1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáng Sinh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi khucquochung, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khucquochung

    khucquochung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh

    Giáng Sinh-Gió lạnh thổi
    Em xa rồi, còn đâu
    Tình ta chia hai lối
    Em ơi, ta sầu

    Giáng Sinh này, anh nguyện Chúa cao linh
    Cho anh chẳng phải hoãi xa em mãi
    Chắc Chúa ngày xưa cũng yêu một người con gái
    Cũng có những đêm dài thao thức năm canh.

    Chúa lòng lành sẽ hiểu trái tim anh
    Đang những muốn gọi tên em tha thiết
    Chúa sẽ thấu lời nguyện cầu da diết
    Và sẽ đưa em về trên ngọn gió Đông.

    Gió Đông ơi, xin gió chớ phiêu bồng
    Gió hãy sớm mang em về đây nhé
    Gió hãy sớm đưa em về đất Mẹ
    Tôi chờ...ngóng em.

Chia sẻ trang này