1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giảng viên đại học kỹ thuật Đà nẵng ...(!?)

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi CVPH, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngqthang

    ngqthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả quí ngài !
    Chắc là quí ngài .......chưởi nhau mệt rồi định nghỉ giải lao sau đó sẽ tiếp tục hay là ....thôi, cam chịu ?!!
    Với tư cách cũng là cựu SV của ĐHKT, DHĐN tôi đám nói rằng tình trạng GV làm cho sinh viên thất vọng thì nhiều.... thậm chí làm cho SV cảm thấy rất khó tin tưởng vào thầy cô giáo của mình.
    Viết những dòng này khi đã đi xa tôi không có ý nói không tốt về thầy cô giáo của mình, những người đã dạy mình nên người, mà chỉ mong muốn sao cho các thầy cô đọc đwợc những dòng này để hiểu thêm về học trò của mình (những lời mà khi ở trong trường có cho ..vàng tôi cũng không dám nói)!
    Tôi không đồng ý với các cách phát biểu trên của quí ngài. Nào là "không nên đưa ra ý kiến cá nhân nơi công cộng" (tại sao không? nếu không thì vào đây làm gì?); "làm người phải biết cam chịu" (chịu đến bao giờ? hay cứ nhắm mắt làm ngơ trước bất cứ việc gì?); nào là "không đủ nhân cách" (thế khi nào mới đủ? dưạ trên tiêu chuẩn nào để đánh giá nhân cách đây? tuổi tác ư? nhưng ông bà ta nói "có lớn mà chẵng có khôn" đó sao, liệu họ có đủ nhân cách không? )
    Tôi thiết nghĩ đây là vấn đề mà chúng ta nên nói thẳng, nói thật ở nơi này vì không bị một áp lực nào cả (tôi nói như vậy vì thời tôi đi học không SV nào dám nói ra câu "thầy, cô ..không đúng!" vì nói như vậy thì không biết điều gì sẽ xãy ra) nhưng chúng ta phải nói cho có văn hoá và phải nhận xét công bằng.
    Đã đến lúc chúng ta cần tạo ra (thầy cô là nhũng ngưòi trực tiếp) trong XH những người dám nói thẵng để đấu tranh cho sự công bằng, nếu ai trong XH cũng "chịu đựng, cam chịu" thì XH không bao giờ tiến bộ được.
    Trong số các anh chị có ai diễm phúc được nghe thầy cô mình nói với học sinh "tôi xin lổi em.......!" khi thầy cô có điều gì đó không phải chưa? Tôi thì chưa bao giờ có được diễm phúc đó cả, tuy nhiên theo tôi thì rỏ ràng là thầy cô mình cư xữ như vậy là không đúng.
    Trong số các anh chị đã có ai vì lẽ phải, hay vì công bằng, hay chỉ vì quyền lợi của mình đã cải lại GV mà không bị tai bay vạ gió không? Tôi tin chắc rằng 99% SV ngậm đắng nuốt cay chứ không dám cãi (trong đó có tôi). Bởi vậy chính thầy cô là người giết chết ngay từ trong trứng những người dám đấu tranh cho sự công bằng (tôi nói có hơi quá đáng không?). Có không ít thầy cô sẵng sàng để cho HS,SV của mình đối đáp để rồi đưa ra được kết quả của một vấn đề, tình cảm thầy trò rất thân mật, nhưng có không ít thầy cô khi học trò của mình cải (cải đúng) thì đưa ngay ra một lệnh xanh rờn: "Cấm thi lần một!" hoặc "Ra khỏi lớp, sau giờ học lên văn phòng gặp tôi!".
    Mặt khác trong tư tưởng chúng ta luôn tồn tại một quan niệm "Thầy cô luôn luôn đúng", nhưng tôi thấy điều đó không đúng, ông bà ta nói "nhân bất thập toàn", không ai là không có lổi, nhất là trong lúc nóng giận thì "cái tôi " của mình rất lớn, bởi vậy thầy cô dễ đưa ra những phán quyết sai lầm, sai lầm tại sao lại không xin lổi?!!
    Các bạn nghĩ sao?

    thangdien

    Được ngqthang sửa chữa vào 14/06/2002 19:12
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Hừ, cái tên vinasat này. Sắp thành kỹ sư rồi mà ăn nói chẳng có gì chững chạc cả. Lúc thì với cái giọng hoạnh hoẹ, lúc thì trịch thượng, kẻ cả với người khác. Miễn bàn
  3. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện mà chỉ những SV nào làm tốt nghiệp mới biết. Ấy là khi SV lên bảo vệ tốt nghiệp, thì nếu trong hội đồng bảo vệ mà thầy hoặc cô nào mà có xung khắc với Giáo viên hướng dẩn của SV, thì SV đó sẽ phải đứng chịu trận, là cái cớ để các thầy cô thông qua đó để "giải quyết vấn đề". Vì vậy, một trong những kinh nghiệm được rỉ tai nhau cho các SV khi chọn đề tài làm tốt nghiệp là phải chọn giáo viên hướng dẩn nào mà it' có mâu thuẩn với các giáo viên khác trong khoa. Và khi lên bảo vệ thì cái đầu tiên quan tâm là trong hội đồng bảo vệ có thầy cô nào có xung khác với giáo viên hướng dẩn của mình không.
    Hôm qua em gái tui lên bảo vệ tốt nghiệp, xui làm sao khi lại dính vào hội đồng có cả Giáo viên hướng dẩn và hai "khắc tinh" của Giáo viên này, và chuyện gì xảy ra thì các bạn biết rồi đấy. Ôi thôi, em gái tui có tội tình gì đâu.
    Vĩnh linh có trái bù khô
    Có nhà hát lớn, có hồ trồng rau
  4. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hehê, em gái nào thế hả anh ??
    Sao em ko biết nhỉ ?? em cũng xem hôm thứ 2 mà...
    hê, có nên lock cái này không ?? Vì thấy ông Vinasta và mấy ông kia, toàn là vào tranh luận kiểu thiếu văn hoá kô hà, em toàn phải e*** bài...
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Khoá chủ đề này đi khoai tây chiên. Chuyện cuộc đời làm sao nói hết!!!! Khi ra đời rồi còn nhiều cái để đau đầu hơn nữa!! Cuộc đời làm sao vừa ý mình???
    Quá thường.
  6. ngqthang

    ngqthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại phải khoá? Hay là anh sợ, anh không dám nhìn thẳng vào vấn đề? "Sau này ra đời" ư? cuộc sống sẽ như thế nào nếu trong xã hội không còn những lời nói thẳng? chắc là chỉ còn những kẻ quay mặt làm ngơ trước bất cứ việc gì, miễn là minh được yên ổn phải không? Nếu như vậy thì đáng buồn thật, chắc là cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt !?
    Nếu anh không muốn điều đó không xãy ra, tại sao bây giờ lại không dám lên tiếng, trước khi quá muộn?

    thangdien
  7. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nói trên mạng ư? Rồi giải quyết được chuyện gì? Mấy thầy rảnh lắm hả? Hành động hả? Báo công an ư? Viết đơn báo cáo với bộ trưởng? Nêu ý kiến lên Quốc hội? Đệ trình lên Liên Hiệp Quốc? Chiến tranh xảy ra? Bom hạt nhân được sử dụng? Diệt chủng? Ha ha ha....
  8. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói chuyện một cách nghiêm túc, có văn hoá là được, các thầy có xem hay không? Có sửa chữa được không thì để hạ hồi phân giải. Đây là một diễn đàn mà, hãy nói lên chính kiến của mình một cách có văn hoá và phù hợp với quy định của TTVNOnline. Hãy giả toả những nổi buồn của mình bằng cách tâm sự với người khác!
    TTTDC
  9. vh

    vh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng là SV ĐHKT, tôi thực sự kinh ngạc bởi những con người kia khi nói về người thầy của mình. Mẹ tôi cũng là một nhà giáo, tôi tự hào về điều đó, một nhà giáo tiếng gọi quá thiêng liêng, đến nổi vua Duy Tân chấp nhận để giặc Pháp bắt mình vì khi gặp thầy ông đã quỳ xuống để chào thầy. Điều đó gần như một biểu tượng trong mối quan hệ "sư- trò". Tôi xin được nói với các bạn như thế này:
    Mỗi con người ai cũng có sai lầm, không ít thì nhiều. Trọng tài sân cỏ cũng sai, vậy thầy cũng là con người, chúng ta trên phương diện là những học trò chúng ta phải biết vị tha về điều đó. Các bạn không nên vì những vụn vặt của cuộc sống cá nhân con người để phát biểu những điều như vậy trên phương tiện rộng rải này. Vì vô hình chung các bạn đã tự làm xấu bộ mặt của trường mình và từ đó bạn đã tự giết chết hình ảnh của bạn. Tôi thấy xấu hổ vì điều đó, chúng ta là những con người học các môn khoa học chính xác vậy nên chăng ta phải suy nghĩ có một chút khoa học và lòng nhân ái hơn.
    Bill Gates
  10. ngqthang

    ngqthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ vì một "mâu thuẩn vụn vặt trong cuộc sống" mà đánh giá hay phán xét về người khác, chứ đừng nói là thầy cô của mình. Tôi cũng chưa bao giờ bị thầy cô "đì " cả, cũng chưa bao giờ phải để cho thầy cô tôi coi tôi là một đứa học trò "vô lễ" cả. Nhưng cái mà tôi thấy và tôi viết là sự thật. Anh tự hào rằng mẹ anh là một nhà giáo, tôi không nghi ngờ điều đó, vì tôi cũng có những người thầy người cô mà tôi rất kính trọng, nhưng cũng có những người thầy mà không để lại trong tôi (cả bạn bè trong lớp tôi nữa) một chút gì gọi là "ấn tượng tốt đẹp cả". Tôi biết rằng anh/chị (VH) rất khó chịu khi đọc những lời này, nhưng tôi biết rằng (đáng tiếc) hiện nay đó là sự thật, anh/chị có thể dễ dàng xác minh bằng cách thăm dò ý kiến SV (dĩ nhiên là số nhiều).
    Anh/chị nói rằng con người thì ai cũng có lổi cả, điều đó đúng, nhưng anh cũng nên suy luận ra rằng một khi thầy cô có một phán quyết sai lầm thì sẽ ảnh hưởng ít nhất đến một SV, và sẽ ra sao những phán quyết sai trái đó không những đưọc sửa chữa mà bị phớt lờ hoặc bị bưng bít, đặt biệt còn cứ lặp đi, lặp lại? Tôi nghĩ vì những điều đó mới có câu chuyện ngày hôm nay.
    mong nhận được ý kiến của anh.

    thangdien

Chia sẻ trang này