1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIANG SINH KHONG CO ANH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 24/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh này không có anh em buồn quá anh ạ ,em ghét anh đã đã để cho em phải khổ như thế này ,tại sao em lại yêu anh ,em ghét anh ,anh thật là nhẫn tâm,chắc bây giờ anh đang vui vẻ bên người con gái khác phải không anh em buồn quá ,em không con biết làm gì nữa nên em ra mạng .em ghét anh lắm anh a
  2. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh vui vẻ.
    Lấy oán trả oán, oán sẽ chất chồng.
    Đừng giận người ta, mà cũng đừng giận mình bạn ạh. Hãy chăm sóc bản thân cho tốt, rồi sẽ có một người đàn ông dành cho bạn.
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Anh h anh ở đâu? có biết em nhớ anh lắm kô?
    ...
  4. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh! Giờ này chắc là anh lại đang ngồi đâu đó cạnh ly rượu nữa rồi. Em chưa bao giờ phản đối chuyện anh uống rượu, đôi khi em lại ngồi uống cùng anh nhưng mà Giáng sinh năm nay lại không thế nữa rồi. Em chỉ biết ở nhà, online còn anh giờ này anh làm gì? Đây là Giáng sinh đầu tiên em không có anh bên cạnh, buồn.........Chỉ 2h đi xe em có thể đón Giáng sinh cùng anh nhưng em không thể đi vào lúc mà bài vở ngập đầu thế này, anh cũng thế công việc không cho phép anh bỏ dở để đến bên em. Chán, ôi Giàng sinh năm nay buồn quá.
  5. activegirl8476745

    activegirl8476745 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    dọc kinh rồi con lại ngồi đây để nói với mẹ đây..đêm nay chắc mẹ nhớ đưa con nỳa lăm con cũng thế nhớ mẹ nhiều lăm mẹ ơi..làm sao con đươc về bên mẹ đây......chỉ còn thêm mọt Noel nửa thôi rồi con se gặp lại mẹ và mãi mãi sông bên mẹ rồi..con se ko đi nửa đâu ..con gái mẹ sẽ ko bương nửa đâu mà sẽ thật ngan đễ mẹ vui ...hôn mẹ ...
  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Không có thì sao .......... dành cho nhau chút khoảng trống, nhìn lại chính mình, dành cho nhau chút không gian để hít thở để hiểu cần nhau đến mức nào và .......... để khi trở lại, ta vẫn sẽ có nhau bởi dù ở đâu, ta cũng vẫn nhớ về nhau
    Đó mới là tình yêu
  7. comai_hatrang

    comai_hatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Và như thế,rồi còn có một mùa Đông như thế không có anh,giờ thì chắc anh đang vui cung ....phải không anh,giá như giờ em o VN chắc .....cũng thế thôi .
    Giá như giờ này có anh bên cạnh,giá như chúng ta được như trước......em sẽ oà lên khóc,khóc cho vơi bớt nỗi buồn.Anh có biết ,em muốn mình quên đi tất cả,quên cả chính mình là ai ,để em sẽ là một người mới để em không phải chịu cảnh xa quê,nỗi đau mất người thân và cũng có thể mất ....cả anh khi em trở lại quê nhà.
    Giờ thì đêm Noel cũng ....đã qua và không biết Noel năm sau sẽ....như thế nào anh nhỉ ????
  8. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0

    umm,giáng sinh buồn tẻ cô đơn khi em chạy xe giữa chốn đông người mà chỉ có 1 mình,trong khi những người khác đều có đôi,tối hôm 24/12 lạnh lạnh,em ước cho 1 ngày nào đó anh cùng em đón giáng sinh,được ở trong vòng tay của anh,một mùa giáng sinh ấm áp,anh ơi em nhớ anh quá,hãy tha lỗi cho em vì em quá bận rộn chẳng có chút thời gian liên lạc với anh,em yêu anh ...hôm 23 /12 sáng sớm em ra chỗ lãnh sự quán ngồi xem tình hình ,khoảng 12 giờ trưa em đi đến bưu điện thì đến 1 con đường nhỏ em gặp lại người yêu cũ của em cách đây 2 năm đã chia tay,chia tay cũng ngay mùa giáng sinh vì anh phải về thăm gia đình và từ đó mất liên lạc,thật bất ngờ anh đã có bạn gái mới,đã qua 2 năm nhưng ben vẫn không thay đổi,vẫn mặc trang phục đó,cái nón đó,có điều kỳ này anh đi với 1 cô gái người việt,anh không cắt tóc mà để tóc xù xù, đôi mắt xanh biếc của anh làm em nhận ra anh ngay,thường mùa giáng sinh mỗi năm anh đều về thăm gia đình nhưng năm nay anh ở lại vì cô gái này? em quá bất ngờ ,em bây giờ đã thay đổi nhiều lắm, chẳng còn giống như 2 năm trước nữa,ben chắc không nhận ra đâu,đi bộ dưới bóng mát của hàng me mà em nhớ anh quá,anh đang ở cách em nửa vòng trái đất ,em muốn đến đó,em rất muốn đến đó để được gặp anh,1 ước mơ sẽ thành sự thật, thời gian cứ qua đi,rồi 1 ngày anh cùng em tay trong tay đi trên con đường rợp bóng me này,anh đừng giận em nữa nhé.....
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ,
    Hy vọng mốt chúng ta có một giáng sinh vui vẻ nhỉ .Thực ra đi lễ em hơi buồn .Em cũng chẳng biết vì sao nữa chắc tại vì đói + buồn ngủ .Đùa thôi tại anh con bác dẫn người yêu zìa đi lễ làm em tự nhiên hơi ghanh tị Đùa thôi nhưng tự dưng ứơc mốt tụi mình sẽ có một Noel vui vẻ nhỉ .
    Đang nghe nhạc .Em thích proud of you nhưng tự dưng nghe cái bài vui vui làm nhớ tới anh .Vì em là kẻ đánh anh nhiều nhất (mấy cô kia đâu ai dám đánh anh -toàn yêu anh không hà phải không ?) Mà em đánh anh ,anh có đau không ? Nếu đau em sẽ đánh nữa (mốt đánh nhiều hơn ) vì em muốn anh nhớ em nhiều mà . Đùa thôi chẳng nhớ nổi tại sao nữa .Nhưng giờ anh zìa em không đánh nữa mà cắn anh cơ . Thịt anh giờ chắc ngon lắm nhỉ .
    Em nhiều khi hơi bận .Em bận với những công việc -suy nghĩ và mơ ứơc của em.Em hy vọng anh sẽ hiểu rằng em là người yêu của anh nhưng em còn có công việc của em .Em làm chủ bản thân em . Do đó có nhiều khi em làm anh không vui em biết thế nhưng em phải làm mà .Đừng nói với em câu con gái học nhiều làm gì nhé . Em không quan tâm đến bằng cấp cái em quan tâm là cái mà em làm được .Nhưng anh tin đi được không em có làm cái gì em cũng suy nghĩ và sẽ không để anh phải buồn vì những quyết định đó đâu .Vì em biết em còn có anh mà .
    Lâu quá em không thăm D rồi không biết có gì vui không nữa . Nhưng hôm trước đi qua trường cũ ghặp lại cô Viên thì thấy cô lấy chồng rồi ..Ngồi tám với con nhỏ học thua em một tuổi .Nó nghe song mới trợn mắt lên nhìn em vì em biết nhiều chuyện qua .Nó làm như em là cuốn sách bách qua tổng các chuyện của trường MC vậy đó ..Mà hồi xưa em cũng chả nhớ tại sao em biết nhiều thế nhỉ .Trong khi đó lúc trứơc em là chuyên gia đi trễ về sớm .Có đi chơi hay nói chuyện nhiều với ai đâu .Nghĩ vui ghê .
    Thôi em zìa ngủ 1/2 tiếng rùi còn qua bên nhà nội gặp meggi nghe nó tâm sự chuyện thằng bồ nó nữa .Nhỏ mới học lớp 10 đó .Tuổi trẻ giờ làm em pó tay luôn . .Nhưng con bé nó cũng tên Quỳnh và nó cũng có một chút bất hạnh như nhỏ bạn em làm em cảm thấy thương thương nó ghê anh à .
    Thôi em đi đây . Em muốn cắn anh ghê đó . Gởi cho em số phone nha .
  10. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    cũng đang nghe proud of you mới kỳ nghĩ đến một người.......

Chia sẻ trang này