1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang Nam du ký - chuyến đi của những cảm nhận!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Ronin9, 13/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc ngày thứ 10: Quảng Trị - Hà Nội.
    Dậy ăn sáng lúc 6h30. Khách sạn cũng làm buffee, nhưng đáng buồn là học tập dập khuôn các khách sạn khác, chỉ có mỗi một người phục vụ...
    ăn cháo thì có sẵn nên làm bát cháo trước. Thả thêm ít ruốc và ngồi thưởng thức. ăn mới biết là chán, ruốc vừa mặn vừa ngọt. Cũng đành thông cảm với tỉnh nghèo vậy. Gọi thêm hai quả trứng với một lát bánh mì, mình đứng lên trả phòng rồi ra ôtô đi chợ Đông Hà.
    Chợ Đông Hà là chợ to nhất ở Quảng Trị, gần gần giống chợ Đông Kinh ở Lạng Sơn. Thống nhất thời gian đi chợ chỉ có 1 tiếng 30 phút nên mọi người tranh thủ vào sớm để còn về sớm.
    Vào hàng giày dép đầu tiên. Do đã được dặn dò sẵn về tính cách bán hàng cũng như phong cách nói thách nên mọi người đều cẩn thận khi trả giá hàng hoá. Hỏi một đôi thể thao, chị bán hàng bẩu: chú mở hàng cho chị, chị bán rẻ cho, giá mềm thui mừ, có 250K một đôi.
    Nghĩ bụng: giá này, thằng em về HN mua cho nhanh cần quái gì mua ở đây.
    Bèn bẩu: Chị ơi 250K bốn cái nha, bán thì em lấy ko thì thằng em sở lượn cho nước trong ná.
    Chú trả thêm đê, đặng chị còn nuôi nhỏ ăn học.
    Pác mún chơi bài marketing phỏng?
    Em đi cho pác bít. Lập tức gọi lại, đây chị bán cho chú, lần sau ghé QT nhớ mua cho chị nha.
    Biến sang hàng khác mua một ít quần áo làm quà cho bố mẹ, anh em. Đã mua đủ, mấy em bán hàng cứ kéo tay: Anh mua cho em đi, em bán giá phải chăng cho?
    Này, bỏ tay ra ngay, ko anh gọi đầu gấu xử ní giờ đoá.
    Cười hìhì rùi buông tay.
    Cùng với mấy anh em tìm chỗ mua hoa quả làm quà cho Cơ quan. Một loại mua 10kg. Đang mua hàng bỗng có một bà cỡ khoảng 65 tuổi đến gặp chị bán hàng (bà này là bà cô của chị bán hàng đoá).
    Lão bà phán một câu làm mình kính phục: Cháu bán hàng thì nhớ lựa quả ngon cho các anh í nhá, các anh í đi từ HN đến đây mua đồ đó, ko được làm xấu mặt người QTrị.
    Quả là cao niên đắc lão, tại hạ xin kính phục.....
    Chất đồ lên xe rùi khỏi hành.
    Lại gà gật đến khoảng 10h30; dậy tranh thủ chụp vài con sông trên đường đi, sông Gianh, sông Lệ Thuỷ.....
    12h00 ăn trưa ở một quán trong TX Hà Tĩnh. Quán có khá nhiều đoàn ghé vào ăn trưa, (có thể tạm yên tâm về chất lượng phục vụ). Bữa ăn cũng bình thường, ko có gì đặc sắc; dưng mờ cơm hơi sạn, đề nghị các pác đãi gạo cho tử tế nhá.
    Uống nước và lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
  2. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm mạng lỗi nên chả online đuợc để viết tiếp, hum nay có thời gian rùi ghi lại nốt cảm xúc của buổi chiều còn lại.
    Cảm xúc chiều ngày thứ 10 - Hà Tĩnh - Hà Nội
    Lên xe và tiếp tục lên đường. Trước đó mình lau sạch kính chỗ mình ngồi để còn lia máy chứ nhể.
    Buổi chiều ko có nhiều đặc sắc lắm. Đáng kể nhất là đoạn đi qua sông và đoạn ở Thanh Hoá. Không hiểu sao mình rất có cảm xúc với sông nước, nhất là khi trời nhập nhoạng tối, chụp ảnh hoàng hôn xuống rất đẹp. Chắc là mình ko để ý chứ sông Hồng nhà mình lúc hoàng hôn chắc cũng rất đẹp. Cơ mờ gần chùa nên hình như ko thiêng thì phải.
    Có mấy cảnh hoàng hôn lúc qua Thanh Hoá mình ghi lại cũng rất đặc sắc. Chỉ tiếc lúc qua cầu Hàm Rồng thì trời quá tối, mà máy hỗ trợ sáng hơi kém, đến lúc ấy đành chịu.
    Về đến Thanh Hoá lại xảy ra một vấn đề làm mình cảm thấy ko thoải mái lắm.
    Trước lúc qua TP Thanh Hoá, trưởng đoàn đã đề nghị hướng dẫn viên là dừng lại để uống nước dừa cho đỡ mệt. Tuy nhiên hầu như mọi nguời ko mún dừng vì chạy tiếp sẽ về HN sớm. Khi qua TP một lúc, thấy lái xe ko chịu dừng ở quán, Trưởng đoàn nổi giận đùng đùng, quát tháo loạn lên này nọ, làm bọn lái rất bực nhưng cũng phải nhịn. Có vẻ như một mình pác ý giận thì phải, em thấy mọi người vẫn bình thuờng mờ.
    Một cơn giân vô cớ, chắc là đang thể hiện gì đó, đành nhường pác vậy, ở HN thì ko có đâu ná.
    Xuống xe và vào quán, uống nước chè. Chủ quán hỏi: anh dùng gì?
    Luộc cho anh vài quả trứng gà ta nhé?
    Anh thông cảm em chẳng còn, anh ăn trứng vit lộn nhé.
    Cám ơn anh đây ko có nhu câu, em mời các pác khác ná.
    Ngồi uống nước chán chờ các pác xử lý xong ông anh "ruột" thì lên xe đi tiếp.
    Gà gật đến đoạn Hà Nam mới tỉnh, lúc đó đang trên đường cao tốc nên xe chạy nhanh cực. Loáng cái đã về đến HN. Lúc đó đã 22h00 đêm rùi. Mỗi người đều khuân ra một đống đồ. Có chị phải gọi cả taxi tải hạng nhỏ, các pác chịu khó khuân vác thật., em thì nhẹ nhàng thui, gọi taxi 4 chỗ.
    Về đến nhà cũng đã 23h00. chả sao mọi hôm còn chán đã đi ngủ. Ăn tạm bát cơm và gửi quà cho bố mẹ, anh chị em đã gần 24h00. Ngủ thui.
    Kết thúc một cuộc hành trình thú vị. Giờ nhớ lại thấy mình đi cũng khoẻ phết. Qua hơn 20 tỉnh thành trong cả nước mà chỉ 10 ngày. Rất hoành tráng phải ko các bạn.
    Cám ơn mọi người đã chịu nhó đọc từ lúc tui viết đến jờ. Nếu có những chuyến đi mới, tui sẽ viết sau nhé.

Chia sẻ trang này