1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng Sinh cô đơn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kts_june, 24/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh cô đơn!

    Nhìn cũng không đến nổi nào! Cung không đến nổi NGỐ NGỐ! tuy không nói là thông minh sáng láng nhưng cũng không đến nổi kém...Nghề nghiệp cũng ngon lành! Thế mà Giáng Sinh nào cũng phải lang thang trên mạng, trong khi mọi người vui vẻ tung tăng ngoài đường đón Noel đầy háo hức!
    Có câu " Nhất cự li-nhì tốc độ!" Cả hai thứ đúng là ngậm ngùi bảo không có cả hai!
    Chị em cho hỏi có chiến lược nào khả thi có thể cạnh tranh được hai điều kiện trên không?
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    giáng sinh
    đi cùng cả 1 đám bạn
    nhậu nhẹt bét nhè
    để rồi khi đã xỉn
    lang thang một mình trong cái thành phố nào nhiệt và xô bồ này
    cảm giác lạc lõng đến kinh người
  3. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác vừa ấm áp vừa lạnh lẽo... Nhưng vẫn cười, nụ cười của kẻ đứng dậy khi bị ngã.
  4. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn chứ đâu cần trút bầu tâm sự!
    May quá! Giang Sinh qua rồi!
  5. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    nghe bài hát "một mình" của nhạc sĩ Thanh tùng chưa ? nếu bạn nghe rồi thì hãy cố gắng lên . Tiêu chí hàng đầu là : tự tin ... cố gắng nhé
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua! tưởng U nói đùa, ai ngờ U lên Box này nhờ tư vấn thật sao? Vậy để Shanex tư vấn he?
    Đúng là dân kiến trúc mà, ai bảo U kiêu ngạo cho nhiều vào, chỉ mãi mê với công trình thiết kế mà ko hề để ý đến các em bên cạnh. Rồi đến khi cần thư giản thì nhìn lại chẳng còn em nào hết, thế là cảm giác cô đơn bắt đầu xuất hiện. Bắt đầu cảm giác buồn, lẻ loi, cần ai đó để tâm sự, chia sẽ nhưng ko có rồi lại kêu than, trách phận.... Bây giờ, nếu U muốn NOEL năm tới ko phải lonely như thế nữa thì ngay bây giờ U hãy biết " dung hoà mọi thứ" đi he? Khi nào " fall in love" thì Shanex tư vấn nhiều hơn cho. Xét về các mặt thì U đạt điểm 8 rồi nên ko còn gì lo lắng nữa, giờ chỉ cần U bật đèn xanh cho các em ấy là ok ngay thôi.
    Chúc vui vẻ!
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    " Nhất cự ly, nhì tốc độ" ha? U đang ở Thái Lan mà, lại đang chăm chỉ học hành nữa nên U thiếu cả 2 thứ này cũng đúng thôi. Bây giờ, U muốn có chiến lược khả thi để "cạnh tranh" à! có đấy U ạ! có 1 chiến lược rất thực tế và cũng dể dàng thực hiện, đó là " tình cảm chân thành" của U. Nếu U thích ai đó ở quê nhà thì với tấm lòng chân thành của mình, Internet có thể rút ngắn được "cự ly" cho U, rất gần, gần lắm đấy! Chỉ cần U cảm giác người ấy đang ở bên cạnh U, chỉ cần U tập trung tất cả suy nghĩ vào người ấy thì U sẽ ko còn cảm thấy xa xôi nữa....
    Trong TG ảo này cũng có nhiều cách để U thể hiện tình cảm của mình với người con gái U thích mà. Cũng lãng mạn và hấp dẫn chẳng kém gì TG offline đâu. Nhiều đôi yêu nhau nhưng phải sống xa nhau, Internet đã giúp họ nuôi dưỡng TY cũng như tô điểm thêm TY nhiều lắm. Tất cả đều do chính bản thân mình thôi, U à! NOEL ở nhà online cũng có cái vui của nó đấy chứ? online để được nói chuyện cùng với những người thân yêu của mình đang ở xa, online để mình cùng người thân có 1 Noel ý nghĩa và gần gũi như những người đang tung tăng ngoài đường kia......Giờ thì U hiểu hết chưa nào?
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    " Nhất cự ly, nhì tốc độ" ha? U đang ở Thái Lan mà, lại đang chăm chỉ học hành nữa nên U thiếu cả 2 thứ này cũng đúng thôi. Bây giờ, U muốn có chiến lược khả thi để "cạnh tranh" à! có đấy U ạ! có 1 chiến lược rất thực tế và cũng dể dàng thực hiện, đó là " tình cảm chân thành" của U. Nếu U thích ai đó ở quê nhà thì với tấm lòng chân thành của mình, Internet có thể rút ngắn được "cự ly" cho U, rất gần, gần lắm đấy! Chỉ cần U cảm giác người ấy đang ở bên cạnh U, chỉ cần U tập trung tất cả suy nghĩ vào người ấy thì U sẽ ko còn cảm thấy xa xôi nữa....
    Trong TG ảo này cũng có nhiều cách để U thể hiện tình cảm của mình với người con gái U thích mà. Cũng lãng mạn và hấp dẫn chẳng kém gì TG offline đâu. Nhiều đôi yêu nhau nhưng phải sống xa nhau, Internet đã giúp họ nuôi dưỡng TY cũng như tô điểm thêm TY nhiều lắm. Tất cả đều do chính bản thân mình thôi, U à! NOEL ở nhà online cũng có cái vui của nó đấy chứ? online để được nói chuyện cùng với những người thân yêu của mình đang ở xa, online để mình cùng người thân có 1 Noel ý nghĩa và gần gũi như những người đang tung tăng ngoài đường kia......Giờ thì U hiểu hết chưa nào?
    [/quote]
    Thanks!
    8điểm trên 10 hay trên 20 hay trên 100 vậy?
    Giả sử thích em nào ở quê nhà nhé! Internet rút ngắn khoảng cách! Cũng có thể đúng! Nhưng nếu em đó cả đời chẳng thèm lên mạng thì cũng như không!
    Điều Shanex nói là những đôi đó đã quen nhau trước rồi, khi đó họ có thể gần nhau thông qua Internet trong những lúc xa cách về địa lý!
    Tự tin như bác titi_henry_77_14 bảo cũng là một ý hay!
    Vote!
  9. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ui, vậy là củng có nhiều người lang thang trên mạng như mình trong đêm noel rồi nhỉ, thấy người ta có bồ suốt ngày giận hờn, ghen tuôn, trách móc ớn quá rùi tui quyết chí tôn sùng chủ nghĩa độc thân, nhưng sao mà mấy ngày lể, rồi thứ 7, CN buồn thế kia không biết, nhìn người ta đội mưa để đi chơi với nhau mà tui muốn khóc
  10. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Noel này em cũng chẳng bít đi cùng ai, cuối cùng đi cùng với mấy ông anh của con bạn lượn trên đường, cảm thấy chán ngấy... Thế nhưng khi nghe được 1 em bé nói với bố: "Bố ơi, về sớm để đón ông già Noel đến nhé!" thế là mình lại cảm thấy vui.
    Nếu đón Giáng sinh 1 mình cũng có nhìu cái hay đó chứ, có thể do là bạn kts_june ko bít cách làm cho Noel của bạn trở thành 1 ngày vui thui...

Chia sẻ trang này