1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng Sinh là ngày của tụi Tây, mà sao mọi người cứ sốt sắng thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 24/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ông hỏi câu này thì lập cái nick Cả-Đời-Online đi.
  2. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Noel em lượn lên nhà thờ, đông vãi, khói hít đau hết mũi. Cơ mà chả có cái vẹo giề, nhạt vãi
  3. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Nôel của tây, họ cầu nguyện trong nhà thờ, còn ta thì cứ coi như là một buổi đi chơi cuối tuần, xem trang trí đèn đóm của hàng của hàng cửa hiệu vui vui cái mắt, ưng cái bụng thì vào xem tây cầu nguyện, thấy đông đông lành lạnh thì năm sau không đi nữa, mà nằm nhà đi Noel online nhẩy
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tớ nghĩ con người sinh ra là đã có nhu cầu tụ tập bầy đàn, theo độ tuổi mức độ nhu cầu tụ tập biến đổi, đỉnh điểm thường nhằm vào độ tuổi từ 18 đến 25. Hồi lâu rồi tớ ra đường sau khi Việt Nam thắng Malaysia ở Tiger cup gì đó, cảm giác trộn vào giữa biển người và ngắm nghía mọi người hò hét như hóa trẻ thơ cũng khá thư giãn dù tớ chả thích thú gì bóng đá. Có thể đấy là những thời điểm hiếm hoi mà đám đông xung quanh ta trở nên ít nguy hiểm, ít lo toan hơn, đưa ta trở lại cảm giác vô lo thời đi học. Chính vì loại cảm giác này mà loài người thường tổ chức các sự kiện lễ hội, thể thao, văn hóa... nơi số đông con người tạm quên đi những mưu sinh toan tính.

    Với một tháp dân số trẻ như Việt Nam thì lượng nhu cầu này luôn luôn được bổ sung. Một người chán tụ tập và bước ra khỏi các lễ hội thì đã có 2 người trẻ tuổi mới bước vào. Và số lượng người có nhu cầu này sẽ sử dụng các dịp nhất định nào đó hợp lý trong năm để thỏa mãn. Tớ nghĩ ở Việt Nam thì một năm thường có 1 đến 2 sự kiện để người ta ra đường. Nếu năm nào đã có lễ hội dân tộc to ( ví dụ 1000 năm Thăng Long) thì năm đó Noel sẽ ít rầm rộ hơn. Hoặc năm nào đã ra đường cổ vũ bóng đá 1 lần to thì các lễ lạt khác cũng thấy ít đi hơn.

    Sự kiện có đủ các yếu tố để đáp ứng cái nhu cầu nói trên chủ yếu là nó phải mang tính lễ hội. Có nhiều sự kiện quan trọng nhưng không có tính lễ hội thì cũng không khiến ai phải ra đường cả. Cho nên Giáng sinh là của bọn Tây hay bọn khỉ ho cò gáy nào mà nó có tính lễ hội cao như thế thì đều khiến số lượng người ra đường đông. Nhiều năm trước đây, do chính sách về tôn giáo còn hẹp hòi, ở HN người ta không khuyến khích trang hoàng cho ngày lễ này, dẫn đến tính lễ hội ít. Một vài năm gần đây, cùng với chính sách tôn giáo cởi mở hơn, nhiều hoạt động trang trí cho sự kiện này tăng lên càng khiến người ta ra đường nhiều hơn.
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    việt nam đang nhập khẩu lễ Halloween day rồi, sắp tới biết đâu sẽ có ngày của mẹ, ngày của cha nữa.
    mà cái ngày 8-3 cũng của tụi Tây khỉ gió nào đó nghĩ ra mà.
  6. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi đó bác, Việt Nam chả qua là đi sau các nước khác mà thôi. Mà các nước khác biến các sự kiện thành lễ hội thì cũng nằm trong quy luật về cung cầu. Cầu tức là nhu cầu tụ tập mà tôi nói ở trên. Cung là ngành công nghiệp giải trí và quà tặng. Khi một sự kiện lễ hội đã bão hòa, ngành quà tặng sẽ khơi ra (một cách ý thức hoặc vô thức) một vài thể loại lễ hội khác để đảm bảo doanh thu hoặc tăng trưởng.
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    vd tụi Nhật bản thôi, ngày 14-2 lễ tình nhân không biết thằng nào có sạn trong đầu phát động một phong trào nử tặng quà cho nam, không nhất thiết phải là người yêu mà cũng có thể là bạn bè, người mà mình thấy quý mến, thân thiết. Thế là đùng một cái trở thành nét văn hóa độc đáo của tụi Nhật, còn đứa nghĩ ra trò này thì hốt bạc. Việt Nam ta mai mốt sẽ có những trò tương tự cho xem. Gì chứ hốt tiền của những người trẻ tuổi luôn thích thể hiện mình là việc chẳng có gì khó cả
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tuổi trẻ dễ làm con rối cho cỗ máy kiếm tiền. Mấy năm gần đây ngành giải trí Việt Nam cố gắng lăng xê ngày của cha của mẹ gì đó. Ngành này muốn bán sự xuất hiện của mình thì phải bịa ra rất nhiều dịp để mà xuất hiện. Tới mấy cái ngày đó lên báo mạng xem, bắt đầu có diễn viên X ca sĩ Y sụt sịt kể về cha về mẹ. Nhưng xem ra dù ngày này có ý nghĩa thế nào đi nữa thì còn lâu mới làm công chúng Việt Nam ra đường được vì tính chất của nó nghiêm túc quá, phải là cái ngày gì vô tư một tí, như Halloween ý.

    Bọn Nhật thì khen là thừa, chúng nó hài hước rất hay đó.
  9. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh tớ buồn gần chết, lên đây xifpam, sorry chủ top : )
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Tớ từng sống ở biên hoà 1 thời gian, Biên Hoà có lẽ là thành phố duy nhất ở Việt Nam ( cảm nhận của mình) là có đến trên 90% dân theo đạo.... cứ 50m 1 nhà thờ nhỏ 100m 1 nhà thờ lớn... dân ở đó rất sùng đạo và tin vào chúa..... nô en ở Hà Nội chẳng có vẹo gì.... ở Sài gòn thì đẹp hơn ở Hà Nội nhiều... nhưng sài gòn vẫn còn thua Biên Hoà... mình đã ăn 1 cái tết nô en ở Biên Hoà... nó giống như 1 cái tết vậy.... đường phố trang hoàng rực rỡ, nhà nhà trang trí nhà cửa, hang đá .... đèn hoa sáng loáng, nhạc nhẽo xập xình cả thành phố như 1 sân khấu khổng lồ ấy... Ngay ở Việt Nam đã thế rồi.... thì đừng nói gì đến bọn tây.... Nô el của bọn tây nó giống như tết cổ truyền của việt nam vậy

Chia sẻ trang này