1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giang sinh lai ve

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmy2404, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoibanthan

    nguoibanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    một giáng sinh nữa lại về!nghĩcũng buồn thật đấy !với mọi người được trông chờ giáng sinh bằng trái tim yêu thương chờ đón hạnh phúc !không biết đến khi nào thì minh mới có được cảm giác trông chờ đó! uh` một mùa giáng sinh nữa lại về cùng với sự cô đơn ! cũng phải biết chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ !cuộc sống luôn như vậy mà! phải luôn sống bằng niềm tin và hy vọng chứ !và mình tin là ngày dó sẽ không xa,ngày đó sẽ đến trong hạnh phúc ....và mình tin như vậy ! chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc nhé !tất cả và tất cả nững gì tốt đẹp nhất...
    beethoven
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Noel lại về..... Không biết cái cảm giác ăn noel ở cái đất TP này ra sao nhỉ..?
    Chỉ nhớ cách đây 5 năm khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường tôi có 1 cô bạn thân, mùa noel năm ấy, khi mọi người đang háo hức chờ đợi hồng ân của Thiên Chúa thì cô bạn ấy của tôi lại được chúa gọi về với người.
    Một cái chết mà cho tới bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi, cô ấy còn quá trẻ để chết, để phải vĩnh biệt cái cuộc sống tươi đẹp này, cô ắy đâu có biết rằng có 1 người con trai đã đem lòng yêu thương cô ấy và khi cô ấy ra đi anh chàng đó đã đau khổ như thế nào..
    Tối NOEL năm đó, quỳ trước Chúa, chàng trai đó đã thầm hứa với Người rằng sẽ không bao giờ quên hình ảnh của nàng và trong những mùa noel còn lại của mình sẽ đặt 1 đóa hồng thắm lên mộ của người chàng trai ấy yêu.........
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thôi thế là Giáng sinh lại về , ai lấy cái tất trên nóc lò sưởi đây?
    Lại một Giáng sinh ko nhà,Sơn tây ơi mi "chã nghe ra nào...."
    Tất cả vẫn bình thường, duy có vài hàng bán mũ Ông Noel , ế hay sao mà phủ nilon vây? Ko có cái sự nhôn nhịp của Cây thông, của đèn hoa, của bóng , của kim tuyến, vòng nguyệt quế...
    Mọi người bình thản, sao nhỉ?
    Mộ Đạo vẫn lạnh lẽo mờ xám , cô đơn bông hồng thắm , Nhà thờ hai bức cờ bay bay trên 4 dải cờ nheo...Chúa hình như buồn hơn.
    Tượng Quang Trung uy nghi , nhưng ông nhin đi đâu?
    Có nên về không????

    Chân_Thiện_Mỹ

Chia sẻ trang này