1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng Sinh cô đơn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kts_june, 24/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocnonngandam

    nuocnonngandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Có câu " Nhất cự li-nhì tốc độ!" Cả hai thứ đúng là ngậm ngùi bảo không có cả hai!
    Chị em cho hỏi có chiến lược nào khả thi có thể cạnh tranh được hai điều kiện trên không?

    Có em ạ, tiền đấy. Cứ có nhiều tiền vào thì ngồi lì một chỗ các em cũng đổ. Không tin chứ gì? Kiếm nhiều tiền đi rồi biết, chứ kts không tiền thì, xin lỗi, nước nôi giề
    Mà một mình thì sướng đấy em ạ. 8 năm nay anh mong một ngày Xmas một mình mà không có. Cứ Xmas là shopping này, về nhà với gia đình này, họp bạn này, đi chơi này... Thôi đi đây, em yêu sửa soạn xong rồi, chậm ít phút là bị cằn nhằn ngay, khổ!
  2. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    ợ Thailand à, thích thế còn gì
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà này toàn bày bậy!
    Ở Việt Nam bảo bên Thái Lan thích, bên Thái Lan lại bảo Việt Nam thích! Cuối cùng chẳng biết bên nào thích hơn??
    Giáng Sinh qua rồi, nhưng chuẩn bị đến ...Tết Tây!
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
    8điểm trên 10 hay trên 20 hay trên 100 vậy?
    Giả sử thích em nào ở quê nhà nhé! Internet rút ngắn khoảng cách! Cũng có thể đúng! Nhưng nếu em đó cả đời chẳng thèm lên mạng thì cũng như không!
    Điều Shanex nói là những đôi đó đã quen nhau trước rồi, khi đó họ có thể gần nhau thông qua Internet trong những lúc xa cách về địa lý!
    Tự tin như bác titi_henry_77_14 bảo cũng là một ý hay!
    Vote!
    [/quote]
    Tất nhên là 8/10 rồi.... Shanex nói điều này thì U đừng "kiêu ngạo" he: Con trai như U là ok rồi, em nào mà lọt vào "mắt xanh" của U là may mắn lắm đó. Vì vậy, chẳng có gì mà U ko tự tin cả, U còn trẻ chán, nên cứ sống thế cho con gái "thèm" đã...Khi nào lấy xong cái bằng Master kiến trúc ở Thái Lan về thì chắc lúc ấy con gái theo U nhiều lắm, chỉ sợ U ko sắp xếp được lịch gặp "từng cô 1" rồi trở nên "Rối tung" vì phải thích nhiều cô quá thôi. Hihihihi.... Bây giờ, U đang cảm thấy cô đơn, vậy sao ko "yêu đại" 1 em người Thái vậy? Đùa 1 chút cho vui thôi, chứ Shanex hiểu U mà.....Khi U cất bước đến xứ người với 1 tâm huyết là "HỌC", chỉ có học thôi và trong những ngày lễ thế này, U chột dạ nhận ra " Mình chỉ có 1 mình" thôi. Nhưng lại đang ở trên đất người nên U chưa có cơ hội "kiếm được người yêu", U lại ko tin vào TG online nên càng ko thể tìm thấy được người con gái ấy ở trên TG này..... Vì vậy mà U buồn và cô đơn.....
    Thôi U à! Khi ra đi " một lòng một dạ vì sự nghiệp" thì cứ lo sự nghiệp trước đi, khi về VN rồi tính tiếp....... Cái cảm giác buồn và cô đơn này thì thỉnh thoảng mới xuất hiện thôi mà...........Rồi nó nhanh chóng trôi qua lắm! Tối qua Noel U buồn, hôm nay hết Noel U lại cười. 5 ngày sau, U sẽ buồn và 6 ngày nữa U sẽ cười toe toét..... Đời là thế mà..........!!!!!
    Biết đâu, sau Topic này U sẽ có nhiều em "nộp đơn" tình nguyện đợi U về! Lúc ấy, có gì khúc mắc về "tâm lý bạn gái" thì cứ lên diễn đàn post tiếp he? Shanex và mọi người ở trong Box luôn nhiệt tình và sẵn sàng "tư vấn" cho U. Giờ thì U vui chưa nào?.... Đúng là cũng khổ cho các anh chàng kiến trúc!
  5. raininmyheart

    raininmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh, đi cùng 1 lũ bạn, có nhưng lúc thật vui.. rồi khi chứng kiến cảnh 1 cô gái say tình.. say vì người tình đã bỏ cô rồi.. cô ta vật vã.. MÌnh cũng đã từng vật vã nhưng ko ở chỗ đông người như thế, chỉ khi có chính mình mới dám vật vã khổ sở như thế.. Bỗng nhớ 1 người.. 1 người làm mình khóc nhiều, buồn nhiều nhưng cũng đã làm mình thật HP... có thể nói đêm giáng sinh cũng hơi buồn.. vì đi với.. 1 người (bạn) lại nhớ 1 người.. ( ko còn là bạn)..
    Không sao, tự an ủi bản thân, 1 năm có bao ngày lễ... mình cũng sẽ đi qua.. trong cảm giác cô đơn ấy. bởi người ấy chưa đến, chưa đến lúc ấy.. thôi cứ vui vẻ với hội bạn bè kia đi, rồi sẽ có 1 ngày.. bàn tay nắm bàn tay
  6. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mới thấy mình may mắn,cám ơn cuộc đời...
  7. m4p

    m4p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    kts_june thân mến, mình thấy bạn nên vui vì có những người bạn và những lời "tư vấn" như của shanex ở trên . Còn chiến lược để cạnh tranh ư, đó là chẳng có chiến lược nào cả. Cứ sống thế đi để con gái "thèm" đã, rồi những điểm "không NGỐ NGỐ" hay gì gì đó sẽ trở thành điểm hút không thể cưỡng lại được với ai đó thôi .
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bạn này có tâm trạng rất giống mình, mình đã trải qua ko biết bao nhiêu noen rồi, cảm nhận được rằng chẳng có cái noen nào vui cả, nô en cách đây 3 năm về trước thì chỉ được đi cùng người ấy, rồi bị thằng khác nó đèo mất, 2 năm trước cũng nhậu, năm ngoái thì còn vui vì vào buổi sáng ngày 24 được quả giải nhất takwondo ở trường rồi tối về lang thang trên Nét, năm nay thì cũng nhậu say sưa với đám bạn ở nơi xứ người lạnh lẽo , sao đời mình cứ cô đơn nhỉ, mà than vãn làm gì nhiều buồn nhiều cũng thành quen thôi mà, buồn trước vui sau, tự an ủi nhau thế được ko các bác
  9. honey_of_d

    honey_of_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tắc đường, gần 10h đêm Giáng sinh, vẫn còn lòng vòng chưa tới được chỗ hẹn 2 đứa bạn. Đường HN chật cứng người. Trên từng chiếc xe hoặc là những đôi yêu nhau, hoặc cả gia đình đi chơi đêm Noel. Nhìn người ta vậy lại nghĩ đến mình, hơi nao nao trong lòng, nhưng rồi lại thấy vui ngay được. Thật lạ, giáng sinh năm ngoái tôi cũng như bạn nào đó, buồn buồn, tủi tủi, nghĩ tới người xưa, khóc...Nhưng năm nay, dường như mình đã quên. Nghĩ tới hai đứa bạn nối khố đang đợi, lại thấy vui vui.
    10h, 3 đứa con gái vào Vạn Hoa club, mãi mới tìm được một bàn đã có người ngồi nhưng vẫn còn thừa ghế. 3 đứa gọi 3 chai Heineken, cùng cụng ly như đấng mày râu "merry xmas", khiến anh bên cạnh đang ngồi cùng người yêu cũng phải quay sang cụng với 3 đứa vô tư quá đỗi. Đó là đêm giáng sinh hạnh phúc nhất.
  10. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hay cho câu "nhất cự ly, nhì tốc độ " đúng thật..., Mình thua roài...

Chia sẻ trang này