1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng sinh cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuancansolo, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    1 ngày...
    Hôm nay là ngày gì nhỉ ? Ngày Noel sao ? Noel là ngày gì nhỉ ? Tại sao ai cũng nô nức, ai cũng háo hức đi ra đường nhỉ ?
  2. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Qua một Giáng sinh ko có j để lại ấn tượng ngoài cảm giác cô đơn, hết Giáng sinh lại đến Tết dương lịch rồi Tết âm lịch... đến bao h mình mới hết cô đơn....
  3. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Đêm thật buồn.....
  4. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu ngoài 1 đêm yên tĩnh. 1 mình mình với cái Com...
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    he he!
    Hoá ra cũng có nhiều ng jống mình ghê cơ !
    Hôm qua về sớm này,giặt quần áo này,lau nhà này,ăn cơm với chị này....rồi ngồi xem phim,đọc chưởng Kim Dung này.....
    Oa,ng ta chen chúc nhau ngoài đường,mình ngồi nhà ăn quýt,ăn táo.......
    ô la la,cũng có cô đơn nhưng thấy nhẹ nhõm và mái thoải quá cơ !
    Lâu lắm rồi o có cảm giác ấy !
  6. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    Hoá ra cũng có quá nhiều trái tim cô đơn,ai cũng mở lòng mình ra 1 chút... Thì biết đâu ,sẽ bớt đi được những con tim lạnh giá.. trong những ngày đông giá buốt bày.
    Ươc j sẽ không có những ngày lễ để giảm bơt cho ta sự cô đơn này.Lại sắp têt dưong lịch rồi đấy.
  7. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong này toàn thấy zai kêu cô đơn nhỉ, noel tớ cũng buồn, ở nhà một mình xem tivi đi ngủ chẳng thấy có gì thú vị cả, mấy năm ở HN tớ chưa bao giờ nhìn thấy cái nhà thờ vào những ngày lễ noel nó như thế nào cả.
    Cũng thấy bình thường như bao ngày khác chẳng vui chẳng buồn.
  8. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Anh công an đi trực hả em
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Huỷ bao cuộc hẹn, và cũng không dám hẹn ai... để chờ một cái hẹn bâng quơ.
    Rồi tình nguyện ở nhà.
    Quên.
    Có khi người ta hay quên. Người ta quên. Người ta có nhớ... cũng ko bít cách đính chính đâu
    Ngủ sớm.
    Để lại sau lưng một offline của một người luôn bít CHỜ mà lại bị Bi làm cho Bơ Vơ đêm Noël! Sáng, lại offline đánh thức dậy! Giá sáng nào cũng có người gọi dậy === >>> để đỡ phải nằm cầm điện thoại - chờ báo thức reo rồi tắt
  10. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    noel là gì nhỉ? nguyên ngày hôm qua chỉ ở trong phòng . tối qua xin nghỉ làm định di chơi nhưng cuối cùng lại ở nhà ôm đóng bài gập cổ. sắp thi rùi mà chẳng học bài gì cả.
    đau lòng hơn là mọi người đi chơi mình lại ở nhà
    thui thì mọi người hãy nâng ly cho những người alone trong những ngày lễ đáng nghét

Chia sẻ trang này