cả đoàn dừng ăn trưa, lúc đó cũng đã hơn 12h trưa. Đã ăn muộn thì chớ, thức ăn lại chẳng ngon và chỉ có vài món ít ỏi, ăn xong lại chẳng thấy có nước mà uống. Mấy bác lớn tuổi rất bực bội gọi cậu hướng dẫn viên ra xạc cho một trận và í kiến với nhà hàng. Lập tức có hiệu quả ngay, nước được mang ra rót mời đàng hoàng.
    Sau đó mình hỏi lại mới biết nhà hàng đó do Cty nhà nước quản lý nên chưa thay đổi cung cách phục vụ, thật chán.
    Ăn trưa xong xe qua Nghệ An và Hà Tĩnh, hai tỉnh thật rộng thế mà truớc đây ko hiểu thế nào mà lại được nhập vào thành một tỉnh. Nhưng quả thật có đi mới biết đây là những tỉnh nghèo của Việt Nam. Tuy nhiên hai tình này còn chưa nghèo bằng hai tỉnh tiếp theo của cuộc hành trình là Quảng Bình, Quảng Trị. Những cồn cát trắng nối tiếp nhau, đất đai cằn cỗi cây trồng chẳng xanh tươi như ở HN. Mùa đông thì rét, mùa hè thì gió Lào nóng bỏng. Nghĩ mà thuơng nông dân chẳng bít làm thế nào để chóng lại thiên tai khắc nghiệt để đảm bảo cuộc sống. Đến đây lại nhớ đên một số bác bên box Thảo luận chỉ giỏi đưa ra những chủ đề gây tranh cãi mà chảng dặt ra những chủ đề thực sự có ích để có thể júp người dân cải thiện cuộc sống.
    Đến Huế đã 20h45, ăn tối và nhân phòng, đã khuya nên ko ra cố đô chơi và cũng chỉ ở Huế một hôm. Quả thật cảm giác ở Huế thât yên bình, minh ngủ rất ngon dù lạ nhà.
    Hết ngày thứ nhất.
  4. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai.
    Sáng dậy lúc 6h00, cảnh Huế yên bình nhưng mưa nhiều. Đánh răng rửa mặt xong thuê taxi chạy ra nội đô Huế. Vì ko có trong lịch trình nên đành tranh thủ chạy qua nội đô làm vài kiểu ảnh. Phải nói rằng ở Huế việc chấp hành kỷ luật rất tốt. Taxi ko dám chờ khách trong nội đô, chụp được vài kiểu ảnh của Huế mộng mơ và chay về ăn sáng.
    Ăn xong lại tiêp tục cuộc hành trình, một cuộc hành trình dài.
    Tiếp tục đi vào Đà Nẵng. Chạy đến huyện Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên Huế thì lại cảm thấy dân cư thật nghèo. Nhà của được xây dựng rất tạm bợ.Có vẻ như nền đất yếu, lại hay gặp thiên tai nên dân cư chẳng muốn xây dựng kiên cố và điều đáng buồn là xây dựng như vậy khi gặp thiên tai là lai hong het ca.
    Qua Quảng Tri, ấn tượng ve Quảng Trị thật lạ, vừa linh thiêng vừa đầy xúc động. Một mảnh đất anh hùng.
    Tạm thế đã, chieu về viết tiếp

  5. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hành trình đi vào Đà Nẵng.
    Trên đường đi qua mấy huyện của Thừa Thiên Huế, điểm đặc biệt ở đây là trước cửa mỗi nhà có một cái miếu nhỏ để thắp hương. Một điều lạ lùng mà mình chưa hề biết tới. Hỏi anh chàng hướng dẫn viên thì được giải thích là cái miếu đó được thắp hương cho những vong hồn lang thang không nơi ở. Một nét tâm linh rất lạ, có lẽ mang đặc trưng của miền đất nhiều mất mát.
    Trước khi đến Đà Nẵng, đoàn đi qua Lăng Cô, bãi biển Lăng Cô thật đẹp, nước trong, cát trắng nối tiếp nhau bên cạnh những đỉnh núi mây phủ, rất hữu tình.
    Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi, nhưng lần này lại được đi trong hầm đường bộ dài khoảng 7km. Nếu là trước đây thì đã được biết thế nào là đèo Hải Vân, mây vờn quanh ô tô kèm theo sự nguy hiểm, nhưng nay đã có hầm thì cảm giác đó cũng chẳng còn. Thế mới biết quyết tâm của con người thật là lớn. Điểm đặc biệt ở hầm đèo Hải Vân là ko được đi xe máy, có dịch vụ chuyên chở xe máy qua hầm .
    Qua đèo, sang đến Quảng Nam, không khí ấm hẳn xe tiếp tục chạy đến Đà Nẵng để đi Ngũ Hành Sơn.
    Quyết định ko đi Ngũ Hành Sơn mà vào thăm mấy động cạnh núi. Đặc điểm ở đây là rất nhiều đá được chế tác. Mấy người bán hàng mời mua rất nhiệt tình nhưng cần phải đi đã, tính sau các bác nhé!! .
    Đầu tiên vào động Huyền Không, ở đây có những cây hoa rất lạ, tui chỉ kịp chụp ảnh đem về mà ko kịp hỏi xem đó là hoa gì, trắng hòng kiểu như hoa ban í.
    Thắp hương ở động Huyền Không xong thì sang động Vân Thông. Đường vào động rất dốc và trong động rất hẹp, có đoạn chỉ một người chui lọt để lên trên. Có rất nhiều người tới đây mà đặc biệt là người nước ngoài rất nhiều, họ đi ngắm cảnh và chụp ảnh. Đứng trên đỉnh núi chụp vài kiểu làm kỷ niệm thì có một chị người Pháp ra hiệu mún nhờ mình chụp ảnh. Chị ấy rất xinh chỉ khoảng hơn 30 tuổi nhưng tóc đã có nhiều sợi bạc. Do bất đồng ngôn ngữ nên chả hỏi được chuyện gì cả. Chụp xong thì đi xuống và tiếp tục hành trình về Hội An.
    Đến trưa về Hội An nhận phòng và ăn trưa, cảm giác ở Hội An gần giống như ở Huế, khá yên bình; nơi nghỉ ở gần sông Thu Bồn thơ mộng.
    Chiều, cả đoàn đi thăm Phố cổ Hội An, thăm mấy Hội quán. Hướng dẫn viên cho biết Hội quán là do người TQ xây dựng khi đến Hội An buôn bán, làm ăn. Khung cảnh của Hội quán rất đẹp và mang ý nghĩa tâm linh.
    Thăm Hội quán xong thì đến thăm một làng nghề của Hội An, có đến 18 nghề truyền thống: trồng dâu, nuôi tằm, làm bạc, chế tác gỗ, sừng....
    Cô gái hướng dẫn thật có duyên và rất nhanh nhẹn đặc biệt là ở khâu makerting. Ở đây bán rất nhiều đèn ***g và tối hôm đó đèn ***g được treo rất nhiều trong phố cổ.
    11h30 về đến phòng nghỉ và lăn ra ngủ khì, thật mệt nhưng rất vui vì được biết thêm nhiều thứ.
  6. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hành trình ngày thứ 3
    Sáng dậy sớm ăn sáng, sau đó trả phòng và đi vào Nha Trang. Hành trình dài và rất mệt mỏi nên lại gà gật trên xe. Tuy nhiên trưa hum đó lại xảy ra một việc ngoài ý muốn.
    Theo lịch trình thì sẽ dừng ăn trưa ở TX Sa Huỳnh của tỉnh Phú Yên nhưng khi đến đó thì mới 10h30 nên quyết định tiếp tục chạy đến TP Quy Nhơn của Bình Định. Hướng dẫn viên thống nhất sơ sơ với mọi người như vậy và nói là sẽ đến đó khoảng hơn 12h00 trưa. Tuy nhiên 12h00 hôm đó vẫn phải chạy trong cái nóng oi ả của Miền Trung đầy nắng gió, vùng Phú Yên, Bình Định rất nhiều dừa (thế mà thằng cha hướng dẫn viên ko chịu dừng lại cho mọi người xuống uống nước dừa cho đỡ mệt và đói, cứ thế chạy thẳng, thằng này chắc phải vặt râu mới chừa bệnh tuỳ tiện... )
    Gần 13h00, chạy vào đến Quy Nhơn, đồng thời do bị cả xe phản đối kinh quá nên cụ cậu mới dừng bước tại một quán ven TP có tên là "Hai Được". Xuống xe đã 13h10, lại phải đợi thêm mới được ăn do phải chờ người ta chuẩn bị. Món ăn thì chẳng ra gì, chỉ có mỗi món canh chua cá quả (trong đó người ta gọi là cá lóc) là ngon nhưng người ta cho rất nhiều ớt (ớt nhà trồng được nên ko hạn chế) pác nào mờ ko ăn được cay thì đành chịu. Phang đủ 3 bát cơm canh thì đứng dậy ra ngoài cho thoáng. Nói chuyện với mấy anh em trong đoàn bảo là quán này thiếu chữ 1/2 mới đúng.
    Khi lên xe mới biết là giá tính đắt kinh khủng, mấy món lèo tèo đó được tính gần 100K/1 người. Thế mới biết thế nào là "cơm tù" . Một cảm xúc chua chát...
    Tiếp tục đi về Nha Trang, gần 17h30 mới vào đến Thành phố. Cảm nhận đầu tiên về Nha Trang thật chẳng thú vị gì cả. Bãi biển thì rất đẹp nhưng trong TP thì ôi thôi, túi nilon rác bay tứ tung. (TP này rất nhiều gió các pác ợ). Ý thức của dân thì lại kém, chẳng chịu buộc bao nilon vào để nó bay tơi tả. Đoạn này thua xa HN chúng mình nhỉ. Tuy có vứt rác ra đường nhưng còn biết buộc túi lại cho nó khỏi bay. Nhưng được cái là khâu vệ sinh đêm TP Nha Trang làm rất tốt, sáng hôm sau lại thấy sạch bong.
    ăn tối xong, mọi người rủ nhau lang thang, ngắm biển đêm, biển đẹp sóng vỗ rì rào. Mặc dù đang viêm họng nhưng vẫn cố xơi một cốc chè lạnh. Mùi vị khá đặc biệt, đỗ rất mềm và có vị thơm mát. Ấn tượng thêm về Nha Trang.
    Tối đó đi ngủ rất muộn, gần 2h sáng mới đi ngủ do phải chuyển ảnh từ máy ảnh vào USB. Máy của khách sạn rất chán, lỡ chuyển rùi đành phải chờ. Có 80 kiểu ảnh mà mất hơn 2 tiếng. Máy nhà mình thì có l chỉ 10 phút.
    Gần 2h về đến phòng còn bị vặn vẹo: Chú :"ngã" vào đâu mờ về muộn thía? Cười hìhì em jống các pác thui mờ.
    Thêm một giấc ngủ ngon.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
  8. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của ngày thứ 4
    Sáng dậy ăn sáng sau đó đi thăm Long Sơn Tự và Tháp Bà Ponagal.
    Long Sơn Tự có tượng Phật nằm và tượng Phật ngồi rất đẹp, tuy nhiên cảm giác về chùa ko được thanh tịnh như chùa chiền ở ngoài Bắc, ở đây có vẻ lộn xộn hơn. Thăm quan và chụp ảnh xong mọi người lên xe đến thăm tháp Bà.
    Xây dựng tháp là người Chăm (Khơme) nên kiến trúc của tháp mang dáng dấp của đền Ăngco ở Campuchia. Điểm đặc biệt nhất của nơi đây có lẽ chính là chất liệu để làm khít mạch gạch xây tháp; chưa rõ là người xưa dùng chất liệu gì mà cảm giác như gạch xây chỉ xếp chồng lên nhau ko có vữa hoặc xi măng làm khít mạch như bây giờ. Trong tháp ko được sáng lắm và các tượng thờ thì có vẻ như làm bằng đồng đen (hoặc chất liệu khác mà tui chưa bít).
    Trong khi thăm Tháp Bà, chúng tôi lại được xem những điệu múa dân gian của người Chăm, phải nói là rất đặc biệt và mang đậm nét văn hoá ở nơi đây.
    Trưa, cả đoàn đi ăn ở quán Ngon trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất trong suốt hành trình, thời gian ăn uống hợp lý, cả đoàn được nghỉ ngơi đầy đủ nên cảm giác rất ngon miệng.
    Chiều, đi thăm hồ cá Trí Nguyễn, Viện Hải dương học và ra Vinperlanl. Lẽ ra tui đã ko theo đoàn đi hồ cá và Viện Hải dương học vì cũng định thuê xe máy ra Vịnh Cam Ranh, cách khách sạn khoảng 30km, nhưng nơi thuê xe máy ko chịu cho muợn giấy tờ nên đành chịu (có lẽ họ cũng sợ mình đi đặt xe nên chả cho muợn). Đành đi theo đoàn vậy.
    Cảm giác về hồ cá cũng giống như khi vào Viện Hải dương học, rất lạ lùng và đẹp, rất nhiều loài cá bơi lượn, có những loài chưa bao giờ mình nhìn thấy và biết đến. Cô gái thuyết minh ở Việt Hải Dương học nói rất kỹ về từng loài, (thuộc bài thía ko bít). Đặc biệt ở đây có loài bò biển (hay cá bò gì đó) nuôi con bằng sữa và bộ xương tay y hệt tay người. Cô gái thuyết minh cho biết loài này biết kêu để ru con nên người ta liên tưởng đến hình ảnh các nàng tiên cá. Đến đoạn này tui phản đối (dĩ nhiên là phản đối riêng thui) bởi lẽ những cái chưa biết về biển rất nhiều, biết đâu câu chuyện về những nàng tiên cá là có thật nhỉ!?
    17h15 cả đoàn đã sang đến Vinperlanl. Một hòn đảo đất - nơi vui chơi giải trí rất rộng ở Nha Trang. Có vẻ như người ta đã đổ rất nhiều tiền vào đây. Có rất nhiều trò chơi mạo hiểm và cảm giác mạnh, mọi người rủ nhưng mình ko tham gia (em ko chơi những trò nguy hiểm của các pác ná..hehe).
    Phải nói là nơi đây được đầu tư rất công phu, quanh đảo đều có nhạc phát ra từ bụi cỏ, hòn đá... (chứng tỏ cáp dẫn rất tốt...). Ăn tối ở Vinperlanl, nhà ăn lịch sự như khách sạn ở HN, chất lượng phục vụ rất khá, nhưng ăn uống chỉ là thưởng thức thui.
    Tối về khách sạn và cùng mọi người đi mua vài thứ làm kỷ niệm.
    Cảm xúc về Nha Trang rất tuyệt.
  9. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  10. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 5 - Đà Lạt mộng mơ!
    ăn sáng xong trả phòng khách sạn và lại tiếp tục lên đường. Tuy nhiên cảm giác của lần đi Đà Lạt thật khác biệt, vừa háo hức vừa mới mẻ. Có lẽ là được nghe mọi người nói nhiều về Đà Lạt - một thành phố trong sương đầy mơ mộng.
    Đường đi từ Khách Hoà lên Đà Lạt phải đi qua đèo Saphin (hay còn gọi là đèo ngoạn mục). Chặng đường khá nguy hiểm, rất nhiều khúc cua tay áo. Nhưng khi lên đến đỉnh đèo thì phong cảnh thật hùng vĩ. Gọi một cốc cà phê ngồi trên đỉnh đèo vừa nhâm nhi thưởng thức hương vị đặc biệt của cà phê vùng này vừa cảm nhận không khí mát lạnh của cao nguyên Langbiang. Cảm giác thật vui vẻ, quên hết cả mệt mỏi.
    Đến 12h00 trưa đã về đến nhà khách nơi nghỉ chân.
    Món ăn Đà Lạt nhiều rau, mà rau ở đây rất ngon, đặc biệt là món rau cải xào, vừa ngọt vừa thơm.. nhớ lại vẫn thèm

    Nghỉ trưa đến 14h30 thì đi thăm dinh Bảo Đại và vườn hoa Đà Lạt.
    Nơi ở vị vua cuối cùng của Việt Nam thật đẹp. Tuy nhiên khi vào trong thì thấy nó cũng bình thường, nhưng chắc là đầu thế kỷ 20 có vẻ như nó là hoành tráng nhất. Nhà vua rất đẹp trai, hoàng hậu cũng thuộc diện hoa hậu của một vùng. Mặc dù phản đối chuyện đa thê nhưng ông vua này cũng có đến 7 bà vợ. Điều đáng tiếc nhất là các con trai của vua ko lấy vợ và có con nối dõi. Một kết cục buồn của vương triều cuối cùng của VN.
    Chụp một loạt ảnh và ra xe đi thăm vườn hoa Đà Lạt.
    Ở vườn hoa cũng chụp một lô ảnh. Có lẽ ở Đà Lạt chụp nhiều ảnh nhất. Hoa ở Đà Lạt rất đẹp, có nhiều loài hoa rất lạ.
    Hỏi người dân vùng này cây hoa đặc trưng của Đà Lạt - mimosa thì họ chỉ cho một cây cằn cỗi ở cạnh đó. Thật trái ngược hoàn toàn với những gì mình đã hình dung về loài hoa này nhưng vẫn chụp vài kiểu làm kỷ niệm.
    Đến lúc ra khỏi vườn hoa thì đã muộn ko thể lên thăm Thiền Viện Trúc Lâm được nên mọi người quyết định thăm Thác Pren trước.
    Cảm giác về Thác nước thật gần gũi, có rừng cây và nước đổ. Tuy nhiên trời tối nên hỗ trợ sáng của máy hơi kém, ảnh mờ. Thật chán.
    Tối. Ăn tối xong mọi người rủ mình lên Langbiang ăn thịt nướng, uống rượu cần và tham gia nhảy nhót với mấy bộ lạc trên í. Từ chối và bẩu: Em đi chơi chỗ khác thú vị hơn nhìu.
    Thuê xe đạp để dạo quanh hồ Xuân Hương, tiện thể đi chợ Đà Lạt luôn. Chỉ có xe đạp đôi. Thía cũng được.
    Dạo một vòng quanh Hồ, hồ thật đẹp, khung cảnh cũng jống như ở Hồ Tây về đêm nhưng đẹp hơn nhìu. Khi đi đã kịp mua một bắp ngô nướng để thưởng thức. Ngô rất ngon và thơm. Cảm xúc khi quanh hồ thật thú vị. Sau này cuới vợ, tuần trăng mật ở Đà Lạt sẽ được ưu tiên số 1.
    Chợ đêm Đà Lạt cũng có phần giống như chợ đêm HN. Tuy nhiên ở đây có vẻ như chẳng được vệ sinh lắm. Lang thang khắp chợ và mua một vài thứ về làm quà tặng.
    10h15 về đến khách sạn, em lễ tân hỏi: anh đi chơi có vui ko?( Trước lúc đi có hỏi em í là Đà Lạt chỗ nào đẹp nhất và đẹp nhì về đêm).
    Giả nhời: Cũng vui nhưng nếu có em đi cùng còn vui hơn nữa.
    11h00 ko ngủ được, xuống hỏi em lễ tân về Biệt thư ma. Chả là lúc đi dinh Bảo Đại được nghe kể sơ sơ về biệt thự này. Hỏi thử xem thía nào.
    Em chỉ trả lời một cách chẳng rõ ràng vì chính em cũng ko bít chi tiết. Nhưng có vẻ em í ấn tượng với mình về câu chuyện mình hỏi. Nói chuyện với em, mình thấy đặc biệt nhất về con gái Đà Lạt là sự dịu dàng...mà cái cách em í dạ vâng thì các pác khó tính nhất cũng phải mỉm cười.
    Thêm một đêm thú vị nữa.
    Được ronin9 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 26/02/2008

Chia sẻ trang này