1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng Sinh là ngày của tụi Tây, mà sao mọi người cứ sốt sắng thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 24/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Mấy năm trc em cũng chả quan tâm, năm nay cũng muốn đi chơi một chút vì không đi là không được, cáo nó dỗi ngay.
    Cũng chỉ là một dịp được chơi vui vẻ thôi mà. Nhưng mà ra mấy cái nhà thờ chắc đông lắm, nó chen cho bẹp ruột. Tốt nhất ra cái hồ nào đó ngồi, ăn vặt và uống nước, tán phét.
    Bạn em bán thuốc, đầu tuần đã nhập bổ sung một cơ số khá áo mưa và thuốc khẩn cấp rồi. Bác nào có nhu cầu, pm em mang tận nơi, lấy tiền công rẻ thôi, đủ xăng xe là được. :D
  2. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    Em còn trẻ mà cũng ếch quan tâm, gái thì lúc nào cũng máu ra đường, đúng 1 năm đi ra đường Nô-em thì tắc đường, từ đấy đến giờ chả đi nữa.

    Mịa, mấy báo còn giật tít Hot gơn này hot gơn nọ chuẩn bị đón noel ntn ? TSB chúng nó chứ, tết cổ truyền chắc gì chúng nó đã sồn sồn như thế
  3. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    kể mà sắm được con mẹc thì cũng sốt săng thật - nhưng có mỗi cái xe ghẻ thì ......ở nhà
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ đi bít, ngại gửi xe quá :((!
  5. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có Noen mà có thể '' Nô với em" :-*
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Noel ko còn là ngày lễ cho người theo đạo, nó là ngày lễ quan trọng nhất của năm đối với tất cả mọi người. Tất cả các cơ quan đều nghỉ trong mấy ngày lễ này (kiểu như Tết của ta vậy). ở VN ko chỉ dịp Noel mà ở tất cả các dịp dễ du nhập từ Tây như Halloween, valentine, Mother´s day (ngày này mới du nhập 1-2 năm thì phải), 8-3, đều tổ chức rầm rộ hơn so với Tây nhiều cả ở ngoài đường lẫn lượng thông tin trên đài báo tivi. ở Tây thì ngày Halloween còn hơi thấy 1 tí chứ Valentine hầu như ko thấy gì, các đôi yêu nhau nó cũng chẳng buồn tặng và ngày 8-3 thì ko ai biết tới. Mother´s day thì con cái đều nhớ đến và về nhà với mẹ nhưng cũng ko đc đưa tin nhiều trên thông tin đại chúng
  7. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước Noel còn chưa được thanh niên hưởng ứng rầm rộ như chục năm nay, thì tớ hay đi chơi , vì có mấy nhà gần đó theo đạo, dịp Noel họ dựng hang và cây thông , trang hoàng lung linh rực rỡ, đêm 24 họ đánh đàn hát thánh ca tại nhà , vui tưng bừng, người xem rất đông. Mấy năm sau họ chuyển sang Nhà thờ, thì mọi người lại qua Nhà thờ xem . Rồi sau đó nữa những người theo đạo đó dần chuyển vào Sài Gòn hết vì lý do sinh hoạt đạo trong đó đông vui hơn.

    Bây h chẳng đi chơi Noel, vì hồi nhỏ đã xem hết các tiết mục của bên đạo rồi, mà ra đường đi lung tung thì tắc lắm, mệt người ra.
  8. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    8-3 thì chỉ có mấy nước dính dáng xã hội chủ nghĩa kỉ niểm.
    Còn về việc mấy lễ khác tổ chức rầ rộ hơn so với Tây, bác so với Tây nào? Chứ ít nhất ở Mỹ chúng đều to và rầm rộ, hoành tráng hơn VN.
    Và với hoàn cảnh VN là một trong những nước có thị trường bán lẻ có tốc độ tăng trưởng thuộc hàng top thế giới như hiện nay, việc truyền thông hay ngoài đường làm rầm rộ mấy cái ngày lễ này lên chẳng có gì là lạ cả.
  9. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Các bác trong này xem ra toàn thuộc dạng phải có lý do chính đáng thì mới tụ họp vui chơi được thì phải? Ngày Noel tuy không phải là một ngày lễ chính thức ở Việt Nam, tuy nhiên về quy mô thì nó là một trong những lễ hội lớn nhất và có nhiều hoạt động nhất (ngoài Tết và Trung Thu, trong đó Tết thì mọi người về quê hết, phố phường vắng như chùa Bà Đanh rồi). Cả thành phố đổ xô ra ngoài vui chơi nhảy múa mà mình ở nhà ôm máy tính thì đúng là buồn tình thật. Chuyện đây là một lễ hội tôn giáo chưa bao giờ là một yếu tố quan trọng trong ngày lễ này đối với đông đảo người dân: trẻ con thì bắt đầu biết chờ đợi quà tặng từ ông già Noel, trai gái thì lập hội tiệc tùng hay dạo phố phường, người lớn thì coi nó như một ngày lễ tây với nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức. Chuyện đi nhà thờ nghe giảng đạo đơn giản chỉ là một thú vui, và chuyện cảm ơn chúa Jesus hay Thượng Đế chắc ít người nghĩ đến.
  10. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ có nhiều dịp để mọi người đi chơi cũng tốt, càng nhiều dịp thì mọi người càng tha hồ lựa chọn, dịp này bận không đi được thì đã có ngay dịp khác ở phía trước. Ngộ nhỡ noel "bận" hoặc nhút nhát quá thì đã có 14/2, 8/3, ....

Chia sẻ trang này