1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC DỤ NỮ SINH VIÊN ĐỔI *** LẤY ĐIỂM

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi gio_mua_dong_bac2001, 28/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhà em cũng tý toáy down cái băng ghi âm đó về nghe thử. Zững 47 phút 02 giây, cả cái đoạn đến nhà thầy và đoạn ở làng Nhô .Thú vị phết nhẩy, hí hí " sợ đêk gì ai", gớm, tớn hết cả lên rồi thì đúng là sợ đek gì ai. Buộc thôi việc thôi thì cũng hơi nhẹ nhẩy, nhà em là cứ ủng hộ cách thờ iên thiên sắc. Chứ giờ lão có bức xúc, ko có mấy em sinh viên xinh tươi nõn nà thì cũng còn đầy hoa héo công viên, dọc đường, chẹp chẹp.
    Mờ giọng em VA nghe cũng hay hay, hehe. Giọng thằng chả nghe hai lúa thế nào ý.
    Được bagia_banmaybay sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 16/08/2006
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    Băng ghi âm của Nữ Sinh & Thầy Đông tại Nam Hà:
    http://rock0em.org/music/?act=view&code=song&ssid=250&id=3940
    nghe tạm cho vui
  3. binhlieu

    binhlieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ngu xuẩn quá ! lão Đông đã ăn vụng lại không biết ...chùi mép , rút kinh nghiệm sau này mới được bà con nhé .
  4. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    " chùi " cái gì ,,,,,,,, đi đêm có ngày gặp ma thôi .
    Nó vẫn là cái thực trạng , mà phổ biến ở rất nhìu nơi ... gớm có vụ này nó phanh ra thì thế chứ ,,,
    Có phải hiếm hoi giè đâu .
  5. ncttrinh

    ncttrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha thầy này quá đểu, đểu thật đấy.
    chỉ thương em v.a ko biết sau vụ này sẽ thế nào
  6. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tư tưởng nhớn chộp đc nhau đây.
    Nhà bác này cũng ác y như nhà em nhể? . Đợt đó có lúc ngồi nghĩ phạt thằng cha này thế nào cho đáng, em mới mon men bảo bà chị em là hay là th..iến xừ nó đi, bà chị em còn cao tay hơn, bảo vậy chưa ăn thua, vì khi đó nó cũng dần mất hết ham muốn, như hoạn quan còn giề. Thế thì chả có j khổ sở. Làm sao mà để còn muốn nhưng ứ.. ấy được cơ.
    Hơ còn ở đây có ai nói em Vân Anh thế nào đâu nhể, đồng ý với cả bác là dù với động cơ nào đi nữa thế là cũng dũng cảm roài
    Được bagia_banmaybay sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 21/08/2006
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người có cái nhìn nghi ngờ về bạn VA
    Mình không phản đối những quan điểm đó. Thực ra mối hoài nghi của các bạn cũng có điểm tựa. Cá nhân mình rất ủng hộ VA, trên một phương diện có thể nhìn thấy trước mắt là chống tiêu cực. Dù rằng mục đích của việc chống có xuất phát từ đâu, từ động cơ trong sáng như bị cưỡng ép quá mà phải phản pháo lại để giữ mình, hay từ việc không ăn thì đạp đổ, xỏ đểu nhau...
    Để làm được điều này, chứng tỏ VA khá thông minh và bản lĩnh mới đối phó được với cáo già đó. Hơn nữa, không phải người bạn gái nào cũng đủ dũng cảm để phanh phui một chuyện tế nhị như vậy trên báo chí. Mình dám chắc rằng có bạn sẽ nói: ôi dào! Vừa làm đĩ vừa la làng. Mặt nó dày rồi, nó sợ deck gì????
    Vâng ạ! Không nói thì bảo hèn, bảo đụt, bảo con gái không biết giữ thân, bảo ngu, bảo... Mà nói, thì nói cách nào. Nói thẳng vào mặt ổng thì bị trù dập, mà báo cáo GH mà ko có chứng cứ (kể cả có chứng cứ cũng bị chìm xuồng) thì đời càng thêm te tua. Mà nói trên công luận, vừa sắc vừa nặng, thì miệng lưỡi thiên hạ lắm đường. Đúng là... làm phận con gái, khổ trăm đường.
    Cá nhân tôi rất ủng hộ và rất ngưỡng mộ những bản gái bản lĩnh như VA. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.... Tôi mà là cơ quan có chức năng, có thẩm quyền, tôi cho đời ông Dê này tan nát. Nghỉ việc quá nhẹ nhàng. Phải thích cho chữ "Đổi tình lấy điểm" giữa trán để ông đời này kiếp này không thể nào ló mặt ra đường. Rồi làm biện pháp gì đó cho ông Dê này rất muốn gần phụ nữ nhưng chịu không tài nào gần được. Rồi bêu xấu ông khắp trường học, khắp ngõ xóm, khắp công cộng cho ông ê mặt. Cho ông bí bách cùng quẫn trong cái muốn và không thể để cho ông chết dần chết mòn, hoá điên hoá dại mà chết mòn chết héo, chết rũ xác nhà ông đi.

Chia sẻ trang này