1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giáng Sinh buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi firearrow, 24/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    giáng Sinh buồn

    Buồng thật nhìn dòng người đang đi lại đông ngịt mà mình lại ở nhà,không đi chơi đâu cả, mình đi gọi điện thoại chị ở bưu đien hỏi mình sao không đi chơi với người yêu,mình bảo là mình chưa có người yêu chị ấy chẳng tin,um vẫn như thế mà từ trước đến nay mình đi đâu bảo như thế cũng chẳng ai tin mình chưa có.Thực ra mình cũng gần như có rồi nhưng mình và nàng dường như vẫn có 1 bức tường vô hình nào đó ngăn cản mặc dù cả 2 đứa đều biết là đối phương thích mình rồi.Người ngoài chẳng thể hiểu được giá như nàng đừng kiêu để đến nỗi mình giận thì đâu ra nông nỗi này.Hôm nay giáng sinh có mấy thằng rủ nàng đi chơi và nàng đã đi khi không thấy mình rủ đi chơi mình chỉ đến tặng nàng quà rồi về.nhìn nàng có vẻ buồn nhưng mình còn buồn hơn thôi chúc nàng 1 buổi tối vui vẻ

    doi song gio va tinh cung song gio
  2. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì bạn buồn làm gì vì có khối người đi ngoài đường, cười nói vui vẻ mà lòng như dao cắt, như tôi đây này. Đừng tưởng bể lặng mà không có sóng.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  3. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Các bạn còn sướng hơn tôi gấp ngàn lần đấy, giáng sinh ở xứ lạ quê người,không người thân, bạn gái chia tay, người mình yêu thì không yêu mình, một mình gậm nhấm trong nỗi buồn. Mua con gà quay về chỉ ngồi ngắm chẳng thiết ăn, căn nhà noel bằng socola mua về cũng để đó cho nó chảy cả ra..Thế có đáng buồn không!!
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bác còn có con gà để ngắm ,còn có chocolat để nhìn nó chảy . Em chinh chiến mỳ tôm từ mấy hôm nay rồi . Lạ nhỉ ,đến ngày Noel có đầy tâm sự ,cứ như là đi thú tội ấy
    I''m deicide ,hi hi ,ngày noel lôi cái áo Deicide do đứa em gái mua tặng ra mặc , phản chúa qúa
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  5. forget_79

    forget_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ, cuộc đời là cái gì mà sao có nhiều người buồn thế. Tình yêu là cái gì mà sao có nhiều người buồn vì tình thế, chưa yêu được--> buồn, đang yêu cũng buồn, chia tay rồi lại càng buồn hơn. Buồn như con chuồn chuồn ấy.
    Phải,hạnh phúc quá mong manh và ngắn ngủi và những khi hạnh phúc ấy người ta lại chẳng còn thời gian để than thở là sao mình hạnh phúc thế nữa, chỉ đến khi buồn ,khi cô dơn người ta mới có thời gian để than thở rằng lúc ấy sao mình đã từng hạnh phúc thế
    Cầu chúa ban phước lành và hạnh phúc cho tất cả chúng con không chỉ trong đêm giáng sinh này, cho những người cô đơn 1 mình trong đêm Giáng sinh và cho cả những người đang cười nói vui vẻ ngoài đường mà lòng như dao cắt



    Em nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ngày bình thường thì chẳng sao,cứ đến những ngày cần có 1người bên cạnh giữa dòng người đông nghịt thì lại thấy buồn ......nghĩ cũng thấy buồn cười lắm ....1ngày Noel chẳng có gì đáng nhớ,chẳng muốn nhớ ai,nhớ gì hết ..........
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  7. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh, mọi người tấp nập ngoài đường, còn mình thì cắm cúi bài vở. Có cái gì vào đầu được đâu, nhưng chẳng nhẽ buổi đầu tiên lại nghỉ học. Không thu được gì, lại còn làm mất cái mũ mới, tiếc hùi hụi.
    Nhưng cũng còn may, nếu không đi học thì mình cũng chỉ ngồi nhà gặm nhấm nỗi buồn thôi. Vì đi chơi với ai bây giờ? Đi học về gọi cho anh ngay, thấy ồn ào, biết ngay đang ở ngoài đường. Thế mà nói là tối nay nằm ở nhà. Lúc ấy anh đi công chuyện, nhưng xong việc ai biết được là anh có đi chơi hay không.
    ...Hương hoa sao yếu đuối mong manh...Mà sao gai đâm tim ta nhỏ máu....... 
  8. XuanTD

    XuanTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Noel năm nay ư
    Một bài thánh ca buồn nữa chăng ???
    Đến muộn, em đi chơi mất !!! :>
    Thằng bạn thân, gặp chuyện.
    Nhờ đưa bạn gái về.
    Thế rồi Đưa người yêu bạn lên nhà thờ lớn HN.
    Trời thật nóng, người thật đông.
    Từng đôi từng cặp, tay trong tay, vai kề vai.
    Nhìn tức nổ đom đóm mắt
    Lại thấy buồn hơn. !!!
    Nhưng dù sao cũng đã hiểu một điều
    Tại sao Giáng sinh không dành cho kẻ ngoại đạo mà lại cô đơn như tôi !hahaha

    http://www.ttvnol.com/uploaded/XuanTD/T01.gif
    XuanTD
  9. Noel lại phải vùi đầu bên máy tính , không có em bên cạnh chả muốn đi đâu nữa. Đang bận thi túi bụi luôn, lại nghe tin em đang có chuyện, lại càng buồn hơn, hy vọng ở nơi phương trời xa, em sẽ đi chơi với bạn bè của em không ở nhà như mình
    Anh sẽ đưa em về thăm Huế quê anh!Niemtinchocatbui
  10. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    --Đúng là trong thế giới này vẫn còn nhiều trái tim cô đơn lắm, vậy thì cứ hi vọng đi, biết đâu một trong những trái tim ấy lại hợp với mình thì sao nhỉ !!! hi vọng là vậy. Giáng sinh một mình ,buồn đấy, nhưng đâu phải chỉ có mình mình là cô đơn đâu mà có cả khối người cũng giáng sinh một mình đấy, mình không hề cảm thấy hối tiếc, nghĩ lại mình vẫn còn cái tâm trang lân lân ấy, sáng thức dậy thực sớm, việc đầu tiên mình làm là nghĩ ngay đến một lời răn đe thật là oách dành riêng cho bản thân nhân ngày chúa sinh ra đời này, mình nghĩ gì nhỉ "mong rằng giánh sinh sau mi không làm những chuyện điên rồ như năm nay nữa " hahha năm sau có như thế này hay ko thì chắc chỉ có chúa mới biết mà thôi, com tim có những lí lẽ riêng của nó mà !!! từ chối hết lời mời của bạn bè để trốn ở nhà ,nhưng nếu đi mình thực sự có vui hay ko ?? chắc là không rồi ,ở nhà vẫn hay nhất, nghe nhac giáng sinh ,thương thức những món ăn mom nấu, quét dọn lại nhà cửa và làm những thứ lặt vặt khác, thế là cũng hết một ngày..........giáng sinh năm nay là như thế đấy, ko buồn, cũng ko vui ....................
    Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhauBước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đã đợi từ lâung tang ha

Chia sẻ trang này