1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀNH ĂN HỘI: Bắc Hà mùa xuân (lịch trình trang 41)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ThatWhy01, 17/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ôi dồi, đám về trước còn có 1 đêm kinh hoàng cơ.
    Mà đến giờ mình vẫn ko biết mình số mấy :)
  2. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    thôi nhớ, bận lắm, đang bận bắt mấy thằng tội phạm..Ko buôn nữa đâu..
  3. ngayxaem

    ngayxaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    @báo cáo cả nhà em đa về:D hoa đào mận che lấp con đường+ sông mã điện biên thì mê tít
    p/s bọn em ngủ nhà dân tộc lào ( ngủ chung nhé);)) thích lắm và ko xe nào bị sao cả:D
  4. Mingxing

    Mingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đội này bao giờ offline bảo tớ để tớ đến thu tiền bảo hiểm ná
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    em là tội phạm số 14 đây nhá :)) mội người nhớ vote cho mình nhá :x :x
    @ Hương: thiếu bọn anh em có buồn ko em? :))
    @ Mai: anh em mình ăn ở "hiền nành" mà :))
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 03/01/2010
  6. linhlap

    linhlap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi rất thương các đồng chí....
    hế hế
  7. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua còn ba xe quan trọng nhất đoàn: xe dẫn, xe chốt và xe thủ quỹ
    Chụp ảnh đào mận bét nhè, mà chả hiểu kiểu gì đào tươi sắc thắm, mận trắng cả một khoảng trời thế nhỉ? . Ăn cá suối và bê chao còn dư đầy mâm (vì không có ai tranh), tráng miệng bằng mận mới hái và sữa chua dê. Nghĩ mà thương mấy xe về trước.
    Hôm qua về xong bác trưởng đòan bận đi nhậu, chốt và xế thủ quỹ bận đi tắc kè và chém gió. Cứ tưởng đòan nhà mình về show hàng cho thiên hạ ghen tị mà lại im hơi lặng tiếng thế nhỉ? chắc còn chờ đợi ba xe cuối cùng, chắc sợ show lên nhớ quá k chịu nổi đây
    @ Báo cáo với cả nhà là rất vui vì ba xe không sao, nhưng có một lúc em suýt rụng tim vì cái bánh xe trước của em cách mép vực có vài centimet ạ
    @ Điểm danh: Tội phạm Quảng Lâm số 2 có mặt
    @ Trong ngày mai mình sẽ gửi bản chi tiêu đến mọi người, hôm qua về không làm được gì ngoài xem ảnh và nhớ, hí hí.
    @ Số 3: Chị ui, ảnh đẹp của em đâu rồi?
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, chả bít bao giờ mình mới lấy lại được cân bằng để làm việc sau mấy ngày lên mây đây
    Được bongcucxanh sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 04/01/2010
  8. soixinh

    soixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @ fangto: àg vâng, thiếu anh e cũng chẳng buồn gì đâu =))
  9. soixinh

    soixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @ fangto: ag vâng, thiếu a e cũng chẳng buồn gì đâu =))
  10. soixinh

    soixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ôi rất nhiều cung bậc của cảm xúc.

Chia sẻ trang này