1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀNH ĂN HỘI: Bắc Hà mùa xuân (lịch trình trang 41)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ThatWhy01, 17/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soixinh

    soixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    E mà k đi thì lấy ai tung hứng cho c Phương cơ chứ
    C Mai ới, cố gắng đi đi nàng ơi. Nàng đi c Dung mới đi chứ.
    Bạn Linh cũng cố gắng đi để còn làm đề tài chém ró của chị em chúng tớ nhé
    Mà bạn L cũng đem theo trứng đi, lần trc toàn tranh cướp của ce giờ đền bù đê.
    Được soixinh sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 22/01/2010
  2. duongso6

    duongso6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lần này cả nhà có bao nhiêu nhớ thương người Saigon hay quà cáp gì cho mình thì cứ gửi cho chị Xù xì nha, nhận hết.
    Để xem kỳ này cậu mình có cho đổi xế giữa đường không. Mình đã giao trọng trách "tâm huyết" cho bà Xù rồi đấy. Cả đòan đóng góp, đôn đốc thêm vào.
    Chúc cả nhà đi chơi an tòan, vui vẻ, mong là thời tiết đẹp hơn lần đi Tây Bắc, đừng để vụ "nào mình cùng lên xe búyt" lặp lại nữa đấy
    À, cả đòan nhớ đòi quà chị Xù, mình có gửi quà cho cả nhà.
    @Fanto ơi : ở nhà ăn trứng rán, chơi Sodoku và đọc truyện cổ tích với em nha ! Em ở nhà 1 mình , buồn lắm lắm...
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    anh tưởng là em bận đi "công tác" ở Huế cơ mà :D
    vừa nãy bọn fan hâm mộ gọi đt rủ anh đi Bắc Hà,nhưng mà a kiên quyết ko đi,anh ở nhà chơi sodoku với em......
  4. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, tớ cùng 7 xế và 1 ôm đã mai phục ở 19 Phan Bội Châu để mua vé. Tuy nhiên, do sân trơn, bóng ướt nên ae không thể rời bàn nhậu để ra ga kịp h bán vé, và vì vậy nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành . Xin hứa, 7h sáng mai tớ sẽ có mẹt tại ga Hanoi để hoàn thành nhiệm vụ được giao ^^.
    P/s: thực sự mình rất phục ku Fangto. Trước sự quây quần đông đủ của anh em trong bàn nhậu mà ku ta vẫn tỉnh bơ như không, lập trường không hề thay đổi, thật đáng khâm phục. Đúng là tuổi trẻ tài cao
  5. giolanh038

    giolanh038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bác Tiệp và các xế không lo mua vé tàu xe, mà chỉ mãi mê uống rượi quên hết nhiệm vụ nhé.
    he he.
    @ em mai : anh chi lo em ko đi lấy ai chém gió và cho anh lên báo đây.
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    "Nghe nói" tuần sau các anh em lên Bắc Hà hả? Tớ cũng đi dịp đó, xin chân đi cùng & ngủ giao lưu nhé [​IMG]
  7. theautumn

    theautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ặ hay! CĂi con gà kia......lỏĂi 'ỏằf chỏằ< ỏằY nhà lỏĐn nỏằa à??????
    Thỏng này dỏĂo này tỏằ? quĂ!
  8. soixinh

    soixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trong khi các xế tụ tập bê tha thế này, thì các ôm tối qua bảo nhau bằng giá nào cũng phải cố gắng đi BH, đi để không phụ công các xế, đi vì thương các xế tối qua phải vất vả bon chen đội mưa đội gió đi mua vé cho cả đoàn nữa chứ
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng ạ :)) em bận lắm,còn phải ở nhà chơi Sodoku với em Phượng nữa cơ ạ :))
    (30/01 ở HP có Rock Storm ) :))
  10. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Oài, ai bẩu là bọn tớ chỉ mải mê uống rượu mà quên đi nhiệm vụ nào . Để mua được vé cho xe máy, mấy anh em đã phải hẹn gặp nhau từ 7h đến gần 11h tối qua. Trước khi đi mua vé, mấy anh em đã ngồi họp bàn và đi đến thống nhất với nhau rằng thì mà là tuần sau dù có mưa gió như mấy hôm rùi thì đoàn vẫn sẽ lên đường như dự định ban đầu. Với khí thế đó, cả mấy anh em đã kéo nhau ra Ga để mua vé, dưng cơ mà lúc này thì nhà Ga đã ngừng bán vé nên anh em đành phải ra về tay trắng (cái này là lỗi của nhà Ga, ứ phải lỗi của bọn tớ ).
    Sáng nay tớ lại phải lóc cóc ra Ga để mua vé, nhưng tình hình rất chi là tình hình:
    - Do không thể mua vé cho tất cả các xe trên cùng 1 tầu, nên tớ đành phải chia ra mua trên 2 tầu khác nhau nhưng cũng mới chỉ mua được vé cho 9 xe (5xe gửi tàu LC1: 2 xe xuống ga Phố Lu + 3xe xuống ga LC, 4 xe gửi tàu SP3: xuống ga LC), còn 1 xe đã có Giấy Đk + 2 xe chưa có ĐK của Dương và Phượng thì đành chịu chết chưa biết làm thế nào.
    - Riêng về vé người tớ đã mua đủ 22 vé. Nhưng để phù hợp với tình hình vé xe, tớ cũng đành phải chia ra: 4 vé đi Phố Lu (tàu LC1), 18 vé đi LC (6 đi LC1 +12 đi SP3). Mà vé tàu LC1 cũng chỉ có thể mua vé ngồi mềm thui, tàu SP3 thì may mắn hơn nên mua được vé nằm
    Cụ thể những xe nào sẽ đi tàu nào thì tớ đã gửi email cho cả nhà rùi. Mọi người check lại rùi nếu có théc méc giề thì cho tớ bít ý kiến ná ^^
    @chị già: gà qué giề, tại chị chứ đâu phải tại em. Bẩu đi off thì lười không đi, bi rờ lại còn trách miềng
    @COC: không bác nghe ai đồn, cơ mà tin đó chuẩn đới bác ợ . Hy vọng sẽ có cơ hội giao lưu cùng bác.

Chia sẻ trang này