1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng sinh và..... ........................... QUÀ ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 08/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh và..... ........................... QUÀ ...

    CHỦ TỊCH CỦA CHÚNG TA MỚI LÊN CHỨC VÌ THẾ NÊN CẦN CÓ QUÀ ĐỂ RA MẮT CÁC EM TRONGHLC CHỨ NHỈ . CẢ NHÀ MÌNH CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG ?



    ĐÁNG ĐỜI BÁC MILAN
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là sẽ có quà, nhưng chỉ giành cho những ai noen này về QN thôi, ưu tiên các bạn nữ

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi , mà chủ tịch phải có quà trước tiên là cho em chứ nhẩy
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đòi quà à ! Về đâ mà lấy ai dỗi hơi mang lên đó được phải không anh Mila . A` Noel em có đi hop box TBTY anh có gửi không em mang lên cho máy cô ẻm cho . Chỉ cần tốn ít xiền thì mang giè em cung mang . hê hê
    ThanhAla
  5. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nôel ngày nay không còn chỉ là ngày vui của dân theo đạo Thiên chúa, mà nó ngày càng trở thành ngày vui, ngày gặp gỡ giao lưu bày tỏ tình cảm của bạn bè, người thân, nó là ngày của sự yêu thương và hạnh phúc.
    Một người tiều phu cưu mang đứa bé khốn khó, một gia đình cho đứa trẻ lạc qua đêm, đứa bé con biết giúp người không may lỡ đường... Ðể trong đêm cây giáng sinh bừng sáng, tiếng chuông trầm bổng vút lên và không gian réo rắt nhạc thiên thần. Hãy bước vào thế giới của những câu chuyện về Giáng sinh thấm đẫm tình yêu thương, lòng nhân hậu...
    Sự tích Giáng Sinh
    Trong thế giới phương Tây, sinh nhật của chúa Jesus được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 kể từ năm 354 sau Công nguyên, thay thế cho ngày 6 tháng Giêng trước đó. Những tín đồ Cơ đốc giáo từ đó đã phối hợp sử dụng nhiều lễ hội và truyền thống của những người ngoại giáo nhiều vùng ở Trung Đông và châu Âu cho mùa Giáng Sinh như là một phương tiện để loại bỏ những truyền thống dị giáo. Có nhiều lễ hội giữa mùa Đông vào thời Babylon và Ai Cập cổ đại, các lễ hội cầu đất đai màu mỡ của dân tộc Đức cũng hình thành trong thời gian này. Sinh nhật của Thần Mặt trời Attis cổ đại tại xứ Phrygia cũng được cử hành vào ngày 25 tháng 12, đây cũng chính là ngày sinh của Thần Mặt trời Mithras của người Thổ. Người La Mã làm Saturnalia, một lễ hội để cúng Thần Saturn (Thổ Tinh) là vị thần của hoà bình và sung túc kéo dài từ ngày 17 đến 24 tháng 12. Công chúng tụ tập về những nơi được trang trí hoa, người ta tặng nhau quà và nến để giao lưu và trong ngày này, mọi người từ chủ nô đến nô lệ đều bình đẳng, đều tham gia lễ hội với lòng nhiệt tình cao.
    Tại vùng Bắc Âu, một mùa lễ hội được gọi Yule đóng góp thêm một sức đẩy nữa cho loại hình sinh hoạt này vì chống lại tôn giáo. Do mùa đông kết thúc mùa gieo trồng nên đây chính là cơ hội để tận hưởng thành quả lao động từ mùa hè và thúc dục nhiều dạng hội hè đình đám vui vẻ. Nền văn hóa người Celt ở quần đảo Anh sùng kính tất cả cây xanh, đặc biệt là hai loại cây tầm gửi và cây ô rô. Chúng là những biểu tượng quan trọng về sự sinh sôi nảy nở phì nhiêu và được sử dụng để trang trí nhà ở và bàn thờ của người Celt. Các tập tục mới về Giáng sinh xuất hiện vào thời Trung cổ. Sự đóng góp nổi bậc nhất là loại hình ca khúc gắn bó với nghi lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa kể từ thế kỷ 14. Tại Ý, truyền thống này được phát triển nhằm tái hiện ngày sinh của Chúa cũng như dựng lại bối cảnh Chúa ra đời. Người ta nói rằng truyền thống này do Thánh Francis sáng tạo như là một phần nỗ lực của ông nhằm truyền bá tín ngưỡng Cơ đốc cho người ngoại đạo. Ngày lễ Các thánh cũng đóng góp cho lễ hội Giáng sinh.
    Nhân vật nổi bậc trong ngày Giáng sinh ngày nay là Thánh Nicolas người đã được vinh danh vào ngày 6 tháng mười hai trong hàng thế kỷ qua. Ông chính là tiền thân của ông già Noel với tục danh Santa Claus. Một tập tục phổ biến khác là việc đốt khúc gỗ Yule vốn được ngấm sâu trong thờ phụng ngoại giáo về cây cối và ngọn lửa cũng như có liên hệ với các quyền năng siêu nhiên và thần bí. Người ta đã từng tranh cãi về cách tổ chức lễ Giáng sinh kể từ khi được chấp nhận. Bởi lẽ nhiều lễ hội Giáng sinh bắt nguồn từ những tập quán ngoại giáo và bị những kẻ thủ cựu của nhà thờ chống đối. Việc ăn uống hội hè linh đình, tặng quà và những cuộc vui thái quá đã cho thấy một sự tương phản mạnh mẽ với tính chất giản dị của ngày Chúa ra đời. Nhiều người qua nhiều thế kỷ đã kết án những tập tục như thế là đi ngược lại tinh thần chân chính của Giáng sinh. Mãi cho đến năm 1043 thì ngày 25 tháng 12 mới được chọn là ngày lễ Giáng Sinh ở nước Anh
    -Sưu tầm từ Saigon.net
    Hương Soái !
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Huyền tích cây Noel
    Đối với các gia đình ở Bắc Mỹ, Đức và các khu vực khác của Châu Âu cũng như trên thế giới, cây Noel chính là biểu tượng của mùa Giáng sinh và là một tinh thần của những lời chúc mừng (Yuletide) sinh động. Hình ảnh những ngọn đèn trên cây Noel sáng lấp lánh qua các khung cửa sổ tạo cảm giác về những hồi ức ấm áp và đem lại cho cuộc sống chúng ta mùi hương tuyệt diệu của những cánh rừng.
    Từ lâu, cây Noel đã trở thành một phần không thể thiếu của lễ Giáng Sinh. Đó là biểu tượng của niềm vui và hy vọng. Trong các tín ngưỡng ngoại giáo thời cổ đại, cây noel đã đóng một vai trò quan trọng.
    Người La Mã cổ đại tổ chức đón đông chí bằng một lễ hội gọi là "Saturnalia" để tôn kính vị thần nông nghiệp Saturnus. Người ta trang trí các cây xanh bằng đèn và những món nữ trang rẻ tiền. Họ cùng nhau trang hoàng nhà cửa bằng cây xanh, đèn đóm và trao cho nhau những món quà. Họ cho nhau những đồng xu để cầu chúc thịnh vượng, cho bánh trái để chúc hạnh phúc và trao các ngọn đèn thắp sáng cho chuyến hành trình trong cuộc đời. Ở một số tín ngưỡng ngoại giáo khác, người ta xem cây cối là nơi trú ẩn của các thần thánh và linh hồn.
    Đối với người Viking ở Bắc Âu, loài cây thường xanh chính là lời nhắc nhở rằng bóng tối và lạnh lẽo của mùa đông sẽ kết thúc và mùa xuân sẽ quay trở lại.
    Cách đây nhiều thế kỷ, tại Anh và Pháp những tu sĩ của núi rừng gọi là "Druids" thường sử dụng các cành cây thường xanh trong khi cử hành các nghi lễ Đông chí. Họ sử dụng cây ô rô và cây tầm gửi làm biểu tượng của cuộc sống vĩnh cửu và đặt các cành cây thường xanh trên các cửa ra vào để xua đuổi tà ma. Họ cũng trang trí những cây sồi với trái cây và đèn cầy để tôn kính vị thần thu hoạch mùa màng và thần ánh sáng.
    Cuối thời Trung Cổ, người Đức và người Bắc Âu đặt các cây thường xanh bên trong những ngôi nhà của họ hoặc ngay bên ngoài cửa để bày tỏ hy vọng về mùa xuân sắp tới.
    Không ai biết đích xác phong tục cây Noel bắt đầu từ đâu nhưng có một số truyền thuyết xung quanh nó như sau:
    Truyền thuyết về Thánh Boniface
    Thánh Boniface nguyên là một tu sĩ người Anh, người đã tổ chức nhà thờ Cơ đốc giáo tại Đức và Pháp. Một ngày nọ, ông tình cờ gặp một nhóm người thờ phượng ngoại giáo. Họ tập trung xung quanh một cây sồi lớn để hiến tế một đứa bé cho thần linh của họ. Để ngăn chặn lễ hiến tế kia và cứu lấy cuộc đời của đứa bé. Vị thánh này đã hạ cây sồi bằng một cú đấm của mình! Nhưng ngay chính chỗ đó, một cây thông nhỏ mọc lên. Vị thánh nói với những người ngoại giáo rằng cây nhỏ ấy chính là cây của sự sống và tượng trưng cho cuộc sống vĩnh hằng của Chúa.
    Theo một truyền thuyết khác, Martin Luther, người sáng lập ra giáo phái Tin Lành (Protestant), khi đang đi dạo qua một cánh rừng vào đêm trước ngày Giáng Sinh (Christmas Eve) khoảng năm 1500. Lúc ấy trời rất trong và rất lạnh và ánh sáng từ hàng triệu ngôi sao chiếu lấp lánh xuyên qua các cành cây thường xanh. Ông ta bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của một nhóm cây này, những cành lá lấm tấm tuyết lung linh huyền ảo dưới ánh trăng. Ông Luther quá kính sợ trước vẻ đẹp của một phong cảnh như thế nên khi về đến nhà ông tạo một cây thông nhỏ trong nhà để có thể cùng sẻ chia câu chuyện đó với đám trẻ. Để tạo nên ánh sáng của các ngôi sao, ông trang trí cây với những ngọn nến trên cành mà ông ta thắp sáng để tôn vinh ngày sinh nhật của Chúa.
    Một huyền tích khác nữa kể về ngày rất xa xưa, một tiều phu nghèo về đến nhà để đón lễ Giáng sinh thì ông ta gặp một đứa bé bị lạc đường và đói. Dù rất nghèo khổ nhưng ông vẫn cho đứa bé ăn và trú ẩn qua đêm. Nhưng khi thức dậy vào buổi sáng, ông thấy một cây thông lấp lánh rất xinh đẹp bên trong cánh cửa! Đứa bé đó chính là Thiên chúa cải trang để thử thách ông. Và Chúa đã sáng tạo cây thông để tưởng thưởng cho người đàn ông tốt bụng có lòng từ thiện.
    Nguồn gốc thực sự của cây Noel có lẽ là vở kịch thiên đường. Vào thời Trung Cổ, những vở kịch luân lý thường được trình diễn khắp châu Âu như là một phương cách để giáo huấn kinh thánh. Những vở kịch này thường kể việc sáng tạo ra con người và việc Adam và Eve bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng, được công diễn hàng năm vào ngày 24 tháng 12. Cây táo đóng vai trò trụ cột nhưng vở kịch được trình diễn trong mùa đông khi mà tất cả cây cối đều không còn trái. Chính vì vậy, diễn viên phải sử dụng những cành cây thường xanh có treo những quả táo.
    Truyền thống cây Noel xuất hiện lần đầu tiên và trở nên phổ biến ở Đức vào thế kỷ XVI. Các tín đồ mộ đạo mang những cây được trang trí về nhà. Tại những vùng hiếm cây cối, các gia đình dựng những chiếc kim tự tháp Giáng sinh để thế vào. Đây là những kết cấu đơn giản làm bằng gỗ và được trang trí bằng cây thường xanh và đèn cầy. Chẳng bao lâu cây Noel trở nên phổ biến ở các nước châu Âu khác.
    Hương Soái !
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    He he cái này mới là cái chính này !!!!!
    Tập tục tặng quà Giáng sinh
    Một trong những lý do chính yếu khiến chúng ta hình thành tập quán trao tặng và nhận quà trong dịp lễ giáng sinh chính là để nhắc nhở chính chúng ta về ba món quà được các Nhà Thông thái gởi tặng chúa Jêsu: nước thánh có mùi thơm Frankincense, vàng và nhựa trầm hương.
    * Nước thánh Frankincense chính là một loại nước hoa được sử dụng trong lễ cầu nguyện của người Do thái giáo, và nếu là một tặng phẩm nó biểu đạt ý tưởng mọi thần dân sẽ tôn thờ chúa Jesu.
    * Vàng thường đi liền với các đấng vua chúa và chính vì vậy người theo Cơ đốc giáo tin rằng chúa Jesu chính là Vua của các vị vua.
    * Nhựa trầm hương là loại nước hoa được đặt trên thi thể người chết để tạo mùi thơm và món quà này ngụ ý rằng chúa Jesu sẽ phải chịu đựng khổ ải và sẽ chết.
    Lễ hội Giáng sinh-chúa Jesus- tự bản thân là một món quà vĩ đại mà Chúa trời gởi tặng thế giới loài người cách đây khoảng 2000 năm. Một trong những đoạn kinh thánh nổi tiếng nhất trích dẫn trong John 3:16 nói: "Ðức Chúa trời đã yêu thương thế giới loài người đến mức Ngài đã ban cho đứa con trai duy nhất (Jesus) của Ngài để cho những ai tin vào chúa Jêsu sẽ có thể chẳng những không bị lầm lạc mà còn có một đời sống bất tử"
    Trên toàn thế giới, các người thân trong gia đình và bè bạn tặng quà cho nhau. Phần lớn trẻ em trên toàn thế giới tin tưởng rằng thánh Nicholas, Santa Claus hoặc ông già Noel sẽ mang quà tặng đến cho chúng, tuy nhiên tại Ðức người ta cho rằng đó là Chúa; ở Tây Ban Nha thì mọi người tin rằng họ chính là ba Nhà Thông thái; còn ở Italia, thì người ta tin rằng các vị trên hiển hiện qua một bà già gọi là Befana thực hiện công việc đó
    Những món quà tặng được cho vào những nơi rất khác nhau! Ở hầu hết các nước châu Âu, quà tặng thường được nhét trong những đôi giày hoặc đôi ủng để bọn trẻ tự tay lôi ra ngoài. Ở Italia, Anh quốc và Mỹ, quà tặng thường được để trong những chiếc vớ, thường được treo gần lò sưởi. Tại nhiều nước, quà tặng dành cho bạn bè và người thân trong gia đình có thể được đặt dưới gốc cây Giáng sinh. Tại Anh quốc, các món quà được mở ra vào buổi sáng của ngày Giáng sinh cùng với không khí đoàn tụ gia đình
    Phong tục treo vớ như trên xuất phát từ câu chuyện về Thánh Nicholas. Quà tặng thường được mở vào những ngày khác nhau trên khắp thế giới. Món quà tặng đầu tiên được mở vào ngày 6 tháng 12 tức ngày của Thánh Nicholas. Trẻ em tại Hà Lan, Bỉ, Ðức và Cộng hòa Séc và một số nước khác tại châu Âu cũng mở một số quà tặng vào ngày đó.
    Trẻ em tại Anh, Mỹ, và nhiều nước khác như Nhật Bản, có truyền thống mở quà tặng vào đúng ngày Giáng sinh 25 tháng 12. Những quà tặng mới nhất sẽ được mở vào ngày 06 tháng 01 ( tức một tháng sau lần mở món quà đầu tiên). Điều này thực hiện vào ngày lễ Hiển linh và phần lớn được kỷ niệm tại những nước theo thuần đạo Cơ đốc như Tây Ban Nha và Mêhicô.

    Vậy bác Milan sẽ tặng quà gì cho anh em đây, tôi cũng đang ở Hạ Long đấy !!!!!!!!!!!
    Hương Soái !
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    nếu Noel anh lên được HN thì anh em mình cùng đi nhé, định tổ chức họp box HLC luôn thể :D

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Đang ở HL hả, nhưng là trai hay gái, không có định nghĩa tặng quà cho cao trai, chỉ cho con gái thôi

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    thanh _ala là con trai chắc rùi , thế mà cũng hỏi.
    mà làm gì thì làm. k được quên quà cho em.
    mà chị HUONG SOAI viết hay quá , có nhiều điều em chưa biết
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW

Chia sẻ trang này