1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng Sinh cô đơn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kts_june, 24/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    kts_june thân mến, mình thấy bạn nên vui vì có những người bạn và những lời "tư vấn" như của shanex ở trên . Còn chiến lược để cạnh tranh ư, đó là chẳng có chiến lược nào cả. Cứ sống thế đi để con gái "thèm" đã, rồi những điểm "không NGỐ NGỐ" hay gì gì đó sẽ trở thành điểm hút không thể cưỡng lại được với ai đó thôi .
    [/quote]
    Đành sống như vậy cho gái nó thèm! Hoặc cũng có thể ngược lại, cho miềng càng ngày càng..... thèm!
    Thanks all! Vote cho mọi người nhé!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Nói ra thì có vẻ hơi tệ hại, nhưng iem tìm vui trong party và những ly bia. Tiệc tùng, " đập phá", hát hò, trượt tuyết, và kết thúc đêm nô en trong giấc ngủ vùi và thấy yên bình. Sáng hôm sau tuy hơi mệt, nhưng cảm giác bình thường trở lại, trông mong, ngóng chờ rồi cũng đến thế là cùng, cứ vui lên đi, xét cho cùng thì chưa có nỗi đau nào là ko vượt qua được.
  3. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tất nhên là 8/10 rồi.... Shanex nói điều này thì U đừng "kiêu ngạo" he: Con trai như U là ok rồi, em nào mà lọt vào "mắt xanh" của U là may mắn lắm đó. Vì vậy, chẳng có gì mà U ko tự tin cả, U còn trẻ chán, nên cứ sống thế cho con gái "thèm" đã...Khi nào lấy xong cái bằng Master kiến trúc ở Thái Lan về thì chắc lúc ấy con gái theo U nhiều lắm, chỉ sợ U ko sắp xếp được lịch gặp "từng cô 1" rồi trở nên "Rối tung" vì phải thích nhiều cô quá thôi. Hihihihi.... Bây giờ, U đang cảm thấy cô đơn, vậy sao ko "yêu đại" 1 em người Thái vậy? Đùa 1 chút cho vui thôi, chứ Shanex hiểu U mà.....Khi U cất bước đến xứ người với 1 tâm huyết là "HỌC", chỉ có học thôi và trong những ngày lễ thế này, U chột dạ nhận ra " Mình chỉ có 1 mình" thôi. Nhưng lại đang ở trên đất người nên U chưa có cơ hội "kiếm được người yêu", U lại ko tin vào TG online nên càng ko thể tìm thấy được người con gái ấy ở trên TG này..... Vì vậy mà U buồn và cô đơn.....
    Thôi U à! Khi ra đi " một lòng một dạ vì sự nghiệp" thì cứ lo sự nghiệp trước đi, khi về VN rồi tính tiếp....... Cái cảm giác buồn và cô đơn này thì thỉnh thoảng mới xuất hiện thôi mà...........Rồi nó nhanh chóng trôi qua lắm! Tối qua Noel U buồn, hôm nay hết Noel U lại cười. 5 ngày sau, U sẽ buồn và 6 ngày nữa U sẽ cười toe toét..... Đời là thế mà..........!!!!!
    Biết đâu, sau Topic này U sẽ có nhiều em "nộp đơn" tình nguyện đợi U về! Lúc ấy, có gì khúc mắc về "tâm lý bạn gái" thì cứ lên diễn đàn post tiếp he? Shanex và mọi người ở trong Box luôn nhiệt tình và sẵn sàng "tư vấn" cho U. Giờ thì U vui chưa nào?.... Đúng là cũng khổ cho các anh chàng kiến trúc!
    [/quote]
    Nhìn tương lai bác sáng rạng quá rồi còn gì, bác june mà thừa thì cho thằng này 1 em nhé, kể từ nay xin thề là không oánh bác bên box kiến trúc nữa.
    Giờ mình là anh em bác nhỉ
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Noel sau khi tớ chành choẹ được với mấy đứa nhóc con nhà tớ, xong rùi tớ chui vào chăn xem fim ông già Noel, thế là hết Noel, chẳng thấy cô đơn tẹo nào ........ hì ...
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tương lai bác sáng rạng quá rồi còn gì, bác june mà thừa thì cho thằng này 1 em nhé, kể từ nay xin thề là không oánh bác bên box kiến trúc nữa.
    Giờ mình là anh em bác nhỉ
    [/quote]
    Thế là 2 anh chàng kiến trúc này đã gặp nhau, vì cùng cảnh ngộ mà.......Ko hiểu sao mình cũng có duyên "tư vấn" cho các chàng kiến trúc chứ nhỉ?........Kiêpcodai à, Shanex thấy anh nào cũng có tương lai sáng rạng hết, rất sáng rạng.... Vì vậy, cả hai hãy tự tin và mạnh mẽ lên nhe! Theo thống kê thì tỷ lệ nữ ở VN vẫn cao hơn nam giới đấy, nên 2 anh đừng lo lắng nhiều quá, cả 2 anh vẫn đang ở tuổi "xuân xanh" lắm, cứ sống như thế cho con gái "Thèm" đã.
    Chúc 2 anh sớm tìm thấy tình yêu đích thực của mình!
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu, sau Topic này U sẽ có nhiều em "nộp đơn" tình nguyện đợi U về! Lúc ấy, có gì khúc mắc về "tâm lý bạn gái" thì cứ lên diễn đàn post tiếp he? Shanex và mọi người ở trong Box luôn nhiệt tình và sẵn sàng "tư vấn" cho U. Giờ thì U vui chưa nào?.... Đúng là cũng khổ cho các anh chàng kiến trúc!
    [/quote]
    Nhìn tương lai bác sáng rạng quá rồi còn gì, bác june mà thừa thì cho thằng này 1 em nhé, kể từ nay xin thề là không oánh bác bên box kiến trúc nữa.
    Giờ mình là anh em bác nhỉ
    [/quote]
    Thế là 2 anh chàng kiến trúc này đã gặp nhau, vì cùng cảnh ngộ mà.......Ko hiểu sao mình cũng có duyên "tư vấn" cho các chàng kiến trúc chứ nhỉ?........Kiêpcodai à, Shanex thấy anh nào cũng có tương lai sáng rạng hết, rất sáng rạng.... Vì vậy, cả hai hãy tự tin và mạnh mẽ lên nhe! Theo thống kê thì tỷ lệ nữ ở VN vẫn cao hơn nam giới đấy, nên 2 anh đừng lo lắng nhiều quá, cả 2 anh vẫn đang ở tuổi "xuân xanh" lắm, cứ sống như thế cho con gái "Thèm" đã.
    Chúc 2 anh sớm tìm thấy tình yêu đích thực của mình!
    [/quote]
    To Shanex: Nghe Shanex mà thấy tương lai miềng đầy "sáng láng". Thôi cố gắng sống vậy "cho gái nó thèm", mà ai có "thèm" thì lên tiếng nhé! Còn ko có ai thì Shanex.....ra tay vậy!
    To Kiepcodai: Bên này thì "làm ăn" được" gì! Ở Hà Nội như cậu bây giờ có mà khối em! Khi ấy nhớ đừng quên có thằng "anh em" cậu đang lonely nhé!
    HAPPY NEW YEAR TO ALL!
  7. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Dear kts_june,
    Anh cứ đóng đinh trên mạng mà than thở thì đố có em nào biết là anh đẹp trai hay học giỏi. Tôi cũng đang ở hoàn cảnh như anh thôi. Nhưng giáng sinh vừa rồi tổ chức đi chơi với đám bạn trai có gái có mấy ngày liền, vui lắm. Cũng là cách để anh refresh, có thêm quan hệ và thêm niềm vui.
    Đừng nghe lời Shannex, cứ mãi lo học hành mà không có ai để tâm sự thì cũng dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm, chưa biết có về được VN hay không hay suốt đời ở trong viện an dưỡng. Haha...
  8. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị shanex không được vơ đũa cả nắm như thế! Anh kts_june làm thì mình anh ấy chịu, không liên quan gì đến dân kiến trúc chúng tôi nói chung nhé!
    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 30/12/2005
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình có cô đơn ko ! Thật tệ hại !
  10. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hehehe...Lại xuất hiện thêm 1 chàng kiến trúc nữa rồi, Vui quá!, nhưng anh chàng này có vẻ lạc quan hơn 2 anh kia 1 chút xíu.....1 chàng đang ở Australia, 1 chàng đang ở Thái Lan và chàng kia đang ở HN nhưng cả 3 đều là dân kiến trúc nhưng lại đang ở trong 3 tâm trạng khác nhau. kts_june này, vậy theo U thì ý kiến của Shanex tốt hơn hay là của Hot_heart tốt hơn?
    Còn anh chàng Kiepcodai thì ko có ý kiến gì rồi, chỉ biết ngồi đấy mà chờ thời từ kts_june thôi,. Vì vậy, kts_june phải nổ lực hơn nữa trong cuộc tuy tìm bạn gái để còn chia sẽ với kiepcodai nữa kìa! Còn anh Hot_Heart à, nếu anh thấy đủ tự tin và lạc quan như thế thì anh hãy chỉ cho các huynh đệ đồng môn của anh bí quyết " Leo thang trong cuộc chiến" này đi chứ. Anh nói chung chung như thế thì làm sao các anh ấy biết dung hoà mọi thứ như anh đây! Chứ em cũng chẳng muốn tư vấn cho các anh ấy để đến nổi bị " Tẩu hoả nhập ma" đâu,!

Chia sẻ trang này