1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giáng Sinh buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi firearrow, 24/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui. Giáng sinh buồn hả? Sao có nhiều người một mình thế? Sắp đến năm mới rồi. Được buồn tiếp luôn. Mà trong box này có nhiều người cô đơn và buồn thế. Một mình và một mình...
    Hỡi những tâm hồn cô đơn, Chúa sẽ ban phước cho các người. Chúa nói rằng, các con hãy cầu nguyện và tìm đến với nhau. Chat chẳng hạn. Các con có đồng cảnh ngộ, có cùng suy tư như nhau thì hãy chia sẻ và cảm thông lẫn nhau. Biết đâu các con sẽ tìm thấy 1 nửa của mình. A men!
    Xin lỗi Chúa, con đã mượn lời của Chúa. Chúa ơi, nhưng mà con cũng cô đơn! Hic hic.
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Với em Giáng Sinh này không buồn, chỉ có điều người ta thì tay trong tay ôm nhau ấm áp,trong khi mình thì đi chơi với cả một lũ bạn,trở về đúng cái thời ngày xưa -cái ngày anh chưa bước vào cuộc đời em,cũng vô tư như thế,hồn nhiên như thế,cười sảng khoái như thế.Chỉ có điều hơi khác , giờ đây miệng vẫn cười đấy mà lòng em tan nát....
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  3. chuachua_ngotngot

    chuachua_ngotngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn chuyện thường tình mà . Có nhiều người còn buồn hơn bạn nhiều nhưng chúng ta vẫn phải cố sống cho trọn vẹn thôi . Thà cứ giữ cho mình trọn vẹn 1 hình bóng trong tim và mãi mãi xhỉ là như thế thôi , còn hơn là có 1 lần để mất nhau mãi mãi .......
  4. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ặc, Noel cũng như mọi năm, không có gì khác cả. Buồn, lên thằng bạn đi đánh điện tử cả đêm, sáng mai về ngủ bù. Cuộc đời thật là vui sướng biết bao nếu như không có tình yêu (!?), nếu như ta không phải quen em. Không biết đêm Noel em có vui không, sao em lại không đi chơi với tôi, em không "thích" tôi hay em đã có người khác? Mong em hiểu cho rằng tôi không thích chờ đợi trong sự vô vọng.

    ABC
  5. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    có lẽ giáng sinh của em ko buồn nhưng nó cũng chả vui mà lại ko có topic nào mang tên là giáng sinh nhàm chán cả ! em lại cũng ko muốn bày vẽ! vào đây tâm sự cùng các bác vậy!!!
    DOHKO
  6. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Noel ngồi ăn bánh bích quy,gửi banner kiếm gold và thấy các con chiên ngoan đạo của nhà thờ lớn ttvnol xưng tội khắp nơi ,kể lể than vãn ,cầu nguyện . Ôi giời ơi kêu khổ và buồn mãi thì có được gì đâu
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Xmas thế đấy , ăn tối xong , cắm đầu phi về cửa hàng thằng bạn thân để trông hàng cho nó , định bụng khoảng 11h đóng cửa để còn nhậu ngoẹt cho bõ những ngày vất vả , ai dè khách đông thế , tất nhiên ai cũng vào một mình hí hoáy lên mạng ngồi chat chit , gửi mail , mãi hơn 12h mới xong, mệt phờ râu còn nhậu nhoẹt gì nữa , chưa 1 cái noel nào mà lại mệt mỏi và chán đến thế
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  8. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Noel _ Ít ra thì noel năm nay em cũng làm được một điều có ý nghĩa ít nhất là cho bản thân mình
    Cảm ơn lời chúc của bạn đã đủ sức mạnh cho tôi : Có nhiều việc không nên làm nhưng nếu muốn thì hãy làm
    Noel năm nay vẫn vậy , vẫn một mình em nghĩ đến anh ...còn anh thì mải mê nơi khác với những niềm vui của riêng anh ..nhưng noel năm nay em đã nói ra được tình cảm của mình_ Một lần để không có giây phút hối tiếc : Giá như lúc đó mình có can đảm để nói mình yêu anh ấy ..

Chia sẻ trang này