1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng Sinh thế nào nhở bà kon nhở ?

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi JenCal, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JenCal

    JenCal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh thế nào nhở bà kon nhở ?

    hehe, Noel sắp đến gòi ,mọi người có cách gì mừng Noel hay hay chưa ? Noel thía nào la Noel " rồ-men-tíc" đối với các u ? bàn luận tí đi

    P/S: Noel đi chơi ko bà kon ???
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ... chèo thành viên mới cái lèo WELCOME TO QUẢNG NINH !!!
    ... Noel í à :: "Lạy chúa, Con không phải người có đạo rưng mà chúa ơi, con cũng biết yêu thương"
    Trong những ngày ĐÔNG lạnh thế này, NOEL là một dịp tốt cho tình củm nẩy nở.
    Nôel như một dịp để gia đình, người thân tụ họp. Trang trí nhà cửa, làm một bữa tiệc nhỏ, không hẳn là đầy đủ như 1 lễ Giáng sinh của dân đạo, song nó cũng là một cuộc gặp mặt đầm ấm của gia đình trong cái xã hội ngày càng bươm trải, tất bật như hiện nay.
    NOEL là đêm của tình cảm, thời gian của sự an lành, đầm ấm và của cả những nguyện ước đẹp đẹp nữa chứ..
    .. Còn lãng mạng ý à để thử xem nhá ::
    ..Vứa bỏ những phiền muộn của đời thường, chôn luôn những kỷ niệm buồn, cởi mở hơn bước ra đường hoà vào dòng người, vào không khí của lễ giáng sinh ... mặc phong phanh một chút để mà co ro trong tiết Đông này .. nếu có thêm một người bạn nữa thì tốt, nắm tay, chẳng cần nói gì cảm nhận sự ấm áp, cảm nhận không khí lễ hội ... lang thang đêm một chút, tươi cười đón nhận một giáng sinh an lành ... và biết đâu đủ dũng cảm để thể hiện một cái gì đó ...

    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  3. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ừ , nghĩ đến Noen dù sao cũng có cái gì đó hồi hộp . Dù bài vở nhiều quá , muốn chơi mà chẳng thấy thảnh thơi . Hi vọng đến dịp Noen sẽ đỡ hơn . Mà khổ , hết Noen chung (24/12) lại đến Tết Tây , sau đó lại Noen Nga (7/1) , sau đó lại Tết Ta . Dịp chơi sao mà nhiều thế !
    Hi vọng Noen năm nay sẽ có nhiều niềm vui , sẽ ấm lòng hơn , sẽ sống tốt hơn . Lạy chúa , dạo gần đây mình hay chán mấy cô gái vô tâm quá , hic hic , sau này có con cái (nghĩ xa thế ) nhất định không chiều . Càng được chiều càng sinh ra ích kỉ và ko biết suy nghĩ đến xung quanh gì cả . Hcihic . Cầu mong mình sớm mất đi cái cảm giác này .
    Noen sẽ chơi tẹt ga .....(nhưng rét mướt thế này liệu có đủ sức đi đày ngoài tuyết ko ? )
    Tiger
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    .. Giáng sinh nơi đây không có tuyết rơi làm ửng hồng những đôi má, không có sự giá lạnh đến biến hơi thở thành sương mù,.. chắc cũng chẳng có bạt ngàn những cây thông trang trí đèn hoa lộng lẫy..Nhưng giữa cái lạnh của tháng 12 này ta vẫn mong tìm thấy một chút hạnh phúc cho riêng mình..mong có những nguyện ước tốt lành !!
    ..Lạy chúa con không hiểu hết ý nghĩa trong mớ kinh kệ Chúa để lại, lạy chúa con không mộ đạo và cũng chẳng đặt quá nhiều niềm tin vào người .. Rưng mà chúa ạ con thấy trong những ngày này người ta hân hoan đón nhận những thiệt ý., bên nhau vui vẻ, nói cười rạng rỡ ...Ngày này đâu chỉ có ý nghĩa tôn giáo Chúa nhỉ ! con chẳng đọc thánh kinh và cũng không biết hết ý nghĩa của nó, nhưng cứ nhắc đến Noel là trong lòng lại thấy ấm áp một niềm vui khó nói nên lời ....

    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...

Chia sẻ trang này