1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng Sinh lại đến rùi. Sao SG chưa lạnh nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Be_xi_trum, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh lại đến rùi. Sao SG chưa lạnh nhỉ ?

    Còn hơn nửa tháng là Noel rùi ! đúng ko nhỉ ?
    - Các shop thiệp ở nhà thờ Đức Bà ngày càng đông hơn, khu bán đồ trang trí cây thông Noel ở Tân Định cứ nhộn nhịp hẳn lên vào cuối buổi chiều
    - Thế mà SG chẳng chịu lạnh dùm 1 cái, lạnh để cùng nhau đi lục tung trong đống đồ Sida 1 cái áo gió, lạnh để có thể nhét 2 bàn tay của bạn gái ngồi sau vào túi áo khoác. Để có thể tự nhiên nắm tay bạn gái mà ko có gì phải e ngại trước đám đông !
    - Chắc cuối tuần, chắc sẽ phóng xe xuống Hố Nai xem xóm đạo trước mới được
    - Noel đến lại phải gò chữ viết thật đẹp những dòng chữ chúc mừng gửi tới bạn bè !
    Còn bạn nghĩ gì về XMas năm nay ? Và bạn sẽ làm gì trong mùa Noel năm nay ?
  2. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Chơ vơ, hụt hẫng .... ... Đếm từng ngày để mong đến Giáng Sinh, ấp ủ quá nhiều điều, cố gắng nén lại mọi thứ, tất cả sẽ dành cho Giáng Sinh... mà bây giờ ... mọi thứ đều chưa có gì là chắc chắn, không dám mong đợi quá nhiều nữa .. sợ ... Giáng Sinh sẽ như thế nào đây ... Bất chợt vui mừng khi đồng hồ nhảy sang tháng 12 .... bây giờ lại mong làm sao để nó nhảy qua được tháng 12, để qua một mùa Christmas không quá nặng nề
  3. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    chúa mới biết
  4. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    chà, nhắc mới nhờ gần đến Giáng SInh rồi nhỉ, nhanh thật.
    Mấy ngày nay cũng đi kiếm mấy cái đĩa Giáng Sinh về nghe, cũng bắt đầu thấy không khí rồi , mà sao càng gần cuối năm, càng gần Tết lại có cảm giác man mác buồn, buồn vì cái gì thì chịu . Có lẽ vì xã hội con người ko còn như xưa nữa, mọi nguời bận rộn với công việc, xã hội ngày càng hiện đại thì truyền thống ngày càng mất dần đi .... con người ngày càng đối mặt với nhiều lo âu hơn , nỗi bất an về nhiều hiểm hoạ, khủng bố, bệnh tật , sức khoẻ ... Có lẽ chính vì thế các ngày lễ hội , Giáng Sinh ,Năm mới đã ko còn trọn vẹn nữa ...
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    SG cũng lạnh rồi mà. Buổi tối và sáng sớm trời cũng se se lạnh. Làm mình nhớ hà nội nhiều. ...................
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Liệu bạn có chắc là khi xã hội như vậy thì chỉ còn mình bạn nghĩ những suy nghĩ bay bổng về giáng sinh???. Một ngày như mọi ngày, bạn bước ra ngoài đường, hòa vào dòng xe cộ đông nghẹt. Buồn vì dòng người ấy chỉ biết đi, không biết thưởng thức cái không khí giáng sinh đang đến gần. Bạn có bao giờ nghĩ, trong dòng xe cộ ấy, cũng có một ý nghĩ như bạn, nhưng đối với bạn, người mang ý nghĩ ấy lại là một người chỉ biết cặm cụi hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống.
    Tôi luôn quan niệm rằng đối với tất cả mọi người, cuộc sống là một cuốn tiểu thuyết muôn mặt có đầy đủ tất cả các nhân vật trong thế giứoi này. Nhưng đối với riêng từng người trong cuốn tiểu thuyết ấy thì họ chính là nhân vật chính. Và cuốn tiểu thuyết ấy đang viết về chính bản thân họ. Với suy nghĩ này, tôi đã liên tưởng đến nhiềuđiều thú vị, cảm thấy mình trở nên thông cảm và hiểu hơn về mọi người. Bởi chính họ, cũng như tôi, nghĩ rằng mình là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết.
  7. alone71

    alone71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Luôn ước một điều gì đó thật nhanh,cùng đợi đến Xmas để làm nhiều điều cho riêng mình hơn,tưởng chừng như nó ngay kề bên nhưng vẫn chưa đủ để với tới nó..lòng lúc nào cũng mong...lại thấy cuộc sống không bao giờ như ý mình muốn,quẩn quanh với bao nhiều việc mà chưa việc nào ra hồn,nhiều lúc chỉ muốn vứt hết mọi thứ để chạy đến thật nhanh,ôm thật chặt, để nói là nhớ và yêu nhiều đến thế nào..
    Thật sợ cảm giác thất vọng,lại càng sợ cảm giác làm cho người đó thất vọng..khi mà khởi đầu như thế...Sợ lắm
    Nếu mọi chuyện không thuận lợi như những gì đã đặt ra trước thì cũng chỉ biết nói câu xin lỗi thật nhiều và anh cũng không muốn nó như vậy...
    Một điều ước cho một mùa giáng sinh sắp tới
  8. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Lạnhhhhh ... ước gì Santa Claus quẳng cho mình cái chăn bông 60kg của mình nhờ .... Ông già Noel ơi... cháu ngoan ngoãn nghe lời người nhớn học hành chăm chỉ, ông tặng cho cháu cái món quà bé xíu xìu xiu đấy đi
  9. Girl20

    Girl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Sài Gòn 2 năm trước mình thấy tới giáng sinh nhưng ở Sài Gòn đâu có lạnh đâu?Giáng sinh ở Sài gòn thì chỗ nào là nhộn nhịp và vui nhất?Chắc giáng sinh là lễ lớn nhất ở phương Tây nhỉ?
  10. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Cầu cho hôm Giáng sinh trời Sài Gòn hạ nhiệt độ thấp thấp chút cho cái khăn len của con được quàng trên cổ người ta :">

Chia sẻ trang này