1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giảng viên đại học kỹ thuật Đà nẵng ...(!?)

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi CVPH, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Giảng viên đại học kỹ thuật Đà nẵng ...(!?)

    Tui không biết ở các trường khác của đại học Đà nẵng thì sao chứ còn ở trường đại học kỹ thuật thì nhiều giảng viên đang làm cho tui cảm thấy thất vọng về hình ảnh người giáo viên. Có rất nhiều điều để kể ra đây, nhưng bây giờ tui không thể tiếp tục vào mạng. Hẹn kỳ tới sẽ chia sẻ cùng bà con.
  2. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bạn là SV Đại học kỹ thuật à? Bạn thất vọng về ai, vì điều gì? Có thể chia sẽ với bà con không?
    TTTDC
  3. tuanthao

    tuanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu bạn ăn nói nghiêm túc với giảng viên của mình !!!
    Không nên đánh giá thầy cô của mình !!!
    Càng không nên đưa ý kiến cá nhân lên những nơi công cộng !!!
    Vui vẻ hơn nhé !!!

    tuan
    Được sửa chữa bởi - khoai_tay_chien vào 22/05/2002 16:45
  4. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng nhóc khoan đánh giá về các giảng viên, có tụi mi kém về đạo đức, tệ về học vấn, liệt về thể thao mới nói như thế thôi.
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Sau đây là một vài chuyện kể cho bà con nghe chơi:
    - Sinh viên có thắc mắc về bài vở, cần hỏi thầy nhưng đến nhà, thầy tiếp sinh viên qua song sắt của cánh cổng. Lần nào cũng vậy.
    - Một giảng viên có tiếng của khoa Hoá, nhất là trong chuyện luyện thi, đã từng so sánh sinh viên của mình với hình ảnh một con vật, tất cả sinh viên trong lớp nóng mặt nhưng đành chịu, không dám nói lại.
    - Một giảng viên khoa toán, khi đang dạy lại nói chuyện chính trị, xúc phạm đến những con người đã từng hy sinh xương máu để có ngày hôm nay.
    - Một giảng viên của khoa Cơ, khi cho sinh viên làm kiểm tra học kỳ thông báo thời gian làm bài là 60 phút kể cả thời gian chép đề rồi thông báo này nọ. Cuối cùng, sinh viên chỉ có chưa đến 30 phút để làm 20 câu hỏi thi. Cũng chính vị này, khi có điện thoại gọi đến đã tự nhiên đứng trước lớp nói chuyện ngon lành.
    Tui thử hỏi quí vị, liệu quí vị có dám làm điều đó khi quí vị là một giảng viên đại học, đang đứng trước hàng chục sinh viên hay không?
    Được CVPH sửa chữa vào 16/06/2002 17:08
  6. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ đánh giá người khác khi mà mình chưa đủ tư cách! Đó là lời khuyên chân tình mà anh có thể nói với em thôi. Chưa đi mưa chưa thấy lạnh hả em, những thành tích của em (tạm gọi như vậy) mà em khoe lên chẳng có nghĩa gì cả (kể cả với anh). Đừng bức xúc quá, cuộc đời có thể còn nhiều những điều chướng tai gai mắt hơn nữa. Hãy chấp nhận tất cả, đó mới là bản lĩnh con trai chứ! Chú em đừng có suy nghĩ là sẽ thay đổi những điều đó! Viển vông thôi. Anh chúc em thực tế hơn.
    Đề nghị anh viết lịch sự hơn , làm anh thì phải tỏ rõ là người làm anh chứ, sao lại xưng hô ăn thua như thế ???
    Hãy viết lịch sự và vơi 1 tâm hồn cao thượng của ngưòi làm anh làm chị nhé !
    Vui vẻ

    Được sửa chữa bởi - khoai_tay_chien vào 30/05/2002 10:41
  7. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Gửi ông Vinasat
    Ông cần coi lại tư cách làm anh của ông đi. Ông đòi làm anh nhưng cách xưng hô, cách nói chuyện của ông còn quá tệ. Tui không phải là người thích khoe khoang. Nhưng những gì ông nói ra đã xúc phạm tui quá nhiều, tui buộc lòng phải lên tiếng vì danh dự của mình. Chào ông
    À, mà ông cũng cần phải coi lại thái độ của ông. Bởi vì những gì tui viết ra là ở dạng tường thuật lại. Tui chưa hề đưa ra ý kiến của mình. Làm anh khó lắm đấy, ông ạ!
  8. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Mình củng từng là sinh viên của DH Kỹ thuật Đà nẵng. Mình thấy củng có một số chuyện như các bạn nói và nhiều chuyện hơn như thế nửa, nhưng cho mình miễn bình luận, cái gì mình có thể tiếp thu, thì tiếp thu, còn không thì "forget it go". Đừng để ngoại cảnh có thể tác động tới mình, đúng hơn là phải biết phù hợp với môi trường để tồn tại và phát triển.
    Mình rất không bằng lòng với bạn vinasat, ở đây là virtual environment, mọi người đều bình đẵng với nhau, mình nghĩ nên tôn trọng mọi người để mọi người còn tôn trọng mình.
    Vĩnh linh có trái bù khô
    Có nhà hát lớn, có hồ trồng rau
  9. Guest

    Guest Guest

    Ch@o các bác!Bẩm các các bác cháu chỉ mới la` năm 1 thui nhưng cũng xin mấy bác cho cháu gia nhâp dzới được ko?
    * cháu thiết nghĩ chúng ta la` người nha` cả ma` dzi`sao ga` nha` lại đá nhau nhỉ??!!!!!!!!!
    *cháu nghĩ bác cvphnói cũng đúng ma` bác vinasat cũng có lý của bác,cháu nghĩ ở đâu cũng có tệ nạn của nó cả & ca'ch sử xự của các thầy cô cũng chính la` 1 bai` học cho mỗi sv.Tuy cháu mới vào nhưng cũng nghe các anh chị trước nói đôi chút &chính minh cũng thấy những dziệc ko hay......chỉ mong những ai sẽ đứng trên giảng đường mai sau sẽ ko còn như dzậy nữa...
    TO BE OR NOT TO BE
    NOTHING LASTS FOREVER

    Được sửa chữa bởi - rockxitrum vào 05/06/2002 18:53
  10. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời? Hãy chấp nhận hơn là kêu ca, than phiền.

Chia sẻ trang này