1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng Sinh Đến Rồi .Hãy Gửi Những Lời Chúc Tốt Đẹp Nhất Cho Người Yêu Thương!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 01/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh Đến Rồi .Hãy Gửi Những Lời Chúc Tốt Đẹp Nhất Cho Người Yêu Thương!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một mùa Giáng Sinh nữa lại về..1 cảm giác nôn nao thật khó tả..1 đêm thánh bình yên..sẽ thấy tâm hồn thanh thản và dịu êm..Chợt nghe đâu đây văng vẳng tiếng chuông nhà thờ..sẽ đi lễ nửa đêm..SG chỉ đủ lạnh để khoác lên người 1 chiếc áo len mỏng..để cảm thấy ấm áp giữa đêm đông..nơi đó anh có còn nhớ đến em???..lời hẹn ước đêm giáng sinh sẽ ko bao giờ thành sự thật..tất cả đã mờ xa..chỉ còn mình em với nỗi nhớ anh cồn cào..chó sói luôn tự liếm vết thương của mình..1 giấc mơ xa xôi nào đó .ở 1 vùng giá lạnh..có con sông đóng băng..anh và em hôn nhau.1 nu hôn dài.dài đến triệu năm ko????Chúc Giáng Sinh an lành cho anh .cho em .cho tất cả mọi người...Sẽ là hạnh phúc..ko còn là khổ đau cho tất cả nhân loại...sẽ là tình yêu cho em..cho người em yêu...sẽ là con đường bằng phẳng cho mọi người bước đi để ko phải ngã...đến muộn hay về muộn đều như nhau..cuối cùng thì cũng chỉ là " Mùa noel trước chúng ta quen bên giáo đường .hẹn nhau năm tới khi giáng sinh về muôn nơi..quì bên hang sâu nghe lời kinh thánh nguyện cầu .cầu cho 2 đứa yêu nhau...yêu nhau muôn đời anh ơi..Nhưng sao mùa noel đến rồi ...mà ko thấy anh đâu"
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tương lai ơi, giờ này em đang ở đâu???
    Nhắn hộ một thằng bạn: "Người yêu tương lai ơi, giờ này em đang cặp với ai???"
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hờ hờ...tự dưng thì .. cũng chúc tý Nghĩa nhỉ? hôm qua tớ đi học anh văn tới trường..họ bày 2 cây thông noel to đùng..làm tớ thấy thích thích định chôm một cái đèn móc trên cây về nhà nghịch.. họ treo bao nhiêu nơ ruy băng . tớ cười một mình rồi về..chắc lúc nào đó sẽ chôm cái quả treo trên cây thông noel về nhà chơi tớ thích thế..giáng sinh sắp tới rồi .. chúc vui vẻ nhé..chắc là bận nhiều. Chậc! Lần đầu tiên tớ chúc ai đó kiểu này đấy ha ha ha người gì đâu mà nói gì cũng " Chẹp"...ờ ờ..ừ..ừ...tớ buồn cười cái kiểu nói đó...hi hi không hiểu vì sao cũng có người yêu mới lạ Oạch...nhỉ? Chắc HN không lạnh lắm..bữa nay tớ thấy hơi yếu một chút nên cảm giác ở trong này lạnh kinh khủng...sáng ra tớ tắm xong run lập cập nhưng giờ trời nắng đẹp lắm..chắc trưa trời sẽ nóng lắm..GL!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chà...viết xong mới thấy cái topic này là gửi cho người thương thế này chắc không được rồi
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết ko? SG tràn ngâp những cây thông..những ông già tuyết.. hàng triệu bóng đèn..những giai điệu ngân vang..háo hức 1 đêm giáng sinh nhiệm màu..nhộn nhịp ..rộn ràng..Anh bỏ quên SG khá lâu rồi đó ..ko nhớ em sao? ở nơi đó có gì vui? mà anh quên mất có em ở SG này..Thạt may mắn anh nhỉ..em cứ tưởng noel này ko có anh..nhưng có lẽ Mẹ thương em..Mẹ cho anh vào với em ..hihihi cám ơn Mẹ nhiều lắm.cuối cùng noel này em cũng có anh ..ko bị buồn nữa...2 thang rồi đó anh biết ko?..em còn phải chờ đến noel ..là 3 tuần nữa...cám ơn Mẹ 1 lần nữa..cho em sống lại những cảm xúc mà em đã để ngủ quên..Chúc Mẹ sức khoẻ và bình an
  6. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Có thề chúc những lời hóm hỉnh cho bạn bè được kô
  7. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    được chứ..bạn bè cũng là những người thân yêu bên cạnh chúng ta mà
  8. CONBELILAC

    CONBELILAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    vậy thì còn chờ gì nữa,nào mọi người hãy post nào
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    đây là lời chúc tao dành riêng cho tụi mày nha .hehehe chúc con mắm N noel thật vui ve và hạnh phúc bên chồng con..gửi cho nhóc Stephan con trai tao 1 nụ hôn...hihih chúc con mắm Ấn Độ được tí ta tí tởn với anh S đêm noel nha hahaahah..còn con Gấu trúc kia ..noel này là mày đi với tao với ông Béo ..tội nghiệp mày chồng ko ở gần hahaah..thôi cho đi chung với tao và ông Béo đó hihih ..1 noel thật vui nhe ..cheerrrrrr
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Sắp noel rồi. Cứ đến ngày này là em thấy day dứt... day dứt về lỗi lầm ngày xưa..giá mà.....
    Em cũng muốn gửi 1 chúc nào đó đến cho anh lắm. Nhưng chẳng biết chúc gì cả. Vì 1 năm 365 ngày ko ngày nào em ko mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với anh cả

Chia sẻ trang này