1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng Sinh lại đến rùi. Sao SG chưa lạnh nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Be_xi_trum, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Quả là một lời ước dễ thương (cái này có phậm lỗi spam không nhỉ)
  2. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua làm 1 vòng quanh SG, VN thua. Đường phố chẳng còn cái khí thế của bữa trước. Khuya 12pm về trên phố Nguyễn Đình Chiểu. Bất giác cảm thấy cái se se lạnh cuốn theo từng cơn gió. thế là có dịp cho ban kien vang quàng khăn len đấy nhé !
    Cả đời tớ chưa bao giờ được quàng khăn len (đơn giản vì chẳng có ai tặng cả !). Chắc Noel này phải tự đi mua khăn thui !
  3. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở ngoài Bắc thì lúc nào ra đường chẳng phải quàng khăn thời tiết này, còn miền Nam dù có lạnh cũng đâu đến mức phải quàng khăn len nhất là với con trai.
    Lần đầu tớ tặng khăn cho ng ta nên cũng mong nó có cơ hội bày tỏ tình cảm của tớ mờ
    Bạn có người yêu thì gợi ý cô ấy tặng khăn cho bạn đi , còn chưa có thì tìm một cô ở ngoài này như tớ đi rùi cô ấy tặng cho bạn ngay
  4. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    chà, bài viết của bạn mang 1 vẻ gì đó triết lý lắm , đó cũng chỉ là suy nghĩ cảm xúc của mình thôi, cũng giống như con người mọi ngày tấp nập chạy theo nhịp cuộc sống thì cũng phải có lúc dừng lại để suy ngẫm một chút chứ, phải ko nè
  5. Girl20

    Girl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh ở Mỹ chắc vui tưng bừng nhỉ?

Chia sẻ trang này